ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI CÁC NHÀ KHOA HỌC TRỞ THÀNH « MỘT SỨC MẠNH CHO HÒA BÌNH »
Hôm 10/9/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên đại hội khoáng đại của Hàn lâm viện Khoa học của Tòa Thánh, đang kết thúc ở Vatican. Ngài đề cập đến vai trò của các nhà khoa học trước những thách thức hiện nay, cách riêng những thách thức tìm kiếm chân lý và xây dựng hòa bình.
« Khoa học cơ bản vì sự phát triển con người, hòa bình và sức khỏe hành tinh » là chủ đề của đại hội khoáng đại quy tụ các viện sĩ của Hàn lâm viện của Tòa Thánh từ ngày 8/9/2022.
« Giáo hội chia sẻ và thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học như một biểu hiện của tình yêu chân lý, kiến thức về thế giới, về vũ trụ vĩ mô và vi mô, về sự sống trong bản giao hưởng đáng kinh ngạc dưới các hình thức của nó », Đức Thánh Cha phát biểu khi bắt đầu buổi tiếp kiến.
Phương pháp làm việc liên ngành
Đức Thánh Cha đã chúc mừng các thành viên của Hàn lâm viện Khoa học của Tòa Thánh vì những dấn thân khác nhau của họ, và vì phương pháp tiến hành của họ vốn liên kết các ngành khoa học khác nhau với các lãnh vực khác như triết học, sự phát triển con người, hòa bình và bảo vệ hành tinh.
Lối tiếp cận này « là rất quan trọng vì, khi những thành tựu của khoa học làm gia tăng sự kinh ngạc của chúng ta trước vẻ đẹp và sự phức tạp của thiên nhiên, nhu cầu nghiên cứu liên ngành, gắn liền với suy tư triết học, dẫn đến những tổng hợp mới, càng ngày càng được cảm nhận ». Vả lại, tầm nhìn liên ngành này, « nếu nó cũng quan tâm đến Mạc Khải và thần học, cũng có thể đóng góp vào việc mang lại những câu trả lời cho những vấn đề tối hậu của nhân loại, vốn cũng được đặt ra bởi các thế hệ mới, đôi khi mất phương hướng ».
Chống lại « những tội ác chống lại nhân loại »
Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách thức tiến bộ của khoa học phải luôn được hướng dẫn bởi « những đòi hỏi của tình huynh đệ, của công lý và hòa bình », và vì thế nhắm « giải phóng khỏi các hình thức nô lệ, như lao động cưỡng bức, mại dâm và buôn bán nội tạng ». Những thực tại được Đức Thánh Cha Phanxicô miêu tả là « tội ác chống lại nhân loại ». « Thân xác con người không bao giờ có thể, một phần hay toàn bộ, là một đối tượng thương mại ! », Đức Thánh Cha cũng phẫn nộ và mong muốn rằng Hàn lâm viện Khoa học của Tòa Thánh tiếp tục dấn thân bảo vệ con người « với cường độ tương xứng với nhu cầu ngày càng gia tăng ».
Đức Thánh Cha nói thêm : « Những kết quả tích cực của khoa học trong thế kỷ 21 này nói chung sẽ tùy thuộc vào khả năng các các nhà khoa học trong việc tìm kiếm sự thật và áp dụng những khám phá theo cách song hành với việc tìm kiếm những gì là đúng đắn, cao quý, tốt lành và đẹp đẽ ».
Sự gia tăng các cuộc chiến tranh và chủ nghĩa quốc gia
Tiếp đến, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà khoa học « thăng tiến những kiến thức có mục đích xây dựng hòa bình ». Ngài lấy làm tiếc rằng « lịch sử cho thấy những dấu hiệu thoái trào », sau những tiến bộ về nhân quyền kể từ sau năm 1945. « Không chỉ các cuộc xung đột lỗi thời đang gia tăng, nhưng chúng ta còn chứng kiến sự trỗi dậy của các chủ nghĩa quốc gia khép kín, ngày càng nặng hơn và hiếu chiến, cũng như những cuộc chiến tranh thống trị mới, ảnh hưởng đến thường dân, người già, trẻ em và các bệnh nhân, và kích động sự tàn phá ở khắp mọi nơi ». Ngài cũng nhấn mạnh rằng « nhiều cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra là rất đáng lo ngại ». Đó là « cuộc thế chiến thứ ba ‘phân mảnh » ; ngày nay có lẽ chúng ta có thể nói là « toàn diện », và những nguy cơ đối với con người và hành tinh đang gia tăng », nhất là với mối đe dọa đang trỗi dậy về một « cuộc chiến tranh nguyên tử ».
Giáo hội « đồng minh » của các nhà khoa học
Do đó, Đức Thánh Cha cho là « cần thiết phải huy động toàn bộ kiến thức dựa trên khoa học và kinh nghiệm để vượt qua sự khốn cùng, nghèo đói, nhũng hình thức nô lệ mới, và tránh chiến tranh ». « Bằng cách từ chối một số nghiên cứu vốn không tránh khỏi việc chết chóc, trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, các nhà khoa học trên khắp thế giới có thể đoàn kết với nhau trong một mong muốn chung là giải trừ quân bị khoa học và tạo nên một sức mạnh hòa bình ».
Đức Thánh Cha nói tiếp : « Nhân danh Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng loài người vì một số phận hạnh phúc chung, ngày nay chúng ta được mời gọi làm chứng cho bản chất huynh đệ của chúng ta (…), và tránh nuôi dưỡng hận thù, oán hận, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Nhân danh Thiên Chúa Đấng đã ban cho chúng ta hành tinh để gìn giữ và phát triển nó, ngày nay chúng ta được mời gọi hoán cảnh sinh thái để cứu ngôi nhà chung và cuộc sống của chúng ta với cuộc sống của các thế hệ tương lai, thay vì gia tăng bất bình đẳng, bóc lột và tàn phá ».
Đức Thánh Cha kết luận bằng cách khuyến khích các viện sĩ trong công việc của họ, nhằm phục vụ chân lý, tự do, đối thoại, công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha tuyên bố : « Ngày nay hơn bao giờ hết, Giáo hội Công giáo là đồng minh của những nhà khoa học đi theo nguồn cảm hứng này, và đó cũng là nhờ quý vị ! »
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?
- THÁNH KINH: LOẠT VIDEO CHỐNG LẠI NHỮNG LỐI GIẢI THÍCH SAI LẠC
- 350 GIÁO SĨ DO THÁI LÊN TIẾNG PHẢN ĐỐI VIỆC “THANH LỌC SẮC TỘC” Ở GAZA
- ĐỨC PHANXICÔ NHẬP VIỆN Ở RÔMA VÌ BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN
- TẠI SAO GIÁO HỘI CAN THIỆP VÀO VẤN ĐỀ XÃ HỘI?
- MỸ: CÁC HỆ PHÁI KITÔ VÀ CÁC TỔ CHỨC DO THÁI PHẢN ĐỐI VIỆC BẮT GIỮ NGƯỜI DI CƯ