ĐỐI VỚI BÁC SĨ NGÔI SAO NÀY, TIN VÀO THIÊN CHÚA LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI CHO SỨC KHỎE
Theo bác sĩ Frédéric Saldmann, bác sĩ tim mạch, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả sách bán chạy nhất, có đức tin sẽ cho phép sống lâu hơn và sức khỏe tốt hơn. Đó là những gì ông đưa ra trong cuốn sách mới nhất của ông « La Santé devant soi » (« Sức khỏe ở phía trước bản thân ») .
« Những người dành một chỗ cho tôn giáo trong cuộc sống của mình sống lâu hơn những người khác, đó là chuyện có thật », bác sĩ Frédéric Saldmann, thầy thuốc thực hành thuộc các bệnh viện ở Paris và là tác giả của nhiều sách bán chạy nhất, đã khẳng định như thế trong cuốn « La Santé devant soi » (nxb. Robert Laffont) mà những trang hay của nó đã được đăng trên nhật báo Le Figaro. Thoạt nhìn, đó là một lời khẳng định gây bối rối mà bác sĩ dành thời gian đào sâu từng điểm một. Những nhận xét của ông sẽ được chứng thực bởi một nghiên cứu chứng minh rằng những người không thực hành đạo sẽ có nguy cơ tử vong cao gấp đôi những người cầu nguyện mỗi tuần một lần. Chắc chắn, « thật hấp dẫn khi gán những kết quả này cho sự kiện rằng, nói chung, các tín hữu có những lối sống nhìn chung là đức hạnh – ít thuốc lá, ít rượu… – , thì điều này sẽ gia tăng tuổi thọ », Frédéric Saldmann thừa nhận. Nhưng theo ông, việc tiêu thụ thuốc lá và rượu không phải là cách giải thích duy nhất. Ông mô tả ít nhất sáu cách giải thích khác.
- Việc cầu nguyện tạo ra sự yên bình
Cầu nguyện sẽ có một tác động ích lợi cho sức khỏe. Giáo sư giải thích : « Hệ thống đền bù, một cơ chế của bộ não được gắn liền mật thiết với cảm giác thích thú, cho phép người tín hữu cảm thấy một niềm hạnh phúc mãnh liệt khi họ thực hành đức tin của mình. Việc cầu nguyện tạo ra sự yên bình sâu xa, cảm giác êm đềm cũng như cảm giác hài hòa giữa bản thân và thế giới bên ngoài ». Một « thời điểm ân sủng » sẽ cho phép tìm lại được cảm giác hài hòa sau một ngày bận rộn và khó khăn. Đối với bác sĩ, các nghi lễ xung quanh việc cầu nguyện cũng có tầm quan trọng. Thắp một ngọn nến, quỳ gối, thinh lặng…tạo điều kiện cho sự hồi tâm. Do đó, ông suy luận, « nhịp tim và huyết áp giảm, trong khi những căng thẳng nội tâm dịu đi ».
- Sức mạnh của các từ ngữ
Những từ như « tình yêu », « bình an/hòa bình », « lòng thương xót », « sự dịu dàng », « sự tha thứ »… thường xuyên xuất hiện trong Thánh Kinh cũng như trong các bài giảng của các linh mục, và chứa đựng một sức mạnh ích lợi thực sự. « Sự kiện chỉ đọc chúng sẽ kích hoạt một số khu vực của thùy trán, cải thiện các chức năng nhận thức ».
- Những lợi ích của việc xưng tội
Bí tích Hòa Giải cho phép xưng thú tội lỗi của mình, lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và được đưa trở lại sự bình an của mình. Bác sĩ Saldmann coi đó là một cách thức phó thác nỗi đau, những gánh nặng của mình và do đó giải tỏa những căng thẳng nội tâm. « Việc chúng ta chọn người phối ngẫu, một người bạn, một linh mục, một bác sĩ hay một nhà tâm lý học làm người đối thoại, thì việc nói chuyện cho phép có một khoảng lùi so với những gì chúng ta đang trải qua ». Việc xưng tội là dịp « không chỉ để xá giải, nhưng còn để trút bỏ một gánh nặng đôi khi quá nặng nề. Do đó, chúng ta được hòa giải với chính mình và người khác, được giải thoát khỏi những bí mật vốn cất đi niềm vui sống và sự hồn nhiên ».
- Một cái nhìn khác về đọc kinh chúc lành bữa ăn
Chúc lành bữa ăn là cảm ơn Chúa về những ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Giáo sư Saldmann, chuyên viên về dinh dưỡng, cũng coi đó là một phương thế để kiểm soát cân nặng và do đó sức khỏe của mình. Chờ đợi trước khi ăn cho phép thưởng thức các món ăn và không vội vàng. « Ăn uống tốt mỗi ngày, đó là chứng tỏ lòng tôn trọng và sự tử tế đối với cơ thể và tâm trí của chúng ta. (…) Khi bạn đang đối diện với đĩa ăn của mình, hãy dành ba mươi giây để suy nghĩ về những gì bạn sắp ăn. Xem xét các cảm giác của bạn để đảm bảo rằng bạn thực sự đói – nói cách khác, bạn không ăn cách máy móc. Hãy chúc lành cho những thức ăn sẽ nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh cho bạn từ bên trong. Việc đọc kinh chúc lành bữa ăn âm thầm sẽ chỉ củng cố tâm trí của bạn, và sẽ giải thoát bạn khỏi những thói quen nghiện ngập ».
- Ăn chay trong Mùa Chay
Mùa Chay mời gọi ăn chay để tưởng nhớ bốn mươi ngày Chúa Giêsu ở trong sa mạc. Theo bác sĩ, đó là « một thời điểm thuận lợi cho việc không dính bén với những thứ vật chất và cho việc suy tư cá nhân », và sự tiết độ. Theo nghĩa này, ông ca ngợi những lợi ích của bữa ăn Mùa Chay. « Bữa ăn Mùa Chay minh họa cách hoàn hảo cho việc ăn uống lành mạnh, nhẹ nhàng này, thoát khỏi sự thất đoạt khi bị quá ngán bởi sự thèm ăn của mình. (…) Một đồng minh thực sự để giảm cân ».
- Những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu
Thành công, khả năng cạnh tranh, sự so sánh với những người khác là những trạng thái tinh thần rất phổ biến ngày nay. Đối với Saldmann, « trạng thái tinh thần cạnh tranh này, vốn hệ tại không ngừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác, là hoàn toàn hủy hoại đối với tinh thần ». Lời này của Chúa Giêsu – « Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu » (Mt 19, 30) – đi ngược lại với khuynh hướng hiện nay và vẫn ích lợi cho sức khỏe tâm thần. Vì « quá muốn chứng tỏ giá trị của mình trước mặt người khác, chúng ta rất thường quên đi những gì chúng ta đã từng mơ ước », ông lưu ý, trước khi dấn thân nuôi dưỡng đam mê của mình, là những điều duy nhất « có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình ». « Bạn hãy tập trung vào những gì bạn yêu thích, những gì hoàn toàn tương ứng với bạn – trên lãnh vực đó, bạn sẽ trở thành người đứng đầu ».
Tý Linh
(theo Mathilde de Robien, Aleteia)
Tags: các thánh-nhân vật
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI