Đằng sau những bài phát biểu của ngài, rất nhiều người làm việc một cách kín đáo để chuẩn bị chúng, điều chỉnh cho phù hợp với phong cách và những gì ngài quan tâm.
Một hội thảo mang tên “Eugenio Pacelli – Giáo hoàng Piô XII: Giữa Thành quốc Thiên Chúa và Thành quốc Con người” đã diễn ra tại Rôma dưới sự chủ trì của ĐHY Dominique Mamberti.
Đức Lêô khẳng định rằng Giáo hội luôn phản đối vũ khí hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng bất cứ ai muốn chỉ trích ngài, hãy làm điều đó dựa trên sự thật.
Trước những vụ bạo lực gần đây xảy ra ở Giêrusalem và Li Băng, các Kitô hữu được kêu gọi sống Tin Mừng mỗi ngày. Họ chào đón, tha thứ và yêu thương tha nhân.
Đức Lêô tiếp kiến Tổ chức “Bác ái Công giáo Hoa Kỳ”, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tiếp tục công việc trắc ẩn của Chúa đối với những người nghèo khổ.
Ngày 1/5 này, nhiều cuộc tuần hành sẽ diễn ra để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Để bảo vệ những xác tín xã hội của mình, Giáo hội giờ đây có thể trông cậy vào một vị Giáo hoàng như thế.
Nhấn mạnh phẩm giá của lao động, Đức Piô XII đã thiết lập lễ thánh Giuse Thợ vào ngày 1 tháng 5 để tạo nên một bầu khí hòa bình cho một ngày được nhớ đến với những cuộc bạo loạn.
ĐHY cảnh báo rằng “các cuộc xung đột được giải quyết thông qua màn hình” có nguy cơ biến cuộc sống con người thành “những điểm dữ liệu chứ không phải con người”.
Văn kiện có tựa đề “Nền sinh thái toàn diện trong đời sống gia đình” đưa ra hướng dẫn cho các gia đình liên quan đến việc chăm sóc công trình tạo dựng và sự sống con người.
Chuyến tông du lớn đầu tiên của Đức Lêô XIV đã khám phá nhiều khuôn mặt của Châu Phi. Trên hết, nó đã hé lộ một con người, tính cách và phương pháp của ngài.