CÁC CẶP ĐỒNG TÍNH, NHỮNG LỜI NÓI CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ TẠO NÊN MỘT SỰ TIẾN TRIỂN HỌC THUYẾT ?
Trong cuốn phim tài liệu về cuộc đời Đức Phanxicô do Evgeny Afineevsky thực hiện, trong đó nhà làm phim này đã đưa vào một đoạn phỏng vấn Đức Phanxicô từ tháng 2/2019, do nữ phóng viên Valentina Alazraki, người Mêxicô, thực hiện. Qua cuộc phỏng vấn này, Đức Phanxicô đã bênh vực ý tưởng về một sự kết hợp dân sự đối với các cặp đồng tính. Ngài cũng đã từng phát biểu về giải pháp này trong quá khứ và phân biệt nó với hôn nhân. Câu hỏi đặt ra, có sự đoạn tuyệt hay sự liên tục đối với giáo huấn của Giáo hội ?
« Lời phát biểu thể hiện một sự xác tín mạnh mẽ của một vị mục tử »
Nhận định của Đức cha Pierre Debergé , nhà chú giải Thánh Kinh, thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Thánh Kinh.
« Vấn đề đầu tiên được đặt ra là cương vị của lợi này của Đức Giáo hoàng và lưu ý đến các điều kiện trong đó lời này được nói. Lời này xuất hiện trong một phim tài liệu, trong đó vấn đề là một cuộc phỏng vấn từ lâu mà Đức Giáo hoàng dành cho một nữ phóng viên người Mêxicô, nhưng tôi lưu ý rằng câu nay đã không xuất hiện trong đoạn phỏng vấn được công bố lúc đó.
Lời luôn là lời của Đức Giáo hoàng, nhưng cần phải đặt nó trong khung cảnh của nó. Ở đây, chúng ta không phải ở trong khuôn khổ của một thông điệp trong đó Đức Giáo hoàng có thể tuyên bố so với các vấn đề liên quan đến đức tin. Đúng hơn vấn đề xem ra là một lời phát biểu thể hiện một sự xác tín mạnh mẽ của một vị mục tử quan tâm đến những gì người nữ và người nam ngày nay đang sống.
Đức Phanxicô đã từng phát biểu nhiều lần khác nữa về chủ đề này. « Tôi là ai để kết án ? », ngài đã từng trả lời như thế khi người ta hỏi ngài về sự đồng tính của một trong các cộng sự viên của Tòa Thánh. Vả lại, Đức Giáo hoàng có mối ưu tư nhìn nhận phẩm giá của mỗi người dầu họ là ai, và tố giác mọi sự kỳ thị nào mà những nười nam và người nữ có thể là nạn nhân do nguồn gốc văn hóa, xu hướng tính dục hay tôn giáo của họ, điều đó xuất hiện trong các phát biểu của ngài. Việc những người đồng tính phải được nhìn nhận theo quan điểm xã hội và pháp lý do đó không thể là một sự canh tân từ phía ngài.
Trái lại, Đức Giáo hoàng nói rõ về « kết hợp dân sự », chứ không phải về hôn nhân, mà theo quan điểm của Giáo hội, là một sự dấn thân hỗ tương dứt khoát giữa một người nam và một người nữ, mở ra cho sự sống. Việc Đức Giáo hoàng quan tâm đến sự kiện rằng những người đồng tính cần được nhìn nhận cách trọn vẹn theo quan điểm xã hội và pháp lý đối với tôi là đúng đắn. Đức Giáo hoàng đã luôn luôn rõ ràng về điều đó, ưu tư rằng các cặp đồng tính có thể được đón tiếp, mà không phải vì thế có sự lẫn lộn giữa kết hợp dân sự và hôn nhân.
Trong văn kiện mà Ủy ban Giáo hoàng Thánh Kinh đã phổ biến vào tháng Năm, những vấn đề này đã được đề cập từ Thánh Kinh, với ưu tư quan tâm đến những gì các bản văn nói đến trong khung cảnh của chúng, và đồng thời tránh mọi hình thức đọc Thánh Kinh kiểu duy văn tự quá khích. Nói chung, Giáo hội phải quan tâm đến mọi hoàn cảnh của người nữ và người nam của thời đại chúng ta, đồng thời là người mang lại quan niệm của mình về hôn nhân, như Thiên Chúa đã muốn. Vấn đề là quan tâm mục vụ đối với con người, để mỗi người có thể được đón tiếp và nhìn nhận như họ là, đồng thời đẩy lùi mọi sự loại trừ hay việc bị gạt ra bên lề xã hội. »
————-
« Còn quá sớm để nói về đoạn tuyệt »
Nhận định của Cha Laurent Lemoine, thần học gia luân lý và là nhà phân tâm học.
« Không thể nghĩ rằng Đức Phanxicô phát biểu ngược với các vị tiền nhiệm của mình. Vì thế, cần phải tìm cách hiểu những gì ngài muốn nói. Còn sớm để nghĩ rằng giáo huấn về việc chấp nhận các cuộc kếp hợp dân sự đồng tính được Đức Giáo hoàng chấp nhận và rồi nói về sự đoạn tuyệt.
Cho dầu tôi vẫn hơi ngạc nhiên bởi những phát biểu của ngài, nhưng Đức Phanxicô, sau những tuyên bố theo cùng một đường hướng trong cuốn sách của nhà xã hội học Dominique Wolton, có thể là vị Giáo hoàng đầu tiên hợp pháp hóa các cuộc kết hợp dân sự giữa những người cùng giới tính. Thần học gia luân lý Xavier Thévenot chắc chắn hẳn đã nói về một « sự bẻ cong các chuẩn mực ». Thực ra, Đức Phanxicô kết hợp việc bảo vệ hôn nhân tôn giáo khác giới và quyền tự trị dành cho các Nhà nước để mang lại sự hợp pháp hóa và một cái khung pháp lý cho các cặp cùng giới tính.
Với thông điệp Fratelli Tutti (« Tất cả đều là anh em »), chúng ta thấy rằng Giáo hội có thể sửa đổi những giáo huấn lâu đời của mình về án tử hình hay chiến tranh chính đáng. Giáo hội có thể làm như thế đối với các cuộc kết hợp đồng tính không ? Thực ra, chúng ta đang ở giữa dòng vì lời tuyên bố này, hiện tại, không có hệ quả trên bình diện huấn quyền và thậm chí nó có nguy cơ khơi lên những phản đối mạnh mẽ. Vì thế, sẽ cần phải quan sát những gì sẽ xảy ra trong những tháng tới sau lời tuyên bố đến hai lần này của Đức Phanxicô – lần đầu tiên với cuốn sách của Dominique Wolton, lần thứ hai với cuốn phim tài liệu này.
Còn về việc biết liệu, một ngày nào đó, Giáo hội Công giáo sẽ chấp nhận việc chúc lanh cho các cặp đồng tính hay không, điều đó sẽ chỉ có thể được thực hiện sau khi tìm hiểu về cách thức nhìn nhận các cuộc kết hợp này. Giáo hội hẳn đã có thể quyết định ngừng phản đối tính hợp pháp dân sự của các cuộc kết hợp này – điều này đã là lớn lắm rồi -, phù hợp với những gì công đồng Vatican II gọi là « nhìn nhận quyền tự trị của các thực tại trần thế ». Rồi, Giáo hội có thể khởi động một nghiên cứu thần học và mục vụ nhắm cho phép các cặp đôi và gia đình đồng tính được đón tiếp cách đích thực trong các cộng đoàn – chứ không chỉ được bao dung.
Nhưng Giáo hội Công giáo đã chín mùi cho điều đó chưa ? Vào dịp Thượng hồi đồng về gia đình (2014-2016), đang khi nhiều Giám mục mong chờ vấn đề các cuộc kếp hợp đồng tính được đề cập, thì vấn đề này đã không được bàn đến. Do đó, thật khó để biết làm cách nào một công việc như thế có thể được thực hiện. Và thật không may, tôi sợ rằng những lời này của Đức Phanxicô vẫn là một sự mong ước cá nhân, mà không có một tác động thực sự nào nơi các cộng đoàn. »
Tý Linh chuyển ngữ
(theo nhật báo La Croix, ngày 22/10/2020).
Tags: Phanxicô-I, Đồng-tính
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- LỘ ĐỨC: NHỮNG BỨC TRANH KHẢM TRÊN HAI CÁNH CỬA CỦA ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC CHE PHỦ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC LINH MỤC THỪA SAI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: SỐNG MÙA CHAY VÀ NĂM THÁNH NHƯ THỜI GIAN CHỮA LÀNH
- ĐHY PAROLIN: “ĐỨC THÁNH CHA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CAI QUẢN GIÁO HỘI”
- “TRƯỚC MẮT THIÊN CHÚA, MỌI CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ VÔ HẠN”
- ĐỨC PHANXICÔ CHIA SẺ NỖI ĐAU CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CÁC NẠN NHÂN TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở MIẾN ĐIỆN VÀ THÁI LAN
- ĐỨC GIOAN XXIII VÀ ĐỨC PHAOLÔ VI CÓ PHẢI LÀ ĐẶC VỤ CỦA CIA KHÔNG?
- CÁC NHÀ KHOA HỌC TÁI TẠO LẠI KHUÔN MẶT CỦA THÁNH TÊRÊSA AVILA
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC CẢI THIỆN DẦN DẦN KHI NGÀI ĐANG HỒI PHỤC TẠI NHÀ THÁNH-MARTA
- BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI MỘT “SỰ HOÁN CẢI TOÀN DIỆN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 2. NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARI. “CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC UỐNG!” (Ga 4, 7)
- 24 GIỜ CHO CHÚA 2025
- BA MƯƠI NĂM THÔNG ĐIỆP EVANGELIUM VITAE: TRỰC GIÁC NHÌN XA TRÔNG RỘNG CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA ĐỒNG TẾ THÁNH LỄ, TIẾP TỤC TRỊ LIỆU TẠI NHÀ THÁNH MARTA
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 1. LÚC KẾT THÚC SẼ LÀ LÚC KHỞI ĐẦU
- MỘT HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH QUỐC TẾ TẠI VATICAN DÀNH RIÊNG CHO VẤN ĐỀ TUỔI THỌ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C: SỰ KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA HOÁN CẢI
- VATICAN, BÀI HỌC TỪ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG ĐAU KHỔ
- ĐỨC PHANXICÔ CHÀO CÔNG CHÚNG VÀ BAN PHÉP LÀNH ĐẦU TIÊN TỪ BỆNH VIỆN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ SẼ XUẤT VIỆN VÀO CHÚA NHẬT