ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Tư 19th, 2025. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Vào tối thứ Sáu ngày 18 tháng Tư, khoảng 20.000 tín hữu đã trải nghiệm khoảnh khắc thiêng liêng và mãnh liệt này để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, suy ngẫm về các giai đoạn chính trong cuộc đau khổ của Chúa dẫn đến sự đóng đinh Người. Đức Phanxicô, sau khi dưỡng bệnh và chuẩn bị các bài suy niệm cho mười bốn chặng đàng thánh giá, đã theo dõi buổi cử hành truyền thống này tại nơi cư trú của ngài ở Nhà Thánh-Marta, hiệp thông với toàn thể các Kitô hữu đang tụ họp tại Colisée.

Con đường đến đồi Canvê ngang qua những con đường hằng ngày của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con thường đi ngược hướng với Chúa. Chúng con có thể quay lại, nhìn Chúa, và bước theo Chúa.” Lời dẫn nhập Đàng Thánh Giá bắt đầu lúc 9g00 tối, giờ Rôma, tại Colisée, nhắc lại tầm quan trọng của việc “bước đi trên con đường của Chúa Giêsu” là Đấng thấu hiểu lòng người; và “nhận ra rằng tốt hơn là nên thay đổi hướng đi.”

Một thông điệp gửi đến tất cả các Kitô hữu và những người hành hương, những người tham dự Đàng Thánh Giá hàng năm diễn ra tại Colisée, một trong những di tích mang tính biểu tượng nhất và là nơi tử đạo của hàng ngàn Kitô hữu trong những thế kỷ đầu sau Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô, người vắng mặt vì đang dưỡng bệnh và sức khỏe đang cải thiện, đã chuẩn bị các bài suy niệm cho buổi Đàng Thánh Giá này, do Tổng đại diện của Đức Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma, Hồng y Baldassare Reina, chủ sự vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh.

Ở trung tâm của Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô

Đàng Thánh Giá là lời cầu nguyện của những người đang chuyển động. Nó làm gián đoạn con đường thường ngày của chúng ta để chúng ta chuyển từ sự mệt mỏi sang niềm vui”. Trong đêm được thắp sáng bởi vô số ngọn nến, khoảng 20.000 tín hữu tụ tập gần Colisée, để cầu nguyện và suy ngẫm về mười bốn chặng đàng thánh giá tái hiện Cuộc Khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô trên thập giá, bằng chứng về tình yêu của Người dành cho nhân loại. Cũng có mặt là các hồng y, giám mục, linh mục, cũng như nam nữ tu sĩ.

Ý cầu nguyện

Đàng Thánh Giá được mở đầu bằng một lời cầu nguyện. Tại đấu trường Colisée, cây thánh giá gỗ trước tiên được Đức Hồng y Reina mang, và sau đó, lần lượt trên suốt chặng đường là đại diện của giới trẻ, Caritas, người di cư, nhân viên y tế, người khuyết tật, tình nguyện viên của Năm Thánh, cũng như các nhà giáo dục và cha giải tội. Trong những giây phút cầu nguyện sâu xa này, cộng đoàn hướng về Chúa, Đấng đã hiến mình làm của lễ trên thập giá tại đồi Golgotha, dâng cho Người qua nhiều chặng đàng khác nhau: “những cuộc xung đột, những nỗi buồn, nước mắt, những bất công, những vết thương và sự mong manh“. Các bệnh nhân, tù nhân, người nghèo, những người tin và không tin đều được cưu mang trong lời cầu nguyện.

Niềm hy vọng vào Chúa Giêsu

Đường Thập Giá của Chúa Kitô “không chỉ là một cuộc đi lên, mà còn là một cuộc đi xuống hướng về những người Chúa đã yêu thương, hướng về thế giới mà Thiên Chúa yêu thương“, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh trong bài suy niệm ở chặng thứ hai. Người trẻ cũng phải vất vả và mệt mỏi, người lớn cũng phải vấp ngã và ngã xuống, “nhưng những ai trông cậy nơi Ngài sẽ được mạnh mẽ, họ được ban cho đôi cánh như đại bàng, họ sẽ chạy mà không chán nản, họ bước đi mà không mệt mỏi.”

Thật vậy, trên con đường Thánh Giá, Đức Maria đã hiện diện, chia sẻ nỗi đau của Con mình: “Lạy Mẹ, Mẹ là một trong số ít người nhớ đến điều đó. Bây giờ, chính Con cần Mẹ. Người cảm thấy rằng Mẹ không tuyệt hy vọng”. Ở chặng thứ tư, gợi lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Đức Mẹ, sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ, đấng hướng dẫn và an ủi các tâm hồn.

Với ánh mắt hướng về Thánh Giá, các tín hữu trong thinh lặng, đắm mình trong sự suy niệm về các chặng đàng thánh giá liên tiếp nhau, đã cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất trong Giáo hội: “Nếu Giáo hội xuất hiện với Chúa hôm nay như một tấm áo rách, xin dạy chúng con biết dệt lại tình huynh đệ của chúng con, được xây dựng trên ân huệ của Chúa. Chúng con là Thân Thể của Chúa, là tấm áo bất khả phân chia của Chúa, là Hiền Thê của Chúa….”.

“Xin dạy chúng chúng con biết yêu thương”

Bài suy niệm của chặng thứ 11 nêu rõ : Thánh giá của Chúa Giêsu phá vỡ những bức tường, xóa bỏ nợ nần và hủy bỏ các bản án, thiết lập sự hòa giải: “Chúa là Năm Thánh đích thực. Xin hoán cải chúng con về với Chúa, lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Đấng có thể làm mọi sự”. Tình yêu được làm nổi bật ở giai đoạn này, các tín hữu và những người hành hương cầu xin Chúa Giêsu Tình yêu “dạy họ biết yêu thương“, bởi vì thực sự “bóng tối của chúng con tìm kiếm ánh sáng“.

Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá

Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở” (Lc 23, 45-16). Ở Chặng thứ 12, một lời cầu nguyện khác được dâng lên, khẩn cầu: “Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con, những người vẫn thường nhìn Chúa từ xa, được sống trong ký ức của Chúa, để một ngày kia, khi Chúa đến, ngay cả cái chết cũng tìm thấy chúng con sống động”.

Qua Đàng Thánh Giá tại Colisée trong Năm Thánh 2025 này, “chúng ta đã hướng về tình yêu mà không gì có thể chia cắt chúng ta. Bây giờ, trong khi Đức Vua đang ngủ và một sự im lặng lớn lao bao trùm toàn thể trái đất, chúng ta hãy biến những lời của Thánh Phanxicô thành của chúng ta, chúng ta hãy cầu xin ơn hoán cải tâm hồn”. Kết thúc Đàng Thánh Giá, Đức Hồng y Baldassare Reina đã cầu nguyện để “Chúa có thể soi sáng bóng tối của tâm hồn, ban cho một đức tin đúng đắn, một niềm hy vọng chắc chắn, một lòng bác ái hoàn hảo,” nhưng cũng ban cho “sự khôn ngoan và sự phân định” để thực thi ý muốn của Chúa.

Tý Linh

(theo Myriam Sandouno – Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2025
H B T N S B C
« Th3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30