ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TIẾP TỤC “NÓI VỀ HÒA BÌNH VỚI NHỮNG AI ĐANG MUỐN CHIẾN TRANH”
Trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào Chúa Nhật, ngày 19 tháng Năm, Đức Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu đừng nản lòng trước những bất hạnh của thế giới, và hãy không ngừng “ngước mắt nhìn về những chân trời hòa bình, tình huynh đệ, công lý và tình liên đới”.
“Chúng ta đừng bỏ cuộc.” Từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma, Chúa Nhật ngày 19/5/2024, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả những người đang lắng nghe ngài đừng bao giờ mất hy vọng. Và làm chứng khi thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi, như ngài đã làm một ngày trước đó ở Verona, miền bắc nước Ý, trong một hội nghị về hòa bình.
“Thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều rất cần niềm hy vọng,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời nói rõ rằng đây không phải là nói về “óc lạc quan”. Từ vài tuần qua, Đức Thánh Cha dường như bị đè nặng hơn bao giờ hết trước tình hình thế giới, mà ngài không ngừng nhấn mạnh những rạn nứt và căng thẳng ngày càng gia tăng. Đối mặt với tình trạng này, Đức Phanxicô nhấn mạnh sự cần thiết phải “hướng tầm mắt của chúng ta về những chân trời hòa bình, tình huynh đệ, công lý và tình liên đới”. “Đó là con đường sống duy nhất, không có con đường nào khác”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời cũng đã kêu gọi, trong buổi đọc Kinh Nữ Vương Thiên Đàng, hãy “mở những cánh cửa hòa bình”. Một lời cầu nguyện trong đó ngài sẽ đặc biệt gợi lên số phận của Kharkiv, một thành phố ở miền bắc Ucraina bị Nga pháo kích trong những ngày gần đây.
Vượt lên trên những khó khăn, nhạo báng và chống đối
Chính bằng việc kín múc “sức mạnh” từ Chúa Thánh Thần mà các Tông đồ nhận được vào ngày Lễ Ngũ Tuần, mà Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng, đã mời gọi các tín hữu ngày nay đừng bao giờ chìm đắm trong tuyệt vọng. Ngài khuyến khích : “Chúng ta đừng bỏ cuộc.” Trước khi nói tiếp : “Chúng ta hãy tiếp tục nói về hòa bình với những ai đang muốn chiến tranh, về sự tha thứ với những kẻ gieo rắc sự báo thù, về sự tiếp đón và tình liên đới với những ai đóng cửa và dựng lên những rào cản, về sự sống với những ai chọn cái chết, về sự tôn trọng với những kẻ thích sỉ nhục, xúc phạm và loại bỏ, về lòng trung thành với những kẻ từ chối mọi ràng buộc, nhầm lẫn tự do với chủ nghĩa cá nhân hời hợt, mờ mịt và trống rỗng.”
Nhưng sứ mạng này, mà Đức Thánh Cha định nghĩa bằng một vài từ tóm tắt tất cả những gì tạo nên, trong mắt ngài, những bất hạnh của thế giới ngày nay, không hề dễ dàng, như ngài thừa nhận. Do đó, sứ điệp này phải được thực hiện “mà không để chúng ta bị đe dọa bởi những khó khăn, bởi những sự nhạo báng, cũng như bởi những sự chống đối mà, ngày nay cũng như ngày hôm qua, không bao giờ thiếu trong đời sống tông đồ”. Những khuyến nghị được diễn tả bằng một giọng rõ ràng, bởi một vị Giáo hoàng không hề tỏ ra dấu hiệu mệt mỏi nào trong thánh lễ, một ngày sau chuyến đi rất bận rộn của ngài tới miền bắc nước Ý.
Vì một Giáo hội hòa nhập hơn
Trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Phanxicô cũng gửi một thông điệp khác, nội bộ hơn, tới người Công giáo. Ngài nhấn mạnh : bởi vì Giáo hội ngày nay phải hòa nhập hơn bằng cách đón tiếp “tất cả mọi người”. “Tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người,” Đức Thánh Cha lặp lại, như ngài đã thường xuyên làm kể từ Ngày Giới trẻ Thế giới vào mùa hè năm 2023, tại Lisbon, trong thời gian đó ngài đã biến vài lời này thành sợ chỉ đỏ cho tất cả các bài phát biểu của mình.
“Hãy đi ra các ngả đường, dẫn vào tất cả, bất luận tốt xấu”, Đức Thánh Cha nói tiếp với người Công giáo. Ám chỉ đến một đoạn trong Tin Mừng Mátthêu (chương 22), trong đó Chúa Giêsu kể câu chuyện vị vua sai các đầy tớ của mình “ra các ngả đường” để mời đến dự đám cưới của con trai mình tất cả những ai họ sẽ tìm thấy. “Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh tiến về phía trước và đón tiếp mọi người.”
Tý Linh
(theo Loup Besmond de Senneville, nhật báo La Croix)
Tags: Chúa Thánh Thần, Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?
- THÁNH KINH: LOẠT VIDEO CHỐNG LẠI NHỮNG LỐI GIẢI THÍCH SAI LẠC