ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”

Written by xbvn on Tháng Hai 28th, 2025. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Nguyệt san “Piazza San Pietro” đã đăng bức thư của Đức Phanxicô trả lời bức thư của Cinzia, một bà mẹ ở Rôma đã mất đứa con trai 21 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong lá thư của mình, Đức Phanxicô trích lời Thánh Gioan Phaolô II: “Không có sự dữ nào mà Thiên Chúa không biết rút ra sự thiện lớn lao hơn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô ôm một người mẹ vừa mất đứa con gái 4 tuổi.

Mỗi tháng, tạp chí Piazza San Pietro (Quảng trường thánh Phêrô) in một bức thư gửi Đức Thánh Cha Phanxicô. Ấn bản tháng này là bức thư được gửi bởi một người mẹ đau buồn đã mất đứa con trai 21 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2019.

Lá thư từ một người mẹ

Trong lá thư gửi Đức Thánh Cha, Cinzia kể lại câu chuyện mất mát, đau đớn, buồn phiền và khủng hoảng đức tin mà bà và chồng đã trải qua sau cái chết của con trai họ. Bà giải thích rằng cuối cùng bà đã quay trở lại với đức tin của mình vào Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cùng năm đó, nhưng chồng bà thì không.

Trong khi họ thành lập một quỹ mang tên con trai mình và tình nguyện tham gia Hội Chữ thập đỏ, vẫn còn những câu hỏi đè nặng trong lòng Cinzia. Và ở cuối bức thư, bà đã chia sẻ chúng với Đức Thánh Cha: tại sao Chúa không cứu con trai bà, liệu con bà có ở trên Thiên đàng không, và nó có phải là Thiên thần Bản mệnh của gia đình không?

Câu trả lời hiền phụ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở đầu bức thư cho bà bằng câu trả lời như sau: “Không có lời nào, thậm chí không có lời an ủi, bất chấp những ý định tốt nhất” để nói với một người đã mất con. Ngài bày tỏ sự gần gũi với bà và chỉ ra rằng “thậm chí không có lời nào để đặt tên cho người mẹ hoặc người cha mất con. Người phụ nữ mất chồng là góa phụ. Người chồng mất vợ là người góa vợ. Một đứa trẻ mất cha mẹ là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng đối với một bậc cha mẹ mất con thì không còn lời nào để nói”.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết điều này trên các trang của nguyệt san Piazza San Pietro, tờ báo hàng tháng do Cha Enzo Fortunato điều hành nhằm khám phá các chủ đề về đức tin, tâm linh và cuộc sống hàng ngày, bằng cách trả lời – như ngài vẫn làm hàng tháng – cho một trong những bức thư gửi cho ngài. Đó là lá thư của một người phụ nữ trải qua nỗi đau lớn nhất: chứng kiến ​​đứa con mình chết.

Trước khi bắt đầu giải đáp các câu hỏi của bà, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu ra một tiền đề: “hãy luôn cầu xin sự chuyển cầu của Đức Maria”. Ngài suy ngẫm về một lời cầu nguyện, kêu cầu Đức Maria, Đấng an ủi “nỗi đau của những người mẹ vì con cái họ, những người một ngày nào đó đã rời bỏ nhà cửa và không bao giờ quay trở lại”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng không thể có tất cả các câu trả lời “trước mầu nhiệm đau khổ vô tội” và nhắc lại rằng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đồng hành với mọi trái tim tan vỡ.

Sử dụng những lời của vị tiền nhiệm là Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích Cinzia và chồng bà hãy có niềm hy vọng.  “Chúa Giêsu, Đấng đang khóc với chúng ta, sẽ gieo vào tâm hồn chúng ta tất cả những câu trả lời mà chúng ta tìm kiếm” là thông điệp của Đức Thánh Cha – được viết trong những ngày trước khi ngài nhập viện – ngài đã trích lời Thánh Gioan Phaolô II: “Không có sự dữ nào mà Thiên Chúa không biết rút ra sự thiện lớn lao hơn”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Hai 2025
H B T N S B C
« Th1    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28