350 GIÁO SĨ DO THÁI LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC “THANH LỌC SẮC TỘC” Ở GAZA
Các nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội dân sự của Bắc Mỹ đang lên tiếng trên các trang của tờ New York Times phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm di dời người dân Palestine ra khỏi Dải Gaza nhằm tạo ra một khu phức hợp bất động sản du lịch mới. Khi được giới truyền thông Tòa Thánh đặt câu hỏi, các giáo sĩ khẳng định rằng “việc cưỡng bức di dời là vô đạo đức và trái với Công ước Genève” và “là điều đáng ghê tởm về mặt đạo đức”.
Tin tức không thể không gây ồn ào. Một trang của tờ New York Times, với nền trắng và một ô đen lớn ở giữa, tiết lộ một vài dòng chữ đầy ý nghĩa: “Donald Trump kêu gọi trục xuất tất cả người Palestine khỏi Gaza. Người Do Thái nói không với việc thanh lọc sắc tộc”. Lời kêu gọi gay gắt được ký bởi hơn 350 giáo sĩ Do Thái, các nhà hoạt động và các nhân vật văn hóa Do Thái khác ở Bắc Mỹ, những người đã quyết định lên án đề xuất của tổng thống Mỹ về việc “di dời người Palestine ra khỏi Dải Gaza” nhằm tạo ra một khu bất động sản có giá trị lớn ở đó. Kế hoạch này, bao gồm việc di dời khoảng hai triệu người sống sót sau cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đến các nước Ả Rập – như Ai Cập và Jordan, đã được Donald Trump công bố sau cuộc gặp vào tuần trước với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Các đại diện xã hội dân sự ký tên thỉnh nguyện bao gồm nhà viết kịch Tony Kushner, nữ diễn viên Ilana Glazer, nhà văn và nhà hoạt động người Canada Naomi Klein và diễn viên Joacquin Phoenix.
Dự án của Trump là “kế hoạch xảo trá”
Trong một bài báo trên nhật báo The Guardian của Anh, Cody Edgerly, giám đốc chiến dịch “In Our Name” và là một trong những người thúc đẩy chính cho thông báo này, tuyên bố rằng “thật đáng khích lệ khi thấy sự ủng hộ tràn lan như vậy từ tất cả các tôn giáo và trên toàn bộ chính trị.” Tobia Spitzer, giáo sĩ cấp cao của Giáo đoàn Doshei Tzingek ở Newton, Massachusetts, đồng thời là người ký tên vào đơn kháng cáo, đã công khai phản đối ý tưởng của Donald Trump, điều gợi lên ngày Nakba năm 1948 đối với nhiều người. Ông gọi đó là một “kế hoạch xảo trá” cần phải phản đối. “Chúng tôi, những người Do Thái, biết rõ hơn ai hết loại ảo ảnh này có thể dẫn đến bạo lực như thế nào,” ông nói thêm và đồng thời đề cập đến những vụ thảm sát do Hitler gây ra đối với người Do Thái. Rabbi Yosef Berman của Dự án Giáo đường Do Thái Mới ở Washington DC, người cũng xuất hiện tên trên trang New York Times, nói rằng “Giáo huấn của người Do Thái rất rõ ràng: Donald Trump không phải là Chúa và không thể tước bỏ phẩm giá vốn có của người Palestine hay cướp đất của họ để buôn bán bất động sản. Mong muốn của Donald Trump nhằm thanh lọc sắc tộc người Palestine khỏi Gaza là điều đáng ghê tởm về mặt đạo đức”.
Một kế hoạch trái với Công ước Genève
Được Truyền thông Tòa Thánh mời gọi đưa ra lời bình luận, Giáo sĩ David Rosen, cựu giám đốc quốc tế về các vấn đề liên tôn tại Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ và cố vấn đặc biệt liên tôn hiện tại tại Nhà Gia đình Abraham ở Abu Dhabi, đã nhấn mạnh tầm quan trọng và tính hữu ích của sáng kiến này để “thế giới biết càng nhiều càng tốt” rằng ý tưởng của Donald Trump, “như nó là và như nó được hiểu, là không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng ông không nghĩ “lời kêu gọi này sẽ tạo ra sự khác biệt, chính bởi vì nó xuất phát từ một bộ phận chính trị đối lập” với nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại, “và do đó ông không quan tâm đến việc chú ý đến điều đó.” Ông nói: “Việc di dời người dân trái với ý muốn của họ là trái với Công ước Genève, nhưng quan trọng hơn: nó là vô đạo đức. Khi mọi người tự nguyện chọn rời đi, đó lại là một vấn đề khác”. Nhưng bất kỳ “sự di dời cưỡng bức nào đều không thể chấp nhận được về mặt đạo đức xét từ quan điểm đạo đức và luân lý”.
Những phản đối trước đây
Các giáo sĩ Do Thái ở Mỹ không lạ gì với việc đưa ra quan điểm mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông để chống lại chính sách của Mỹ và ủng hộ chính nghĩa của người Palestine. Vào tháng 1 năm 2024, 36 người trong số họ đã làm gián đoạn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bằng những bài hát và biểu ngữ yêu cầu Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden ngừng phủ quyết Hội đồng Bảo an và thực hiện các bước khẩn cấp hướng tới lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza.
Tý Linh
(theo Roberto Paglialonga – Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?
- THÁNH KINH: LOẠT VIDEO CHỐNG LẠI NHỮNG LỐI GIẢI THÍCH SAI LẠC
- 350 GIÁO SĨ DO THÁI LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC “THANH LỌC SẮC TỘC” Ở GAZA
- ĐỨC PHANXICÔ NHẬP VIỆN Ở RÔMA VÌ BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN
- TẠI SAO GIÁO HỘI CAN THIỆP VÀO VẤN ĐỀ XÃ HỘI?
- MỸ: CÁC HỆ PHÁI KITÔ VÀ CÁC TỔ CHỨC DO THÁI PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ NGƯỜI DI CƯ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 5 : « MỘT ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ SINH RA CHO ANH EM, NGƯỜI LÀ ĐẤNG KITÔ, LÀ ĐỨC CHÚA » (Lc 2, 11). CHÚA GIÊSU GIÁNG SINH VÀ CÁC MỤC ĐỒNG THĂM VIẾNG
- “LIỆU CHÍNH QUYỀN TRUMP SẼ CHỌN ĐỐI ĐẦU VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ GỞI CHO TỔNG THỐNG PHÁP EMMANUEL MACRON NHÂN DỊP “HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HÀNH ĐỘNG VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”
- MẸ TÊRÊSA CALCUTTA ĐƯỢC GHI VÀO LỊCH CHUNG RÔMA
- ĐHY CUPICH HOAN NGHÊNH LÁ THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CÁC GIÁM MỤC MỸ VỀ VẤN ĐỀ DI CƯ
- NHẬP CƯ : ĐÂU LÀ CƠ SỞ CHO LỜI PHÁT BIỂU CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU ?
- GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ VẤN ĐỀ DI CƯ (*)