ĐIỀU LÀM CHO THẾ GIỚI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Trong cuộc gặp gỡ ở Jakarta với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng lòng trắc ẩn “cho phép nhìn mọi thứ tốt hơn”.
Điều gì “làm cho thế giới tiến về phía trước”? Một số người sẽ trả lời là kinh tế, số khác sẽ cho rằng đấu tranh giai cấp, số khác nghĩ là sự ham hiểu biết hoặc mong muốn thực hiện và thử nghiệm, số khác nữa sẽ khẳng định là tình yêu. Hơn ba mươi năm trước, ở Argentina, một cụ bà đã nói với Đức cha Bergoglio rằng lòng thương xót của Chúa là cái xà nâng đỡ thế giới (“nếu Chúa không tha thứ mọi sự, thì thế giới sẽ không tồn tại”); hôm nay, Đức Phanxicô chỉ ra đâu là “động cơ” làm cho ngài tiến về phía trước.
Từ Nhà thờ chính tòa Jakarta, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng điều làm cho thế giới tiến về phía trước, đó chính là “lòng bác ái tự hiến” trong lòng trắc ẩn. Ngài nói rõ rằng lòng trắc ẩn không hệ tại việc phân phát viện trợ hay bố thí cho những người túng thiếu “bằng cách nhìn họ từ trên cao“, nhưng là cúi xuống để thực sự đến gần hơn với những người ở trên mặt đất và do đó nâng họ lên và mang lại cho họ niềm hy vọng. Điều đó cũng có nghĩa là ôm ấp những ước mơ và ước muốn về ơn cứu chuộc và công lý của những người túng thiếu, bằng cách trở thành những người thăng tiến và cộng tác với họ.
Người kế vị Thánh Phêrô nhận xét: có những người sợ lòng trắc ẩn, “vì họ coi lòng trắc ẩn là điểm yếu và ngược lại tán dương, như thể đó là một nhân đức, sự khéo léo của những người phục vụ lợi ích riêng của mình bằng cách giữ khoảng cách với mọi người, bằng cách không để mình bị “động chạm” bởi bất cứ điều gì hay bất cứ ai, vì nghĩ rằng như thế họ sáng suốt hơn và tự do hơn để đạt được mục tiêu của mình”. Nhưng, ngài giải thích, đây là một “cách nhìn sai lầm về thực tế”. Bởi vì “điều làm cho thế giới sống không phải là những tính toán về lợi ích cá nhân – vốn thường kết thúc bằng việc phá hủy công trình tạo dựng và chia rẽ các cộng đồng – nhưng là lòng bác ái được trao ban. Lòng trắc ẩn không che khuất cái nhìn chân thực về cuộc sống; trái lại, nó khiến chúng ta nhìn mọi thứ tốt hơn, dưới ánh sáng của tình yêu.”
Đó là lòng trắc ẩn mà Chúa Giêsu thể hiện ở mỗi trang Tin Mừng: Người không thờ ơ với thực tế, Người rất xúc động, Người để mình bị tổn thương bởi bi kịch và nhu cầu của những ai Người gặp gỡ. Ngược lại, sự thờ ơ, theo thời gian biến thành thái độ vô sỉ, khiến chúng ta tin rằng chúng ta tự do hơn, nhưng thực tế lại khiến chúng ta dần dần ngày càng kém nhân bản hơn.
Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập của Truyền thông Vatican
—————————————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican News)
Tags: Andrea Tornielli, bác ái-liên đới, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU