ĐỨC PHANXICÔ KHÍCH LỆ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN, VỐN « KHÔNG THỂ THIẾU TRÊN THẾ GIỚI »
Hôm 7/11/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến cộng đoàn các tu sĩ dòng thánh Claret, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập viện thần học của mình. Ngài mời họ đừng để mình bị cám dỗ bởi « tinh thần bại trận », nhưng bước theo Chúa Thánh Thần, sống sự hiệp thông và thực hành đức ái đối với người nghèo và tình liên đới, tình huynh đệ không biên giới và sứ mạng đi ra luôn mãi.
Đức Thánh Cha đã gặp gỡ cộng đoàn của Viện thần học về đời sống tu trì Claretianum ở Vatican, một Viện được gợi hứng bởi sứ mạng truyền giáo của thánh Antoin-Marie Claret. Ngài ca ngợi sự gần gũi và sự giúp đỡ của các tu sĩ dòng thánh Claret dành cho các cộng đoàn đời sống thánh hiến, xuyên qua sự đồng hành thiêng liêng, soi sáng giáo lý và nhất là những tư vấn pháp lý. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc lại một số nhân vật như các ĐHY Arcadio María Larraona và Arturo Tabera, và cha Jesús Torresquello, những người đã mang lại một dấu ấn quan trọng cho Bộ các dòng tu và các hội đời sống tông đồ.
Ứng khẩu bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã nhớ lại những kỷ niệm cá nhân, khi nói về kinh nghiệm giám mục ở Thượng hội đồng năm 1994 : « Các bạn đã giúp tôi như thế nào ở THĐ về đời sống thánh hiến này ! Ảnh hưởng của các bạn là tích cực, luôn cởi mở, luôn loại bỏ những nỗi sợ hãi vốn không có cơ sở nào ».
« Vào thời điểm này khi Giáo hội muốn sống cách mãnh liệt hơn ơn gọi hiệp hành của mình, tôi vui mừng lưu ý rằng sự phục của các bạn đối với đời sống thánh hiến đã được ghi dấu bởi ước muốn vận dụng những gì thánh Antoine-Marie Claret đã rất coi trọng. Quả thế, các bạn đã không chỉ duy trì sự hiệp thông với Tông Tòa, với các mục tử của các Giáo hội địa phương và với các liên đoàn và liên hiệp của các bề trên cấp cao, nhưng các bạn cũng đã nỗ lực chia sẻ sự phục vụ linh hoạt và đổi mới của mình với các ơn gọi và thừa tác vụ khác trong Giáo hội : các tu sĩ với các đặc sủng khác nhau, các linh mục triều và các giáo dân. »
Chọn lựa ưu tiên cho người nghèo
« Đời sống thánh hiến không thể thiếu trong Giáo hội và trên thế giới », Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế và đồng thời nhắc lại điều mà cha Claret đã lặp đi lặp lại khi trích dẫn thánh Têrêxa.
« Sự giúp đỡ của các bạn đối với những người nam và nữ thánh hiến, trước khi là trí thức, đã là một chứng tá, đó là lời tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Chúa. Phục vụ đầu tiên của các viện thần học của các bạn phải tự đề nghị như là những ngôi nhà đón tiếp, ca ngợi và tạ ơn ; như là những nơi mà người ta chia sẻ các đặc sủng và là nơi mà ước muốn sống tinh thần các Mối Phúc và diễn từ cánh chung được lớn lên ».
Tránh bi quan
Tiếp đến, Đức Thánh Cha bàn về một vấn đề quan trọng : « Ngày nay, đời sống thánh hiến không thể cho phép mình nản lòng vì thiếu ơn gọi hay vì sự già đi ». « Những người bị cuốn vào chủ nghĩa bi quan sẽ đặt đức tin sang một bên. Chính Chúa của lịch sử nâng đỡ chúng ta và mời gọi chúng ta sống trung thành và sinh hoa kết quả ». Chúng ta phải tin tưởng vào Chúa Thánh Thần.
« Càng tiếp cận đời sống tu trì thông qua Lời Chúa và lịch sử và sự sáng tạo của các Đấng sáng lập, chúng ta càng có thể sống tương lai cách hy vọng. Đời sống tu trì chỉ có thể được hiểu bởi những gì Thánh Thần thực hiện nơi mỗi người được kêu gọi. Có những người quá tập trung vào bên ngoài (các cơ cấu, các hoạt động…) và quên đi sự phong phú của ân sủng được tìm thấy nơi những con người và các cộng đoàn. Do đó, xin hãy gạt bỏ tinh thần bại trận, óc bi quan : đó không phải là Kitô hữu. Chắc chắn Chúa sẽ gần gũi với mọi người và sẽ như thế bằng cách này hay cách kia, nhưng chính Ngài mới là quan trọng ».
Chất lượng nghiên cứu và tìm kiếm
Dựa vào Tông hiến Veritatis gaudium, Đức Thánh Cha đã khích lệ luôn tìm kiếm những cách thức mới mẻ để phục vụ Chúa, không sợ hãi, luôn vun trồng hơn nữa phong cách của Thiên Chúa – gần gũi, trắc ẩn, dịu dàng -, mà không bao giờ mệt mỏi khi mạnh dạn đi tới các biên giới, ngay cả các biên giới của tư tưởng. Từ đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu :
« Việc chểnh mảng thần học, suy tư, nghiên cứu và các khoa học sẽ làm nghèo nàn đi sứ vụ tông đồ và sẽ khuyến khích sự hời hợt và nhẹ dạ trong sứ mạng (x. Đời sống thánh hiến, 98). Tôi cảm ơn các bạn bởi vì các bạn tiếp tục giúp đỡ rất nhiều người luôn chú tâm ; bởi vì các bạn tiếp tục chăm lo cho chất lượng nghiên cứu và tìm kiếm. Những vấn đề của thời đại chúng ta đòi hỏi những phân tích và những tổng hợp mới (x. ibid.) ».
Ước gì phẩm giá chiến thắng sự bất công
Đức Thánh Cha lưu ý : « Tin Mừng dạy rằng có một sự nghèo khó làm nhục và giết chết, và một sự nghèo khó khác, sự nghèo khó của Chúa Giêsu, giải thoát và mang lại hạnh phúc ».
« Ước mong các bạn làm cho sự sống chiến thắng sự chết và phẩm giá chiến thắng bất công. Để thực sự gặp gỡ Chúa Kitô, cần phải chạm đến thân xác của Ngài nơi thân xác bị tổn thương của người nghèo, củng cố sự hiệp thông bí tích được lãnh nhận trong bí tích Thánh Thể. Có bao nhiêu đấng sáng lập và những người thánh hiến đã và đang sống theo cách này ! », Đức Thánh Cha nhắc nhở và đồng thời kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách đề cập đến lời cầu nguyện kết thúc bài giảng dịp kỷ niệm 60 khai mạc Công đồng Vatican II :
« Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về món quà của Công đồng. Chúa là Đấng yêu thương chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi sự tự phụ tự quy chiếu về mình và tinh thần chỉ trích trần tục. Xin giải thoát chúng con khỏi sự tự loại trừ khỏi sự hiệp nhất. Chúa là Đấng chăn dắt chúng con bằng sự dịu dàng, xin giúp chúng con ra khỏi tường rào của sự tự quy chiếu về mình. Chúa là Đấng muốn chúng ta trở thành một đoàn chiên hiệp nhất, xin giải thoát chúng ta khỏi sự mưu mẹo hiểm ác của sự phân cực, của « những chủ nghĩa ». Và chúng con, Giáo hội của Chúa, cùng với thánh Phêrô và như thánh Phêrô, chúng con thưa lên với Chúa : Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết rằng chúng con yêu mến Chúa (x. Ga 21, 17). »
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
- TÒA THÁNH CẢI TIẾN VIỆC ĐÀO TẠO BỘ MÁY NGOẠI GIAO CỦA MÌNH
- TUẦN THÁNH 2025: ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ CHUẨN BỊ CÁC BÀI SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG ĐAU KHỔ, HÃY LUÔN CẢM NHẬN VÒNG TAY YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2025: “VÁC THÁNH GIÁ CỦA CHÚA KITÔ LÀ CÁCH CỤ THỂ NHẤT ĐỂ CHIA SẺ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI”
- THÁNH LỄ VÀ Ý LỄ, MỘT SẮC LỆNH MỚI NHẰM BẢO ĐẢM SỰ MINH BẠCH VÀ ĐÚNG ĐẮN HƠN
- ĐỨC PHANXICÔ : “CHÚC MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ VUI VẺ VÀ TUẦN THÁNH SỐT SẮNG!”