ĐHY GAMBETTI : ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ MỞ GIÁO HỘI RA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Thánh lễ thứ tư trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào thứ Ba ngày 29 tháng Tư, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Thánh lễ được chủ tế bởi Đức Hồng y Mauro Gambetti. ĐHY Giám quản Vương cung thánh đường Thánh Phêrô cùng với các kinh sĩ của Vương cung thánh đường đã tỏ lòng tôn kính Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã biến Giáo hội thành ngôi nhà cho tất cả mọi người.
“Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận” (Cv 10, 34-35). Chính bằng câu nói này của Thánh Phêrô, vị Giáo hoàng đầu tiên, mà Đức Hồng y Giám quản Vương cung thánh đường Thánh Phêrô đã bắt đầu bài giảng của mình vào thứ Ba, ngày 29 tháng Tư. Ngài đã chủ sự Thánh lễ thứ tư trong novemdiales, một khoảng thời gian kéo dài chín ngày dành để cầu nguyện cho sự an nghỉ của Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Những con cừu và những con dê
Đầu tiên, Tin Mừng theo thánh Mátthêu, được chọn cho Thánh lễ, gợi lên Ngày phán xét cuối cùng, khi Chúa Kitô sẽ tách con người ra khỏi nhau, giống như người chăn chiên tách dê ra khỏi chiên.
“Những con cừu, vốn không nổi loạn, sống trung thành, hiền lành, chăm sóc những con cừu non và những con yếu nhất trong đàn, sẽ bước vào vương quốc đã được chuẩn bị cho chúng kể từ khi tạo dựng thế giới“, Đức Hồng y Mauro Gambetti giải thích, trong khi những con dê “thách thức người chăn chiên và các loài vật khác bằng sừng của chúng” và “sẽ phải chịu số phận là lửa đời đời“. Đức Hồng y dòng Phanxicô đã kêu gọi mọi người tự hỏi: “Ở cấp độ cá nhân và thể chế, chúng ta thể hiện phong cách nào trong hai phong cách này?“
Bài Tin Mừng tiếp tục với danh sách các việc làm thương xót: cho người đói ăn, thăm viếng tù nhân, và cho người trần truồng ăn mặc. Vì vậy, Đức Hồng y khẳng định rằng “không phải lời tuyên xưng đức tin, kiến thức thần học hay việc thực hành bí tích bảo đảm sự tham dự vào niềm vui của Thiên Chúa, mà là sự tham dự về mặt phẩm chất và định lượng vào những thăng trầm của nhân loại nơi những anh chị em bé nhỏ nhất“. Theo ngài, Chúa Giêsu đã trở thành một trong những người bé nhỏ này khi chấp nhận bị từ chối, bị ngược đãi và bị đóng đinh.
Nhân tính của Thiên Chúa
Đối với ĐHY, trong dụ ngôn về Ngày phán xét cuối cùng, “Thiên Chúa muốn kết hợp chính mình với nhân loại đến mức bất kỳ ai chạm vào Con người đều chạm vào Thiên Chúa, bất kỳ ai tôn vinh Con người đều tôn vinh Thiên Chúa, bất kỳ ai khinh thường Con người đều khinh thường Thiên Chúa”, trích lời cha Elia Citterio, người Ý.
“Dụ ngôn này cho thấy phẩm giá tối cao của hành động con người“, ngài nói tiếp và đồng thời nhấn mạnh đến “sự liên đới, dịu dàng và gần gũi trong nhân tính” mà Đức Phanxicô đã thể hiện trong suốt mười hai năm trị vì của ngài.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã truyền tải nhân tính này vào Giáo hội, “một ngôi nhà dành cho tất cả mọi người“, vị Hồng y người Ý lưu ý, trích dẫn lời Đức cố Giáo hoàng trong cuộc trò chuyện với các tu sĩ Dòng Tên ở Lisbon năm 2023: “Mọi người đều được kêu gọi sống trong Giáo hội: đừng bao giờ quên điều này!”
Con đường loan báo Tin Mừng
Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Thánh Phêrô đã hiểu rằng Thiên Chúa chào đón mọi người, như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu. Vì vậy, đối với Đức Hồng y Mauro Gambetti, Thánh Phêrô đã vạch ra con đường loan báo Tin Mừng: “cởi mở với nhân loại mà không e dè, quan tâm nhưng không đến người khác, chia sẻ kinh nghiệm và đào sâu để giúp mọi người nam và người nữ biết trân trọng sự sống và ân sủng của thụ tạo“. Nhưng, vượt ra ngoài điều này, việc loan báo Tin Mừng phải ngang qua “sự mặc khải về nhân tính thần linh của Chúa Giêsu trong lịch sử, để kêu gọi mọi người tin vào Chúa Kitô, Đấng ‘điên cuồng vì tình yêu’ dành cho nhân loại, như Thánh Catharina thành Siena đã dạy“.
Đức Hồng y Giám quản Vương cung thánh đường Thánh Phêrô kết luận rằng con đường loan báo Tin Mừng này sẽ cho phép “triển khai cho tất cả mọi người giá trị đầy đủ của lời tuyên xưng đức tin, của nền thần học vững chắc và của các bí tích vốn làm phong phú thêm đời sống tinh thần bằng mọi ân sủng”.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI