“DILEXIT NOS”: MỘT CUNG GIỌNG MỚI

Written by xbvn on Tháng Mười 26th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm 25/10/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Thông điệp thứ 4 của ngài, “Dilexit nos”. Ở đó, ngài khai triển một suy tư về trái tim của Chúa Giêsu, một phương thuốc cho những tệ nạn của thời hiện đại và một lời hứa về hạnh phúc.

Bằng cách chọn xuất bản một thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Phanxicô sẽ gặp phải một số nguy cơ. Nguy cơ có vẻ thuộc về một thời đại khác, nguy cơ dường như từ bỏ vấn đề xã hội vì lợi ích của lòng sùng đạo, và nguy cơ như mải miết trong những cân nhắc quá bình dân. Bản văn ngài trao cho Giáo hội đã phớt lờ những phản kháng này, thậm chí còn biến chúng thành sức mạnh.

Đức Thánh Cha, người gốc Argentina, muốn nêu bật trải nghiệm độc đáo của ngài về Thánh Tâm, cả về mặt thiêng liêng lẫn hiện sinh. Ngài nhớ đến các tín hữu trên khắp thế giới, những người nhìn thấy ở đó là lý do phục vụ người lân cận, tin tưởng cầu nguyện và suy ngẫm với trí tuệ đẹp đẽ nhất, đó là trí tuệ của trái tim, đầy “lý tính, chân lý và khôn ngoan”. Khẳng định, với những tài liệu quy chiếu hỗ trợ, rằng việc tôn sùng này chứa đựng “sự tổng hợp của Tin Mừng”, Đức Phanxicô trao cho chúng ta chìa khóa để đọc toàn bộ triều đại giáo hoàng của ngài.

Từ hơn một thập niên qua, trước tiên chẳng phải ngài đã nói bằng trái tim, có thể nói là với trái tim rộng mở, khi ngài kiên quyết bảo vệ những người di cư, những người dân dưới bom đạn hay những không gian thiên nhiên bị tàn phá? Là phương thuốc chữa trị tính ích kỷ và những liên lạc nhất thời được mạng xã hội mang đến, linh đạo Thánh Tâm đối với ngài là “điều chúng ta cần nhất” “để xây dựng lại cái tốt và cái đẹp”.

Tuy nhiên, Dilexit nos, thông điệp thứ 4 của ngài, khác với những thông điệp trước đó. Chắc chắn, nó cũng cố gắng chứa đựng niềm say mê đối với nhân loại và cuộc đấu tranh cho công lý của Đức Phanxicô. Nhưng cung giọng và diễn từ đều mới, xen lẫn những suy tư tâm linh dài vốn không phải là đường vòng. Đức Thánh Cha cố gắng, với tất cả sức nặng do cương vị cao cả của bản văn này mang lại cho ngài, để đưa chúng ta trở lại với trái tim mình. Bởi vì đối với ngài, “cuộc phiêu lưu thực sự là cuộc phiêu lưu được xây dựng từ trái tim”.

——————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Bài xã luận của cha Arnaud Alibert, nhật báo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười 2024
H B T N S B C
« Th9    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31