ĐHY BO : « KHI NÀO CHÚNG TA SẼ NGỪNG GIẾT NHAU ? »
Hôm sau ngày một vụ thảm sát khác ở miền đông Miến Điện, ĐHY Bo đưa ra lời kêu gọi đau lòng để kết án bạo lực mù quáng và kêu gọi cầu nguyện cho sự hòa giải của đất nước.
Cuộc tấn công nhắm vào thường dân ở đông bắc Miến Điện ngày 24/12/2021 gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng quốc tế. Phó tổng thư ký của Liên Hiệp quốc, ông Martin Griffiths cho biết ông « kinh hoàng » sau cuộc thảm sát này trong đó ít nhất 35 người bị giết chết, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Họ đã bị giết bởi binh lính của nhóm đảo chính quân sự khi tìm cách trốn chạy khỏi khu vực xung đột.
Thảm kịch mới này cũng gieo rắc nỗi rụng rời trong nước, bắt đầu bởi Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Rangoun. Trong một thông cáo sau cuộc thảm sát, ĐHY đã tố giác « một sự tàn bạo đau lòng và khủng khiếp » và nói cầu nguyện cho các nạn nhân, những người thân của họ và những người sống sót « trước hành động man rợ vô nhân đạo không thể diễn tả được và đáng khinh bỉ này ».
« Toàn bộ đất nước Miến Điện thân yêu của chúng ta giờ đây là một vùng chiến sự », ĐHY sầu não tuyên bố và tự hỏi khi nào thì vòng xoáy bạo lực này sẽ chấm dứt. « Khi nào hàng thập niên chiến tranh dân sự ở Miến Điện sẽ ngừng ? Khi nào chúng ta có thể hưởng được một nền hòa bình thực sự, công lý và tự do thực sự ? Khi nào chúng ta sẽ ngừng giết nhau ? Anh em giết chết anh em, chị em giết chết chị em – điều đó không bao giờ, không bao giờ có thể là một giải pháp cho các vấn đề của chúng ta. Súng đạn và vũ khí không phải là giải pháp », ĐHY mạnh mẽ công kích.
ĐHY Bo liên tục yêu cầu quân đội hạ vũ khí, « ngừng ném bom và đánh đập người dân vô tội, ngừng phá hủy nhà cửa, nhà thờ, trường học và bệnh viện, và khởi động cuộc đối thoại với phong trào dân chủ và các nhóm vũ trang sắc tộc ». Ngài cũng yêu cầu các nhóm vũ trang chống lại nhóm đảo chính « nhìn nhận rằng súng đạn không giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng còn kéo dài nó, gây ra thêm nhiều cái chết, nạn đói, với những hậu quả tàn khốc cho người dân ».
« Giải pháp và việc theo đuổi hòa bình nằm trong chúng ta và giữa chúng ta, thưa anh chị em thân mến của Miến Điện », ĐHY nhấn mạnh và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cầu nguyện và liên đới với Miến Điện, trong việc hỗ trợ nhân đạo hay những nỗ lực ngoại giao. ĐHY kết luận : « Chính chúng ta phải kiến tạo hòa bình và cùng nhau vạch ra một tương lai mới của tự do, công lý, sự thật và hòa giải ».
Kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 vừa qua, ít nhất 1300 dân thường đã thiệt mạng ở Miến Điện. Việc chính quyền quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước càng làm trầm trọng thêm những xung đột trước đó với các phong trào ly khai.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: các thánh-nhân vật, Công-lý, Hòa-bình
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?