ĐỨC PHANXICÔ : CHÚNG TA BỊ TÊ LIỆT BỞI SỰ THỜ Ơ
Trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vào Chúa Nhật 28/5/2023, Đức Phanxicô đã lo lắng về những bất hòa và chia rẽ đang lan rộng khắp thế giới, một thế giới mà ngày nay, theo ngài, bị đe dọa bởi « sự tan rã ». Từ đó, ngài kêu gọi xây dựng sự hòa hợp trong Giáo hội và hòa bình trên thế giới.
« Quá nhiều chiến tranh, chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc chiến tranh, quá nhiều xung đột : sự dữ mà con người có thể thực hiện dường như không thể tin được ! ». Trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô rất đông người tham dự, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng những lời lẽ rất lo lắng, ngay cả đi đến chỗ nói về « sự tan rã » của thế giới.
« Ngày nay trên thế giới, có nhiều bất hòa, nhiều chia rẽ. Tất cả chúng ta đều được liên kết, thế nhưng chúng ta lại thấy mình bị ngắt kết nối với nhau, bị tê liệt bởi sự thờ ơ và bị đè nặng bởi sự cô đơn », Đức Thánh Cha đã lo lắng khi suy niệm về hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà người Công giáo mừng lễ Người hiện xuống trên các Tông đồ, 50 ngày sau Lễ Phục Sinh.
Ucraina và Nga
Đức Thánh Cha nói tiếp : « Trên thực tế, những gì nuôi dưỡng sự thù địch của chúng ta, đó là óc chia rẽ, ma quỷ, mà chính danh xưng của nó có nghĩa là « kẻ chia rẽ ». Đúng vậy, đi trước và vượt quá sự dữ của chúng ta, sự tan rã của chúng ta, có ác thần, « kẻ quyến rũ toàn thế giới » ».
Rất nhiều từ ngữ như ám chỉ rõ ràng đến cuộc chiến tranh giữa Ucraina và Nga, vốn đã làm cho Đức Phanxicô lo lắng sâu xa kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến vào tháng 2/2022. Từ đó, ngài không ngừng kêu gọi một nền hòa bình ngay lập tức giữa các bên tham chiến, làm dấy lên những lời chỉ trích từ Ucraina, nơi ngài bị cáo buộc thúc đẩy hòa bình theo các điều kiện của Nga.
Hai ngày sau khi tạm dừng các hoạt động do bị « sốt », theo tin của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống từ đầu đến cuối, và có vẻ mệt mỏi khi bước vào Vương cung thánh đường trên chiếc xe lăn.
Xây dựng sự hòa hợp trong sự đa dạng của Giáo hội
Trước mặt các tín hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến Chúa Thánh Thần, Đấng « chống lại óc chia rẽ bởi vì Người là sự hòa hợp » và là Đấng « mang lại hòa bình » và « hiệp nhất », Đấng « không xóa bỏ những khác biệt, những nền văn hóa, nhưng hòa hợp tất cả mà không tiêu chuẩn hóa, không đồng nhất hóa » . Người tạo ra sự hài hòa từ sự đa dạng. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi hãy « nhìn mỗi anh chị em trong đức tin như là một phần của cùng một thân thể mà tôi thuộc về : đó là cái nhìn hòa hợp của Chúa Thánh Thần, đó là con đường mà người chỉ ra cho chúng ta ! ».
Cũng chính Chúa Thánh Thần mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng của mình, phải là Đấng dẫn dắt Giáo hội trong Thượng hội đồng về tính hiệp hành : xây dựng sự hòa hợp trong Giáo hội « bằng cách cùng nhau bước đi với Chúa Thánh Thần ở trung tâm ».
« Thượng hội đồng đang diễn ra là – và phải là – một tiến bước trong Thánh Thần : chứ không phải một nghị viện để đòi hỏi quyền lợi và nhu cầu theo chương trình nghị sự của thế giới, không phải là một cơ hội cuốn theo chiều gió, nhưng là một cơ hội trở nên ngoan ngoãn với hơi thở của Chúa Thánh Thần », Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong một ám chỉ rõ ràng về sự chia rẽ nội bộ của Giáo hội. Chính để chống lại thế giới « chia rẽ » này và Giáo hội « phân cực » này, mà Đức Thánh Cha đã mời gọi cầu xin Chúa Thánh Thần. « Chúng ta đừng mất thời gian để chỉ trích người khác và nổi giận với chính mình, nhưng hay cầu xin Chúa Thánh Thần. Người có thể giải quyết tất cả điều đó ».
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix và Vatican News)
Tags: Chúa Thánh Thần, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”