Archive for Tháng Chín 4th, 2014



CẦU NGUYỆN : MƯỜI LỜI KHUYÊN CỦA THÁNH AUGUSTIN

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2014. Posted in Tâm linh, Tý Linh

1. « Hãy thân thưa với chính Chúa của bạn, hãy gõ cửa nơi ở mà Ngài ngủ với gia đình Ngài, hãy cầu nguyện, cầu xin, nài nỉ. Khác với người bạn trong dụ ngôn, Ngài sẽ thức dậy và sẽ ban cho bạn, vì Ngài sẵn sàng trao ban. Bạn gõ cửa mà vẫn còn chưa nhận được ? Hãy gõ tiếp, vì Ngài muốn ban cho bạn. Và nếu Ngài chưa ban cho bạn những gì bạn muốn, đó là để làm cho những khao khát của bạn nồng cháy hơn, và để ngăn bạn khỏi cảm kích ít hơn những gì bạn hẳn sẽ đạt được sớm hơn » (Bài giảng 105).



CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 94

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta là anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ nhau sống đẹp lòng Chúa. Vì thế sửa lỗi cho nhau là việc nên làm, nhưng phải làm trong đức ái và từng bước nhẹ nhàng như Chúa đã dậy trong Phúc âm hôm nay.



CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2014. Posted in Mai Tá

“Thuở ấy có Em, anh yêu cuộc đời,”

Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi.



SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

“Đừng ai nhắc nhở đến xuân trong,”

“Vô số là Xuân chiếm mọi lòng.”



CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A : LÊN TIẾNG HAY KHÔNG LÊN TIẾNG ?

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

[Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Xin nói ngay rằng: đây không phải là bài tham luận về việc Giáo Hội Công Giáo Việt Nam phải lên tiếng hay không phải lên tiếng trước những điều tội tệ trong xã hội hiện nay.

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2014
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30