ĐỨC PHANXICÔ: CHIẾN TRANH LÀ VÔ LÝ, CHÚNG TA HÃY GIẢI GIỚI TRÁI ĐẤT
Trong một lá thư gửi cho giám đốc nhật báo Corriere della Sera, ông Luciano Fontana, để trả lời cho một thông điệp gần gũi mà ông đã gửi cho Đức Thánh Cha tại bệnh viện, Đức Thánh Cha xin tờ nhật báo Ý nhắc lại trên các trang của mình lời kêu gọi hòa bình và giải trừ vũ khí. Vatican News đăng tải đầy đủ lá thư của Đức Thánh Cha.
Thưa ông Giám đốc,
Tôi muốn cảm ơn ông vì những lời gần gũi mà ông muốn hiện diện trong thời điểm bệnh tật này, nơi mà, như tôi đã có cơ hội nói, cuộc chiến dường như còn phi lý hơn. Thực vậy, sự mong manh của con người có khả năng làm cho chúng ta sáng suốt hơn về điều gì kéo dài và điều gì qua đi, về điều gì mang lại sự sống và điều gì giết chết. Có lẽ chính vì thế mà chúng ta thường có xu hướng phủ nhận những giới hạn của mình và né tránh những người mong manh và bị tổn thương: họ có khả năng chất vấn hướng đi mà chúng ta đã chọn, với tư cách cá nhân và với tư cách cộng đồng.
Tôi muốn khuyến khích ông và tất cả những người cống hiến công việc và trí tuệ của mình cho việc thông tin, thông qua các công cụ truyền thông hiện đang hợp nhất thế giới của chúng ta trong thời gian thực: các bạn hãy cảm nhận tầm quan trọng của lời nói. Chúng không bao giờ chỉ là lời nói: chúng là những hành động xây dựng các môi trường của con người. Chúng có thể kết nối hoặc chia rẽ, phục vụ sự thật hoặc gây thiệt hại nó. Chúng ta phải giải giới ngôn từ để giải giới tâm trí và giải giới Trái đất. Có một nhu cầu lớn lao về suy tư, về sự bình thản, về ý thức về tính phức tạp.
Trong khi chiến tranh chỉ tàn phá các cộng đồng và môi trường, mà không đưa ra các giải pháp cho xung đột, thì ngoại giao và các tổ chức quốc tế cần máu mới và tính khả tín. Vả lại, các tôn giáo có thể kín múc nơi các linh đạo của các dân tộc để làm sống lại ước muốn về tình huynh đệ và công lý, niềm hy vọng về hòa bình.
Tất cả điều này đòi hỏi sự dấn thân, làm việc, sự im lặng, lời nói. Chúng ta hãy cảm thấy hiệp nhất trong nỗ lực này, điều mà Ân Sủng trên trời sẽ không bao giờ ngừng gợi hứng và đồng hành.
Phanxicô
Rôma, Bệnh viện đa khoa Gemelli, ngày 14 tháng 3 năm 2025
————————————————-
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Vatican News)
Tags: Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- GIỮA TIẾP BIẾN VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA, BÀI HỌC CỦA BA NGHỆ SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
- CHA ROBERTO PASOLINI: QUA VIỆC LÊN TRỜI, CHÚA GIÊSU MỜI GỌI CHÚNG TA TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN CỦA NGƯỜI
- ĐỨC PHANXICÔ GẶP GỠ CÁC VỊ ĐỨNG ĐẦU CÁC BỘ
- PHÁP : KỶ LỤC MỚI VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI DỰ TÒNG VÀO NĂM 2025!
- LÀN SÓNG DỰ TÒNG: GIÁO HỘI PHÁP TÁI KHÁM PHÁ SỨC MẠNH CỦA SỰ HOÁN CẢI
- CHUYẾN VIẾNG THĂM BẤT NGỜ CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐẾN ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ ĐỂ CẦU NGUYỆN TẠI MỘ CỦA ĐỨC PIÔ X
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 4. CHÀNG THANH NIÊN GIÀU CÓ. CHÚA GIÊSU NHÌN ANH (Mc 10, 21)
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN VUA CHARLES III VÀ CAMILLA TẠI NHÀ THÁNH-MARTA
- ĐỨC PHANXICÔ ‘ĐANG RẤT KHỎE’, BÁC SĨ SERGIO ALFIERI ĐẢM BẢO SAU KHI NGÀI BẤT NGỜ XUẤT HIỆN
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN DẦN DẦN TRONG THỜI GIAN DƯỠNG BỆNH
- CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG VỀ VẤN ĐỀ NGƯỜI TỴ NẠN
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA BỆNH NHÂN VÀ NHỮNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE: CHIA SẺ NỖI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ MỘT BƯỚC HƯỚNG ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C: “TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC ‘NGÓN TAY CỦA THIÊN CHÚA’”
- QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ: ĐỨC PHANXICÔ XUẤT HIỆN CHÀO ĐÓN NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
- SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊSU LOẠI BỎ NÃO TRẠNG BÁO THÙ
- 1700 NĂM SAU CÔNG ĐỒNG NIXÊ: NIỀM HY VỌNG CỬ HÀNH LỄ PHỤC SINH CHUNG
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN
- LOẠT BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 3. GIAKÊU. “HÔM NAY TÔI PHẢI Ở LẠI NHÀ ÔNG” (Lc 19, 5)
- ĐỐI VỚI CEF, ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU LÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠM DỤNG VÀ NGHÈO ĐÓI
- KINH TIN KÍNH CỦA CÔNG ĐỒNG NIXÊ, THẺ CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU