ĐỨC PHANXICÔ NHẮC LẠI TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN PHỤNG VỤ TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

Written by xbvn on Tháng Tám 27th, 2024. Posted in Phụng vụ, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô gửi thông điệp tới các tham dự viên Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 74, được tổ chức tại thành phố Modena-Nonantola, miền bắc nước Ý, từ 26-29/8/2024. Cuộc họp mặt với chủ đề “Hoa trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện phụng vụ cộng đoàn, thánh nhạc, sự thinh lặng và các thừa tác vụ phụng vụ.

Trong thông điệp gửi Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 74 diễn ra ở miền bắc nước Ý, do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican truyền đạt lại, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về cách thức mà việc cầu nguyện phụng vụ là một kinh nghiệm được chia sẻ vốn vượt qua chủ nghĩa cá nhân.

Trích dẫn Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, ngài nhắc nhở các tham dự viên rằng cầu nguyện phụng vụ là “sự tham gia vào lời cầu nguyện của Chúa Kitô, dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần”.

Ngài giải thích, không giống như những lời cầu nguyện cá nhân có thể tập trung vào nhu cầu cá nhân, lời cầu nguyện phụng vụ hợp nhất các tín hữu thành một thân thể duy nhất, cho phép họ tham gia vào lời cầu nguyện tập thể của Giáo hội. Ngài nói thêm, kinh nghiệm hiệp nhất này là nền tảng của đời sống Kitô hữu, bởi vì nó quy tụ các tín hữu ở mọi thời và mọi nơi.

Nghệ thuật cử hành phụng vụ

Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong tuần này là khái niệm “ars celebrandi”, nghệ thuật cử hành phụng vụ. Đức Thánh Cha nói rằng điều này không chỉ bao gồm việc tuân thủ các nghi lễ về mặt hình thức, nhưng còn là thái độ tôn kính và tham gia nhằm lôi cuốn cộng đoàn vào sự hiệp thông sâu xa hơn với Chúa Kitô.

Ngài nhấn mạnh làm thế nào việc cử hành phụng vụ hiệu quả đảm bảo rằng ân sủng được truyền qua các nghi thức sẽ chạm đến cuộc sống của tất cả những người tham dự. Lời kêu gọi này được mở rộng đến tất cả các thành viên đã được rửa tội của Giáo hội, những người được mời gọi gạt bỏ chủ nghĩa cá nhân của mình và đón nhận căn tính chung của một Giáo hội cầu nguyện.

Vai trò của thánh nhạc

Một trong những khía cạnh quan trọng được Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh là vai trò của thánh nhạc trong phụng vụ. Ngài nói: « Khía cạnh thứ hai được đề nghị cho cam kết của các bạn đối với việc chăm sóc mục vụ phụng vụ là mối quan hệ với các bài thánh ca. Âm nhạc trong phụng vụ không phải là một yếu tố trang trí, mà là một phần không thể thiếu và cần thiết của nó (Sacrosanctum Concilium, 112). Cùng với các ngôn ngữ khác tạo nên phụng vụ, nó góp phần vào sự hiển linh của mầu nhiệm được cử hành. Thật vậy, trong các thánh ca, các tín hữu sống và diễn tả đức tin của mình ».

Trích dẫn Thánh Phaolô VI, ngài nói : « Thánh Phaolô VI, với sự khôn ngoan lớn lao, đã viết về vấn đề này: “Nếu các tín hữu ca hát, thì họ không rời bỏ Giáo hội; nếu họ không rời bỏ Giáo hội, thì họ sẽ bảo tồn đức tin và đời sống Kitô giáo” (Diễn văn trước Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Ý, ngày 14 tháng 4 năm 1964) ». Do đó, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh, « Đức Thánh Cha khuyên có sự chăm sóc đặc biệt, cách riêng trong việc cử hành Thánh lễ Chúa Nhật, nhắc lại làm thế nào trong bài ca tiếng hát, qua sự hòa hợp của các giọng nói, sự kết hợp thiêng liêng của những người hiệp thông được diễn tả, niềm vui của trái tim được thể hiện và bản chất cộng đoàn của những người đến nhận Bí tích Thánh Thể được nêu bật (xem Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma, 86) ».

Tầm quan trọng của sự thinh lặng trong phụng tự

Trong một thế giới thường đánh dấu bởi sự ồn ào và hoạt động liên tục, thông điệp của Đức Thánh Cha cũng thu hút sự chú ý đến giá trị của sự thinh lặng trong phụng vụ.

Ngài viết trong thông điệp của mình: sự thinh lặng không phải là một sự vắng mặt mà là một không gian có ý nghĩa, nơi các tín hữu có thể lắng nghe Chúa, vun trồng một tâm hồn chiêm niệm và để cho mình được Chúa Thánh Thần biến đổi. “Sự thinh lặng thánh” này là yếu tố then chốt của phụng tự, cho phép các tín hữu kết nối sâu xa hơn với Thiên Chúa và với nhau.

Các thừa tác vụ phụng vụ và tinh thần hiệp hành

Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng khác của Tuần lễ Phụng vụ năm nay: sự nhấn mạnh đến các thừa tác vụ phụng vụ: “Chiều kích thứ tư và cuối cùng mà Đức Thánh Cha giao phó cho các bạn chăm sóc là việc cổ võ tính thừa tác vụ phụng vụ, như hoa trái của việc trở thành Giáo hội của Lễ Hiện Xuống (x. Desiderio desideravi, 33). Từ quan điểm này, chứ không phải từ viễn cảnh chức năng, điều quan trọng là phải giải thích các thừa tác vụ phục vụ phụng vụ: quả thực, nơi chúng, sự đa dạng của các ân huệ mà Chúa Thánh Thần gợi hứng trong cộng đoàn Kitô giáo được thể hiện. Sự hiện diện của tính thừa tác vụ đa dạng, được nuôi dưỡng bởi sự hiệp thông trong Chúa Kitô, thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đoàn và thúc đẩy tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ mạng, thể hiện một cách cụ thể bản chất hiệp hành của Giáo hội. Ý thức này, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta (x. ivi 38), đòi hỏi sự cam kết liên tục đối với việc đào tạo, để có thể tránh được chủ nghĩa cá nhân và những ảo tưởng về não trạng diễn viên chính và có thể đạt được một sự phục vụ thực sự cho sự hiệp thông.”

Tý Linh

(theo Vatican Newsvatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30