ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
Đức Lêô XIV đã tiếp kiến các viên chức của Giáo triều Rôma, các nhân viên của Tòa thánh, của Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican và Giáo phận Rôma vào thứ Bảy, ngày 24/5, tại Hội trường Phaolô VI. Cơ hội cho Người kế nhiệm Thánh Phêrô nhắc lại tầm quan trọng của Giáo triều, cả ở Rôma và các giáo phận khác nhau, trong việc bảo tồn và truyền tải “ký ức lịch sử của một Giáo hội, của sứ vụ của các giám mục của Giáo hội”.
Thay vì là “khoảnh khắc để đưa ra những bài phát biểu theo chương trình“, Đức Giáo hoàng Lêô XIV muốn biến cuộc gặp đầu tiên của mình với toàn thể nhân viên của Vatican và Giáo phận Rôma thành cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn “về sự phục vụ mà anh chị em đang thực hiện và tôi, có thể nói, đã ‘thừa hưởng’ từ những người tiền nhiệm của mình“, ngài tự đặt mình vào giáo triều này mà ngài vẫn còn là thành viên cách đây một tháng, và nơi ngài đã phục vụ trong hai năm với tư cách là tổng trưởng Bộ Giám mục, trước khi ngài được gọi đảm nhận vai trò “tôi tớ của các tôi tớ”. “Thật là một sự thay đổi! Và bây giờ… Tôi có thể nói gì đây?”, Đức Giáo hoàng thốt lên hai lần. Và để trả lời câu hỏi của mình, Đức Thánh Cha đã lấy lại lời của vị Giáo hoàng đầu tiên: “Lạy Thầy, Chúa biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
“Các Giáo hoàng qua đi, Giáo triều vẫn còn mãi”
Với cùng cung giọng biết ơn, trong bài phát biểu của mình, Đức lêô XIV đã nhắc lại vai trò quan trọng của Giáo triều, cả ở Rôma và nơi các giáo phận khác nhau, trong việc bảo tồn “ký ức lịch sử của một Giáo hội” và “của sứ vụ của các giám mục“. Đức Lêô XIV tuyên bố: “Các Giáo hoàng qua đi, Giáo triều vẫn còn mãi. Điều này đúng trong mỗi Giáo hội địa phương, đối với Tòa Giám mục. Điều này cũng có giá trị cho Giáo triều của Giám mục Rôma. Giáo triều là tổ chức bảo tồn và truyền tải ký ức lịch sử của một Giáo hội, của sứ vụ của các giám mục“. Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại, đối với “một cơ thể sống”, đặc điểm thiết yếu của ký ức vốn “không chỉ hướng về quá khứ, mà còn nuôi dưỡng hiện tại và hướng dẫn tương lai. Nếu không có ký ức, con đường sẽ bị lạc lối, mất đi phương hướng“.
Chiều kích truyền giáo của Giáo triều và của mọi tổ chức liên kết với sứ vụ Phêrô
Tiếp tục suy tư của mình, Đức Giáo hoàng đặc biệt tập trung vào Giáo triều Rôma, gợi lên vai trò của giáo triều này trong việc thực hiện đúng đắn sứ vụ Phêrô. “Làm việc tại Giáo triều Rôma, đó là góp phần duy trì sống động ký ức về Tòa Thánh, theo nghĩa sống động mà tôi vừa đề cập, để sứ vụ của Giáo hoàng có thể được thực hiện theo cách tốt nhất có thể“, Đức tân Giáo hoàng khẳng định và đồng thời mở rộng sự biết ơn này đối với “tất cả các việc phục vụ của Thành quốc Vatican“. Hơn nữa, ngài đã nhắc lại “chiều kích truyền giáo” phải được bao hàm “trong Giáo triều và trong mọi tổ chức gắn liền với sứ vụ Phêrô“. Ngài nhắc đến sự nhấn mạnh về đặc điểm này của vị tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo hoàng Phanxicô, “người mà theo dự án được nêu trong Tông huấn Evangelii Gaudium, đã cải cách Giáo triều Rôma trong viễn cảnh loan báo Tin Mừng, với Tông hiến Praedicate Evangelium“.
“Chúng ta phải cùng nhau tìm cách trở thành một Giáo hội truyền giáo”
Nhấn mạnh đến khía cạnh truyền giáo mà Giáo hội và Giáo triều Rôma phải có, Đức Thánh Cha đã nói về kinh nghiệm cá nhân của mình với tư cách là một tu sĩ dòng Augustinô, người đã trải qua hơn ba thập kỷ cuộc đời ở các nước ngoài. Ngài tuyên bố sẽ đặt mình trong sự liên tục những năm tháng truyền giáo của mình ở Peru, mà ngài nói rằng ngài chưa bao giờ cảm tạ Chúa đủ vì món quà này, cho đến “lời kêu gọi phục vụ Giáo hội ở đây, tại Giáo triều Rôma“, và dự định sẽ tiếp tục “cho đến chừng nào Chúa muốn, trong công việc phục vụ đã được giao phó cho tôi“.
Vì vậy, ngài đã nhắc lại với cử tọa lời chào đầu tiên của mình vào tối ngày 8 tháng Năm: “Chúng ta phải cùng nhau tìm cách trở thành một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những cây cầu, đối thoại, luôn sẵn sàng chào đón […] bằng vòng tay rộng mở tất cả những ai cần lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại và tình yêu của chúng ta.” Nhắc lại những lời này, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến “sự hiệp thông, hiệp nhất, trong bác ái và trong chân lý“, như là viễn cảnh mà hoạt động phục vụ của Giáo triều Rôma và tất cả những người cộng tác với Vatican phải tuân theo.
“Mỗi người đều có thể là người xây dựng sự hiệp nhất thông qua thái độ của mình đối với đồng nghiệp”
Để cụ thể hóa những lý tưởng này, Đức Giáo hoàng kêu gọi mỗi thành viên của Giáo triều và tất cả những người cộng tác với Nhà nước Vatican hãy “góp phần bằng cách thực hiện công việc hàng ngày của mình với sự dấn thân và đức tin, vì đức tin và lời cầu nguyện giống như muối cho thức ăn, chúng mang lại hương vị“. “Vì vậy, nếu tất cả chúng ta phải cộng tác vào mục tiêu cao cả là hiệp nhất và yêu thương, thì chúng ta hãy cố gắng làm như vậy trước hết thông qua cách cư xử của mình trong các tình huống hàng ngày, bắt đầu từ nơi làm việc“, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh và đồng thời giải thích rằng “mỗi người đều có thể là người xây dựng sự hiệp nhất thông qua thái độ của mình đối với đồng nghiệp, vượt qua những hiểu lầm không thể tránh khỏi bằng sự kiên nhẫn và khiêm nhường, đặt mình vào vị trí của người khác, tránh định kiến và cũng bằng một chút hài hước“.
Tý Linh
(theo Fabrice Bagendekre, SJ – Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỔI MỚI VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, THÁCH THỨC ĐẶT CON NGƯỜI VÀO TRUNG TÂM
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ IX : NGƯỜI NGHÈO LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ
- CARLO ACUTIS VÀ PIER GIORGIO FRASSATI SẼ ĐƯỢC PHONG THÁNH VÀO NGÀY 7/9
- LOS ANGELES : THÁNH LỄ HIỆP NHẤT CÁC CỘNG ĐỒNG
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CHO HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN RÔMA : CHÚNG TA HÃY CAM KẾT TRỞ THÀNH NHỮNG LINH MỤC KHẢ TÍN VÀ GƯƠNG MẪU
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 9. ANH MÙ BATIMÊ. “CỨ YÊN TÂM, ĐỨNG DẬY, NGƯỜI GỌI ANH ĐẤY!”
- ĐỨC CHA LIN YUNTUAN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC PHỤ TÁ CỦA PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC
- ĐỨC CHA RUSSO: CÁC SỨ THẦN TÒA THÁNH, NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH GIỮA NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA THẾ GIỚI
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐHY PAROLIN NHẤN MẠNH CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TIN MỪNG
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH, DỊP NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH
- ĐỨC CHA VINCENZIO PAGLIA, NGƯỜI PHỤC VỤ GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)