CHIẾC THUYỀN CỦA THÁNH PHÊRÔ ĐƯỢC ĐƯA VÀO VIỆN BẢO TÀNG VATICAN
Một bản sao trung thực chiếc thuyền từ thời Chúa Giêsu được tìm thấy ở Thánh Địa đã được đặt, vào ngày 10/10/2023, tại lối vào bảo tàng Vatican. Đây là “chiếc thuyền của thánh Phêrô”, được tặng cho Đức Thánh Cha vào tháng 3 vừa qua. Cá nhân Đức Thánh Cha muốn nó được trưng bày cho tất cả mọi người xem.
“Một chiếc thuyền biểu tượng của Giáo hội chúng ta và của tất cả chúng ta: của nỗi sợ hãi nhưng cũng là niềm hy vọng của chúng ta.” Bà giám đốc Bảo tàng Vatican, Barbara Jatta, mô tả như thế bản tái tạo oai vệ của chiếc thuyền của thánh Phêrô hiện được trưng bày vĩnh viễn ở lối vào Bảo tàng Vatican. Vật có giá trị biểu tượng cao được đặt ở chân đoạn đường dốc xoắn ốc có tên Via del Mare (Đường Biển), dọc theo đó trưng bày nhiều mô hình thuyền khác nhau từ khắp nơi trên thế giới và được dâng tặng cho các Giáo hoàng.
Bản gốc được tìm thấy ở Galilêa
Được thực hiện bởi gia đình Aprea, những người thợ mộc hàng hải từ bán đảo Sorrento, bản sao trung thực của chiếc thuyền cổ xưa và bản gốc này của thánh Phêrô được tìm thấy vào năm 1986 dưới đáy hồ Tibêria và ngày nay được bảo quản tại bảo tàng Yigal Allon ở Ginosar ở Galilêa, đã được dâng tặng cho Đức Thánh Cha vào ngày 15 tháng 3 bởi gia đình Aponte, chủ tàu buôn NLG-Navigazione Libera del Golfo, với sự hợp tác và hỗ trợ của Viện Ngoại giao Quốc tế Rôma.
Chiếc thuyền của Tin Mừng
Barbara Jatta nói tiếp: “Đó là một đồ vật tuyệt vời và mang tính biểu tượng mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn chia sẻ với càng nhiều người càng tốt”. “Do đó, điều khá tự nhiên là chúng tôi đặt nó ở lối vào Bảo tàng của Đức Giáo hoàng, ở một nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy nó, nhưng trên hết là ở một nơi tượng trưng cho thông điệp mạnh mẽ mà nó chứa đựng: “Via del Mare”, Đường Biển”. Nó mô phỏng lại một chiếc thuyền được tìm thấy trên bờ Hồ Tibêria vào năm 1986, trong một đợt nước sụt lún đột ngột, được bảo quản tốt nhờ bùn từ đáy biển bao phủ nó. Vì vậy, rất có thể đây là một chiếc thuyền buồm lớn có niên đại từ thời Chúa Giêsu rao giảng.
Đó là một chiếc thuyền lớn dài 8,8 mét x 2,5 mét với cột buồm cao 8 mét, dùng để đánh cá và có sức chứa bốn người chèo cùng chục người, có thể thuộc cùng một loại thuyền như con thuyền mà các trình thuật Tin Mừng về cuộc đánh cá thần kỳ và cơn bão đã dịu đi đã nói đến.
Thuyền của các thuyền
“Đó là thuyền của các thuyền,” nhà sử học nghệ thuật người Ý nhấn mạnh. “Nó nói về nguồn gốc của chúng ta, nó là biểu tượng của Giáo hội, của những gì chúng ta là ngày nay. Con thuyền của Phêrô tượng trưng cho những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hằng ngày, nhưng cũng là lời mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa của Chúa Giêsu, gửi đến Phêrô và các môn đệ, những người đang do dự và nghi ngờ về việc ra khơi. Đó là một thông điệp tuyệt vời”.
Tý Linh
(nguồn : Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”