BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI

Written by xbvn on Tháng Sáu 9th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới

Chúa Nhật, ngày 8/6/2025, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Lêô XIV đã cử hành thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, ngài đã khai triển ý tưởng về Chúa Thánh Thần, Đấng mở rộng những biên giới nội tâm, trong các mối quan hệ và giữa các dân tộc. Ngài mong ước Chúa Thánh Thần phá bỏ những bức tường và xóa tan hận thù, tránh xa những thành kiến ​​và não trạng loại trừ, đặc biệt nơi các chủ nghĩa dân tộc chính trị.

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến,

“Ngày ấy đã hé rạng trên chúng ta khi…, được vinh hiển qua việc Người lên trời sau khi phục sinh, Chúa Giêsu Kitô đã sai Chúa Thánh Thần đến” (Thánh Augustinô, Bài giảng 271, 1). Cũng vậy, hôm nay, những gì đã diễn ra tại Phòng Tiệc Ly một lần nữa diễn ra ở giữa chúng ta. Như cơn gió mạnh cuốn lấy chúng ta, như tiếng sấm làm chúng ta giật mình, như ánh lửa soi sáng chúng ta, ân ban của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta (x. Cv 2, 1-11).

Như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, Thần Khí thực hiện một điều phi thường trong cuộc đời các Tông đồ. Sau cái chết của Chúa Giêsu, các ông đã lui vào sau cánh cửa khép kín, trong sợ hãi và buồn rầu. Giờ đây, các Tông đồ nhận được một cách nhìn mới, một sự hiểu biết nội tâm giúp các ông lý giải được những biến cố đã xảy ra và cảm nghiệm cách tường tận sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Chúa Thánh Thần vượt thắng nỗi sợ hãi, đập tan xiềng xích nội tâm, chữa lành vết thương của các ông, xức dầu cho các ông với sức mạnh và ban cho các ông lòng can đảm để đi ra đến với mọi người và loan báo những công việc vĩ đại của Thiên Chúa.

Bài đọc từ sách Công vụ Tông đồ nói với chúng ta rằng, vào lúc ấy tại Giêrusalem, có rất nhiều người thuộc nhiều thành phần và nguồn gốc khác nhau, nhưng ‘ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình’ (c.6). Tóm lại, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, cánh cửa Phòng Tiệc Ly được mở ra vì Thần Khí mở rộng mọi biên giới. Như Đức Biển Đức XVI giải thích: “Chúa Thánh Thần ban ơn thông hiểu. Chúa Thánh Thần thắng vượt ‘sự chia rẽ’ đã khởi đầu từ Babel, sự rối bời của trí lòng đã khiến con người chống đối lẫn nhau. Chúa Thánh Thần mở rộng mọi biên giới… Giáo Hội phải luôn trở nên những gì mà mình đã từng là. Giáo Hội phải nới rộng mọi biên giới giữa các dân tộc và phá tan những rào cản giữa giai cấp và chủng tộc. Trong Giáo Hội, không thể có ai bị bỏ rơi hoặc bị khinh miệt. Trong Giáo Hội, chỉ có những con người tự do, những anh chị em của Chúa Giêsu Kitô” (Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 15/5/2005).

Ở đây, chúng ta có một hình ảnh hùng hồn của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, hình ảnh mà tôi muốn dừng lại một chút và suy tư với anh chị em.

Thần Khí mở rộng mọi biên giới, trước hết, trong lòng chúng ta. Ngài là Tặng Phẩm mở cuộc đời chúng ta ra cho tình yêu. Sự hiện diện của Ngài phá vỡ sự cứng cỏi nơi cõi lòng, sự hẹp hòi của tâm trí, sự ích kỷ của chúng ta, nỗi sợ hãi kìm kẹp chúng ta và sự ái kỷ khiến chúng ta chỉ nghĩ về chính mình. Chúa Thánh Thần đến để thách đố chúng ta, để làm cho chúng ta đối diện với khả năng rằng cuộc đời của chúng ta đang héo úa, bị mắc kẹt trong vòng xoáy của chủ nghĩa cá nhân. Đáng buồn thay, thật kỳ lạ, trong một thế giới mạng xã hội đang bùng nổ, chúng ta có nguy cơ trở nên cô độc hơn. Luôn kết nối, nhưng lại không thể ‘nối kết’ thực sự. Bao giờ cũng chìm vào trong đám đông, nhưng lại là những kẻ lữ khách lạc lõng và cô đơn.

Thần Khí Thiên Chúa cho phép chúng ta tìm được cách thức mới mẻ trong việc tiếp cận và cảm nghiệm cuộc sống. Ngài giúp chúng ta kết nối với cái tôi sâu thẳm bên trong, dưới hết thảy những chiếc mặt nạ chúng ta mang. Ngài dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ với Chúa bằng cách dạy chúng ta cảm nghiệm niềm vui là chính quà tặng của Ngài. Chúa Thánh Thần thuyết phục chúng ta, như chúng ta vừa nghe nơi những lời của Đức Giêsu, rằng chỉ bằng cách ở lại trong tình yêu, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh để giữ trung tín với lời của Ngài và để cho lời đó biến đổi chúng ta. Thần Khí mở ra những biên giới nội tâm của chúng ta, để cuộc đời chúng ta có thể trở nên những nơi chào đón và nghỉ ngơi.

Thần Khí cũng mở rông những biên giới của chúng ta trong tương quan với người khác. Đức Giêsu nói với chúng ta rằng Tặng Phẩm này chính là tình yêu giữa Ngài và Chúa Cha, vốn đến ngự trong chúng ta. Và rồi chúng ta trở nên có khả năng mở lòng mình ra với anh chị em, vượt qua sự cứng nhắc của bản thân, nỗi sợ hãi những người khác biệt, và làm chủ những đam mê đang náo động bên trong. Thần Khí cũng biến đổi những mối nguy hại sâu xa và ẩn tàng vốn làm xáo trộn những tương quan của chúng ta, như sự ngờ vực, định kiến hay ước muốn thao túng người khác. Với niềm đau thương khôn cùng, tôi cũng nghĩ về những trường hợp mà những mối tương quan được ghi dấu bởi ước muốn thống trị nguy hại, một thái độ vốn thường dẫn tới bạo lực, như được minh chứng một cách đầy bi thương bởi nhiều vụ sát hại phụ nữ gần đây.

Trái lại, Chúa Thánh Thần làm cho những hoa trái trong lòng chúng ta chín muồi hầu giúp chúng ta vun đắp những tương quan tốt đẹp và lành mạnh: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5, 22). Bằng cách này, Thần Khí mở rộng mọi biên giới nơi những tương quan của chúng ta và mở ra cho chúng ta niềm vui huynh đệ. Đây cũng là một thước đo quan trọng đối với Giáo Hội. Vì chúng ta thật sự là Giáo Hội của Chúa Phục Sinh và là môn đệ của Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nếu ở đó không có biên giới hoặc chia rẽ nào giữa chúng ta; nếu chúng ta có thể đối thoại và chấp nhận nhau trong Giáo Hội, và làm hòa hợp những đa dạng của chúng ta; và nếu, trong tư cách là Giáo Hội, chúng ta trở thành một nơi đón chào và hiếu khách đối với tất cả mọi người.

Cuối cùng, Thần Khí cũng mở rộng biên giới giữa các dân tộc. Vào lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ nói ngôn ngữ của những người họ gặp gỡ, và sự chia rẽ ở Babel cuối cùng cũng được giải quyết nhờ vào sự hòa hợp mà Thần Khí mang lại. Bất cứ khi nào ‘Hơi Thở’ của Thiên Chúa liên kết tâm hồn của chúng ta và làm cho chúng ta nhìn người khác như là anh chị em của mình, thì những khác biệt không còn là duyên cớ gây chia rẽ và xung đột nữa, nhưng đúng hơn là trở thành một gia sản chung mà tất cả chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, và thúc bách chúng ta cùng nhau lên đường, trong tình huynh đệ.

Thần Khí phá vỡ những rào cản và xé tan những bức tường của sự lãnh đạm và lòng hận thù bởi vì Ngài ‘dạy chúng ta mọi điều’ và ‘làm cho chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giêsu’ (x. Ga 14, 26). Ngài dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta, và khắc ghi trong lòng chúng ta trước hết là giới răn yêu thương mà Chúa đã đặt làm trung tâm và chóp đỉnh của mọi sự. Nơi nào có tình yêu, nơi đó không có chỗ cho định kiến, cho những vùng ‘an toàn’ chia tách chúng ta khỏi những người thân cận của mình, cho lối suy nghĩ loại trừ mà, bi thảm thay, chúng ta đang thấy cũng xuất hiện trong các chủ nghĩa dân tộc chính trị.

Chính vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhận xét: “Trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, có quá nhiều bất hòa, quá nhiều chia rẽ. Tất cả chúng ta được ‘nối kết’, nhưng lại thấy mình bị phân cách khỏi nhau, bị gây mê bởi sự lãnh đạm và bị nỗi cô đơn xâm chiếm” (Bài giảng, 28/5/2023). Các cuộc chiến đang gây hại cho thế giới chúng ta chính là dấu hiệu bi thương của điều này. Chúng ta hãy khẩn cầu Thánh Thần tình yêu và bình an, để Ngài có thể mở rộng những biên giới, phá vỡ các bức tường, xua tan hận thù và giúp chúng ta sống như con cái của cùng một Cha trên trời.

Anh chị em thân mến, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống canh tân Giáo Hội và thế giới! Xin cho làn gió mạnh mẽ của Thần Khí ngự trên và trong chúng ta, mở rộng biên giới của cõi lòng, ban cho chúng ta ơn gặp gỡ Thiên Chúa, mở rộng chân trời tình yêu và nâng đỡ những nỗ lực của chúng ta trong việc dựng xây một thế giới nơi hòa bình ngự trị.

Xin Đức Maria Rất Thánh, Người Nữ của lễ Hiện Xuống, Trinh Nữ được Chúa Thánh Thần viếng thăm, Mẹ đầy ân sủng, đồng hành và chuyển cầu cho chúng ta.

——————————-

KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊNG ĐÀNG

Trước khi kết thúc Thánh lễ, tôi thân ái gửi lời chào đến tất cả những anh chị em đang tham dự, cũng như những ai đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông.

Tôi cảm ơn các Hồng y và Giám mục đang hiện diện, và tất cả những người đại diện của các phong trào, hội đoàn và các cộng đoàn mới trong Giáo hội. Anh chị em thân mến, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, hãy lên đường với tâm hồn được đổi mới nhờ Năm Thánh của anh chị em. Hãy ra đi và mang niềm hy vọng của Chúa Giêsu đến cho mọi người!

Tại Ý, và những quốc gia khác, năm học đang dần khép lại. Tôi muốn gửi lời chào đến những người trẻ và mọi học sinh cùng giáo viên của các em, đặc biệt là những sinh viên đang thi cuối khóa trong những ngày sắp đến.

Giờ đây, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ơn hòa bình. Trước hết, sự bình an trong lòng chúng ta, vì chỉ một cõi lòng bình an mới có thể lan tỏa được sự bình an trong gia đình, xã hội và các mối quan hệ quốc tế. Xin Thần Khí của Đức Kitô phục sinh mở ra những con đường hòa giải ở bất cứ nơi đâu có chiến tranh; xin Ngài soi sáng cho những người cầm quyền và ban cho họ lòng can đảm để thực hiện những động thái giảm bớt leo thang và đối thoại.

———————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Online

Lịch đăng bài

Tháng Sáu 2025
H B T N S B C
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30