ĐHY LADARIA : CHÂN LÝ ĐƯỢC DIỄN TẢ TRONG THÔNG ĐIỆP HUMANAE VITAE SẼ KHÔNG THAY ĐỔI
Tham luận trong diễn đàn đạo đức sinh học quốc tế Jérôme Lejeune, vào ngày 19 và 20/5/2023, Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tuyên bố rằng thông điệp Humanae Vitae có một « tầm nhìn ngôn sứ » và « chân lý được diễn tả trong Humanae Vitae sẽ không thay đổi ».
Bài tham luận của ĐHY Tổng trưởng diễn ra vào ngày 19/5/2023 trong một cuộc hội thảo về thông điệp Humanae Vitae (1968) được biết đến vì đã tái khẳng định việc Giáo hội khước từ việc ngừa thai nhân tạo. Cuộc hội thảo này có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu của các đại học Công giáo. Trong bài phát biểu của mình, ĐHY Ladaria, s.j., đã tái khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ thông điệp này của Đức Phaolô VI, mà theo ngài, có một « tầm nhìn ngôn sứ », và « chân lý được diễn tả trong Humanae Vitae sẽ không thay đổi ».
Ngài cảnh giác : « Có quá nhiều tiếng nói – được khuếch đại bởi các phương tiện tuyên truyền hiện đại – chống lại tiếng nói của Giáo hội », và đồng thời nhấn mạnh rằng « thông điệp này vẫn có giá trị vì nó là câu trả lời đúng đắn của Huấn quyền cho các nền nhân học nhị nguyên muốn công cụ hóa thân xác và không phải là những chủ nghĩa nhân văn mới, hậu hiện đại và thế tục, nhưng là chủ nghĩa phản nhân văn thực sự ».
Đối với Đức Hồng y, người đã phê phán « chủ nghĩa tương đối luân lý » và « nền nhân học ngừa thai », việc phá vỡ mối liên hệ giữa tính dục và sinh sản cuối cùng dẫn đến việc giảm thiểu thân xác thành « một đối tượng đơn giản có thể được thao túng ». Chính sự thao túng này được cổ võ bởi « chủ thuyết siêu nhân » (transhumanisme).
« Chủ thuyết siêu nhân » và « ý thức hệ phái tính »
ĐHY Tổng trưởng nói tiếp : « Trong chủ thuyết siêu nhân, nhân vị bị giảm thiểu thành tinh thần của nó, hay đúng hơn là thành các kết nối thần kinh của nó như một sự hỗ trợ cho tính độc đáo của mình. Từ nay, tính độc đáo là yếu tính của nhân vị, mà không cần thân xác xác định nó và có thể được chuyển thành một thân xác người khác, thành một thân xác động vật, thành một người máy hay thành một tệp bộ nhớ đơn giản. »
Tương tự như thế, ĐHY khẳng định rằng « ý thức hệ phái tính » cũng dựa vào nguyên tắc « tự do đối lập với tự nhiên ». « Ý thức hệ phái tính phủ nhận rằng căn tính của một người được liên kết với cơ thể sinh học của mình. Một nhân vị không được xác định bởi thân xác (giới tính) nhưng bởi xu hướng của mình. Nó xóa bỏ mọi tương quan với phái tính nhị phân để tuyên bố sự đa dạng về giới tính. »
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”