ĐỨC PHANXICÔ: ĐỜI SỐNG TU TRÌ LÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TRONG SỰ THÁNH THIỆN

Written by xbvn on Tháng Tám 12th, 2024. Posted in Linh mục, Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tu sĩ, Tý Linh

Hôm thứ Hai ngày 12/8/2024, Đức Phanxicô đã tiếp kiến ​​tại Vatican các tham dự viên của các tổng tu nghị của bốn dòng tu. Khi bắt đầu bài phát biểu của mình, ngài nhắc lại rằng với tổng tu nghị này, các tham dự viên có ân sủng và trách nhiệm sống một thời điểm cơ bản không chỉ đối với đời sống của các dòng tu của họ, mà còn đối với toàn thể Giáo hội. Ngài cũng kêu gọi họ tiếp tục “sứ mạng của mình với lòng tín thác”.

Nhân dịp các tổng tu nghị của các nữ tu Dòng Thừa sai Đa Minh Thánh Sixtô, Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dòng Đức Maria Dâng Mình Vào Đền Thờ và các linh mục của Hội Dòng Ơn gọi Thần Linh (các linh mục Dòng Ơn gọi), Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tham dự viên khác nhau vào sáng nay. Trong bài phát biểu của mình, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh vị trí cơ bản của tổng tu nghị trong đời sống của một dòng tu. Ngài nói : “Với Tổng Tu nghị, anh chị em có ân sủng và trách nhiệm sống một thời điểm cơ bản không chỉ cho đời sống của các dòng tu của anh chị em, mà còn cho toàn thể Giáo hội: một thời điểm để lắng nghe Chúa Thánh Thần, để ngày nay tiếp tục làm cho phát triển những nguồn cảm hứng đặc sủng được ban cho những Đấng sáng lập của anh chị em”.

Đối với Đức Phanxicô, “sự phân định, đào tạo và bác ái” là “ba chiều kích hiện sinh và tông đồ chung” đối diện với những thực tế khác nhau của các cộng đoàn này.

Sự phân định

Theo Đức Phanxicô, “sự phân định là một phần của cuộc sống, cả trong những thời điểm trang trọng của những lựa chọn lớn cũng như trong những thời điểm của những quyết định nhỏ nhặt hằng ngày trong tuần”. “Đó là một công việc khó khăn, lắng nghe Chúa, lắng nghe chính mình và người khác, cầu nguyện, suy niệm, kiên nhẫn chờ đợi, rồi can đảm và hy sinh, để làm cho trở nên cụ thể và khả thi những điều Thiên Chúa gợi ý cho tâm hồn chúng ta, mà không bao giờ áp đặt ý muốn của Ngài lên chúng ta.”

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở bốn tổng tu nghị về tầm quan trọng của tự do. Ngài giải thích : “Chắc chắn, tự do là đánh cược vào một con đường, với sự hiểu biết và sự thận trọng, nhưng cũng với sự táo bạo và tinh thần từ bỏ, để lớn lên và tiến bộ trong sự năng động cho đi, và để sống hạnh phúc, bằng cách yêu thương theo kế hoạch của Thiên Chúa”.

Thế giới của chúng ta rất cần tái khám phá hương vị và vẻ đẹp của quyết định, đặc biệt là liên quan đến những lựa chọn dứt khoát, vốn xác định một bước ngoặt mang tính quyết định trong cuộc sống, chẳng hạn như bước ngoặt về ơn gọi. Những quyết định như vậy cần đến những người cha và người mẹ, đặc biệt là những người trẻ, những người giúp cho hiểu rằng tự do không có nghĩa là mãi mãi ở lại nơi ngã ba đường, thực hiện những cuộc “lẩn trốn” chỗ này chỗ kia, mà không thực sự đảm nhận một con đường”.

Đào tạo

Bởi vì đời sống tu trì “tự nó là một con đường phát triển trong sự thánh thiện vốn bao trùm toàn thể cuộc sống và trong đó Chúa không ngừng uốn nắn tâm hồn của những người Ngài đã chọn”, nên Đức Phanxicô khuyến khích mỗi tham dự viên “sự chuyên tâm cầu nguyện, cá nhân và cộng đồng, chuyên cần trong đời sống bí tích, trong việc chầu Thánh Thể và trong việc chăm sóc mọi khoảnh khắc làm cho mối quan hệ của người thánh hiến với Chúa Kitô Hôn Phu trở nên sống động và thường nhật.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh , trong bối cảnh xã hội và văn hóa được đặc trưng bởi vòng xoáy liên tục về thông tin, “thời đại chúng ta rất cần những nhà giáo dục biết trở thành những người bạn và những người đồng hành một cách yêu thương với những người được giao phó cho họ”.

Bác ái

Bốn hội dòng mà Đức Phanxicô tiếp kiến “được thành lập để hỗ trợ và giáo dục những người trẻ thiếu thốn, những người nếu không có sự giúp đỡ cần thiết sẽ không thể tiếp cận một nền giáo dục thích đáng cho tương lai của họ, hoặc thậm chí không thể đáp ứng được ơn gọi của họ”. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên hãy theo hình ảnh của những người sáng lập hội dòng của họ. “Thánh Madeleine Sophie Barat, thánh Justin Maria Russolillo, Đấng đáng kính Maria Antonia Lalia và Mẹ Caterina Molinari đã nhìn thấy nơi họ một dấu hiệu từ Thiên Chúa cho sứ mạng của họ,” Đức Phanxicô tuyên bố, trước khi khuyến khích đến lượt họ làm điều tốt, “đặc biệt là trong trong những ngày phân định cộng đoàn này, hãy thường xuyên giữ khuôn mặt của người nghèo trước mắt anh chị em và hãy tỉnh thức để, dưới cái nhìn của họ, trong các cộng đoàn của anh chị em, nhiệt huyết của sự nhưng không và tình yêu vô vị lợi, nhờ đó sự hiện diện của anh chị em trong Giáo hội đã bắt đầu, luôn được sống động và thao thức. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta nơi những người anh em túng thiếu nhất của chúng ta (x. Mt 25, 31-45), và trong mỗi món quà được trao cho họ đều có một phản ánh tình yêu Thiên Chúa”.

Đức Phanxicô kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời khuyên cuối cùng: “Anh chị em hãy theo đuổi sứ mạng của mình với lòng tín thác”.

 Tý Linh

(theo Augustine Asta – Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30