ĐHY Vingt-Trois qua đời vào thứ Sáu ngày 18 tháng Bảy, hưởng thọ 82 tuổi. Là Tổng Giám mục Paris từ năm 2005 đến năm 2017 và được Đức Bênêđíctô XVI tấn phong Hồng y vào năm 2007, ĐHY André Vingt-Trois đã rút lui khỏi đời sống công cộng từ gần mười năm qua. Ngài chỉ xuất hiện trong những dịp hiếm hoi.

Là nhân vật của hàng giám mục Pháp, Đức Hồng y Vingt-Trois đã qua đời vào Thứ Sáu , ngày 18 tháng Bảy, thọ 82 tuổi. Tổng Giám mục Paris từ năm 2005 đến 2017, Đức Hồng y André Vingt-Trois đã kế nhiệm chức vụ này từ Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger, người mà ngài đã cộng tác trong một thời gian rất dài. Được phong Hồng y bởi Đức Bênêđíctô XVI vào năm 2007, ngài cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) trong sáu năm, cho đến năm 2013.
Đức cha Laurent Ulrich, Tổng Giám mục Paris, quả quyết: “Đối với nhiều người trong chúng tôi, các linh mục, phó tế, tín hữu ở Paris, ngài còn hơn cả Tổng Giám mục của chúng tôi, nhưng là một mục tử, một người cha, một tấm gương; đối với tôi, một người anh em trong thừa tác vụ Giám mục và phục vụ, và một người bạn”. “Đức Hồng y Vingt-Trois đã sống tất cả các sứ mạng được giao phó cho ngài – ở Paris bên cạnh Đức Hồng y Jean-Marie Lustiger, với tư cách là Tổng Giám mục giáo phận Tours, sau đó là Tổng Giám mục của Paris, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục của chúng tôi, với tư cách là Hồng y của Giáo hội hoàn vũ – bất chấp trách nhiệm mà các sứ mạng này đại diện, trong sự đơn sơ của lời kêu gọi đầu tiên mà ngài nhận được từ Chúa để đi theo bước chân của Người.”
Và Đức cha Laurent Ulrich nhắc lại rằng trong những năm gần đây, “ngoài những khó khăn về sức khỏe mà ngài đã chịu đựng với lòng can đảm và kiên nhẫn”, ngài đã không ngừng “tiếp tục phục vụ, một cách khác như chính ngài đã nói, qua việc cầu nguyện và phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa”. “Từ vài tuần qua, và đặc biệt hơn là trong những ngày gần đây, ngài đã dần dần bước vào sự im lặng của mầu nhiệm Thiên Chúa, và chính trong lời cầu nguyện tin tưởng và sự phó thác này mà chiều nay ngài đã an nghỉ.”
Hồi chuông báo tử của Nhà thờ Đức Bà Paris lúc 5 giờ chiều (10 giờ tối VN)
Tiếng chuông lớn của Nhà thờ Đức Bà cũng như chuông của tất cả các nhà thờ giáo xứ trong giáo phận phải báo tử lúc 5 giờ chiều, “để thông báo cho các tín hữu ở Paris về sự trở về với Thiên Chúa của Đức nguyên Tổng Giám mục của họ”, Đức cha Laurent Ulrich nói tiếp và đồng thời yêu cầu thứ Bảy này và những ngày tiếp theo các thánh lễ được cử hành cầu nguyện cho ngài.
Tý Linh
(theo Aleteia)