CÁC NỮ LAO CÔNG TRUYỀN GIÁO BỊ KẾT ÁN Ở ÉPINAL VÌ CHE GIẤU LAO ĐỘNG
Tu hội Gia đình truyền giáo Donum Dei (*), được thiết lập trong các nhà hàng của các đền thánh dưới danh xưng Nữ Lao công truyền giáo của Đức Mẹ Vô Nhiễm (Travailleuses missionnaires de l’Immaculée), đã bị tòa tiểu hình ở Épinal (Vosges) kết án phạt 200.000 €, hôm 16/8/2022, vì tội « che giấu lao động » và « việc làm của những người nước ngoài không có giấy phép lao động được trả lương ». Luật sư bào chữa đã thông báo kháng cáo.
Các phụ nữ gốc Châu Phi, Châu Á hay Nam Mỹ phục vụ trong các nhà hàng của các đền thánh dưới danh xưng Nữ Lao công truyền giáo (TM) của Đức Mẹ Vô Nhiễm có phải tuân thủ luật lao động không, hay họ có thể vi phạm luật vì lý do họ thuộc về một dòng tu ?
Hôm 16/8/2022, tòa tiểu hình ở Épinal đã phán quyết rằng cộng đoàn này phụ thuộc vào luật chung và đồng thời kết án phạt 200.000€ vì tội « che giấu lao động » và « việc làm của những người nước ngoài không có giấy phép lao động được trả lương ». Theo bà Hélène Chardin, luật sư bào chữa, đó là « một quyết định rất bất công, làm tổn thương sâu xa các nữ tu trong việc dấn thân của họ trong Nữ Lao công truyền giáo », và bà cho biết « nộp đơn kháng cáo ngay lập tức ».
Hồ sơ, phức tạp, đã được đưa ra ánh sáng từ năm 2014 bởi một « cuốn sách đen » do Hiệp hội hỗ trợ các nạn nhân của các lệch lạc nơi các phong trào tôn giáo ở Châu Âu và các gia đình của họ (Avref) dành cho các nữ phục vụ và lao động ở các nhà bếp của các nhà hàng L’Eau Vive (Nước Hằng Sống) ở Marseille, Toulon, Besançon, Lisieux (Calvados), Ars (Ain), Menton (Alpes-Maritimes) hay Domrémy-la-Pucelle (Vosges).
Hộ chiếu bị tịch thu bởi những người hữu trách, thư được đọc công khai, chỗ ở tại nhà ngủ, không có sinh kế cá nhân (tối đa 15 € hằng tháng), hạn chế giao tiếp với gia đình và cấm kết bạn với khách hàng của nhà hàng : những lời khai do La Croix thu thập được gợi lên một bầu khí độc đoán ấu trĩ. Đa số các phụ nữ này diễn tả sự thất vọng như nhau vì không được đào tạo bài bản, trái với những gì người ta đã hứa với họ.
Đến lượt mình, vào năm 2015, Phái đoàn liên bộ về cảnh giác và chống lạm các lệch lạc giáo phái (Miviludes) đã quan tâm đến lực lượng lao động nước ngoài được tuyển chọn ở độ tuổi rất trẻ ở Burkina Faso, Cameroun, Việt Nam, Phi Luật Tân hay Pêru. Sau khi lắng nghe nhiều cựu Nữ Lao công truyền giáo, Phái đoàn đã ghi nhận « các yếu tố đặc trưng cho sự bất ổn về tinh thần », như « cắt đứt với môi trường gốc gác, việc thiếu sự chăm sóc và những tổn thương đến sự toàn vẹn thể chất… ».
Tổng cộng, Miviludes đã ghi nhận hàng tá đơn khiếu nại, đặc biệt về « việc bóc lột một người bị giảm thiểu thành nô lệ ». Tất cả các đơn khiếu nại đã được tập hợp lại trong một văn phòng công tố duy nhất, đó là Épinal. Vì thế, Gia đình truyền giáo Donum Dei – được đại diện bởi bề trên tổng quyền là nữ tu Agnès Brethomé – đã được chuyển đến trước cấp tòa án Vosges, sau khi bị kiểm tra vào tháng 11/2017.
Để đề phòng, tòa án cũng đã thu giữ 950.000 € từ các tài khoản của tu hội, sau khi ước tính số tiền lượng nợ và các khoản đón góp cho các tổ chức xã hội – một khoản tịch thu được xác nhận bởi bản án sơ thẩm.
Tuy nhiên, Étienne Manteaux, lúc đó là công tố viên ở Épinal, cho biết : « Tất cả các phụ nữ được lắng nghe là thành viên của tu hội đều không muốn nộp đơn khiếu nại. Lời phát biểu, đó là : « Chúng tôi không nhận lương, chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi hiến dâng đời mình cho Chúa » ».
Bà Chardin cho biết, nếu hai người trong số họ đã đứng về phía dân sự ở phiên tòa, thì nhiều người khác “không hiểu được quyết định (của tòa án) và bị sụp đổ. Đó là những người đã dấn thân cho Thiên Chúa, họ không bao giờ gia nhập Gia đình truyền giáo Donum Dei để có được tiền lương bù vào ! »
Tuy nhiên, bà luật sư thấy một lý do hài lòng trong sự kiện là phán quyết vẫn còn dựa trên cơ sở của luật lao động hình sự. Bà khẳng định : « Không có hành vi xâm hại người nào đã được giữ lại. Không có chế độ nô lệ, không có lệch lạc giáo phái trong hồ sơ này ».
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
——————————————–
(*) Gia đình truyền giáo Donum Dei là một gia đình thiêng liêng Công giáo quốc tế, thành viên của Dòng Ba Cát Minh, gồm hai nhánh riêng biệt: 1) Hội đời sống tông đồ Donum Dei được gọi là Nữ Lao công truyền giáo của Đức Mẹ Vô Nhiễm; 2) Huynh đoàn Donum Dei: các thành viên liên kết. Gia đình Nữ Lao công truyền giáo của Đức Mẹ Vô Nhiễm được thành lập vào ngày 11/2/1950 bởi cha Marcel Roussel-Galle. Về sau được đổi thành Gia đình truyền giáo Donum Dei. Phần lớn linh đạo của Gia đình này được xây dựng trên đời sống của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Tags: nữ giới
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?