DIỄN VĂN CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 100 NĂM ‘HỘI NGHỊ TOÀN TÔN GIÁO’ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI THẦY SREE NARAYANA GURU (1856-1928)
Trong bài phát biểu trước các tham dự viên hội nghị “Toàn Tôn Giáo”, Đức Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại liên tôn trong bối cảnh hiện nay được đánh dấu bằng sự thiếu khoan dung, phân biệt đối xử và hận thù. Ngài kêu gọi các tôn giáo sống chứng tá và “cùng nhau bước đi và cùng nhau làm việc để dựng xây một nhân loại tốt đẹp hơn!”
Dưới đây là diễn văn của Đức Thánh Cha, tại Hội trường Clementine, ngày thứ Bảy, 30 tháng 11 năm 2024:
Kính thưa các Bậc Thầy của Sivagiri Mutt và các môn đồ của Sree Narayana Guru,
Các bạn quý mến,
Tôi rất vui mừng chào đón tất cả các bạn, thuộc những truyền thống tôn giáo khác nhau, những người đến từ Kerala, Ấn Độ, và từ nhiều nơi khác trên thế giới để mừng kỷ niệm 100 năm ‘Hội nghị Toàn Tôn giáo’ đầu tiên được tổ chức bởi nhà lãnh đạo tinh thần và cũng là nhà cải cách xã hội Sree Narayana Guru. Tôi lấy làm vui khi biết rằng các bạn sẽ tham dự Hội Nghị Liên Tôn được tổ chức – với sự hỗ trợ của Bộ Đối Thoại Liên Tôn – để tưởng nhớ sự kiện quan trọng này trong lịch sử đối thoại liên tôn ở Ấn Độ và Á Châu. Chủ đề được chọn cho Hội nghị này, ‘Các Tôn giáo Cùng nhau vì một Nhân loại Tốt đẹp hơn’, thật là thích hợp và quan trọng cho thời đại của chúng ta.
Sree Narayana Guru đã dành đời mình để thăng tiến nhận thức về tôn giáo và xã hội bằng thông điệp rõ ràng của ngài rằng mọi người, bất kể sắc tộc hay truyền thống văn hoá và tôn giáo của họ, đều là những thành viên của gia đình nhân loại duy nhất. Ngài nhấn mạnh rằng không nên có sự phân biệt đối xử chống lại bất kỳ ai dưới bất cứ cách thức và mức độ nào. Thông điệp của ngài quả là thích hợp với thế giới của chúng ta ngày nay, nơi mà chúng ta chứng kiến những trường hợp ngày càng gia tăng về lòng thù hận và sự thiếu khoan dung giữa các dân tộc và quốc gia. Đáng buồn thay, những biểu hiện của sự phân biệt đối xử và loại trừ, những căng thẳng và bạo lực dựa trên những khác biệt về sắc tộc hay nguồn gốc xã hội, chủng tộc, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo đang là kinh nghiệm thường ngày của nhiều cá nhân và không ít cộng đồng, đặc biệt nhất là giữa những người nghèo, người yếu thế và những người không có tiếng nói.
Trong Văn kiện về Tình Huynh đệ Nhân loại vì Hoà Bình Thế giới và Chung Sống mà tôi đã ký cùng với ngài Đại Imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, chúng tôi nhấn mạnh rằng Thiên Chúa ‘đã tạo dựng mọi người bình đẳng về quyền lợi, bổn phận và phẩm giá, và đã mời gọi họ chung sống như anh chị em’ (Abu Dhabi, 4/2/2019). Mọi tôn giáo đều dạy chân lý nền tảng rằng là con cái của một Thiên Chúa, chúng ta phải yêu thương và kính trọng nhau, tôn trọng những sự đa dạng và khác biệt trong tinh thần huynh đệ và hoà nhập, cũng như chăm sóc lẫn nhau và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Việc không tuân theo những lời dạy cao quý của các tôn giáo chính là một trong số những nguyên nhân gây nên tình trạng rối ren mà thế giới của chúng ta gặp phải ngày nay. Những người đương thời của chúng ta sẽ tái khám phá giá trị của giáo lý cao quý nơi những truyền thống tôn giáo chỉ khi tất cả chúng ta cố gắng sống theo những giáo lý đó và vun trồng những mối tương quan bằng hữu và huynh đệ với mọi người, với mục đích duy nhất là làm vững mạnh mối hiệp nhất giữa sự đa dạng, đảm bảo sự chung sống hoà hợp giữa những khác biệt, và trở nên những người kiến tạo hoà bình dẫu cho những khó khăn và thách đố mà chúng ta sẽ phải đối mặt.
Với tư cách là những môn đệ của các truyền thống tôn giáo của mình, chúng ta phải luôn luôn cộng tác với mọi người thiện chí trong việc thăng tiến “một nền văn hoá tôn trọng, phẩm giá, xót thương, hoà giải và tình liên đới huynh đệ” (Tuyên bố chung Istiqlal, 5/9/2024). Bằng cách này, chúng ta có thể giúp đánh tan nền văn hoá cá nhân chủ nghĩa, loại trừ, lãnh đạm và bạo lực vốn đang lan tràn một các đáng buồn. Rút ra từ những chân lý và giá trị tôn giáo mà chúng ta có chung, nhưng vẫn bám rễ chắc chắn và cam kết với những niềm tin tôn giáo và xác tín của mình, ước gì chúng ta cùng nhau bước đi và cùng nhau làm việc để dựng xây một nhân loại tốt đẹp hơn!
Các bạn thân mến, tôi cảm ơn vì sự hiện diện cũng như sự dấn thân của các bạn cho công cuộc đối thoại và hiểu biết giữa những môn đệ của các tôn giáo khác nhau. Trong khi đảm bảo với các bạn về lời cầu nguyện của tôi, tôi xin các bạn nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện của các bạn.
—————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
Tags: Phanxicô-I, Đối-thoại-liên-tôn
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”