ĐỨC PHANXICÔ NHẮC NHỞ Ở MALTA : NHÂN LOẠI LÀ TRÊN HẾT
« Ước mong Malta tiếp tục thổi bùng niềm hy vọng » : Đức Phanxicô, trong bài phát biểu trước chính quyền Malta, đã ca ngợi tấm gương mà quần đảo đại diện cho nhiều dân tộc. Ngài đã nhấn mạnh những vấn đề đặc trưng của xã hội Malta và nhắc lại tính cấp bách của một hành động chung để bảo vệ môi trường, trước khi phê bình gay gắt cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ucraina và cuộc chạy đua vũ trang.
Malta, « trái tim của Địa Trung Hải », ở ngã tư của những cơ gió đập vào quần đảo này ở nơi giao nhau của các tuyến đường hàng hải. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong diễn văn cho chính quyền Malta và ngoại giao đoàn, đã sử dụng hình ảnh hoa hồng gió để gợi lên « bốn ảnh hưởng thiết yếu đối với đời sống xã hội và chính trị » của đất nước.
Trước tiên, có gió Bắc đến từ Châu Âu, từ « ngôi nhà chung là Liên hiệp Châu Âu » cho phép sống « thống nhất để gìn giữ hòa bình ». « Hòa bình theo sau sự thông nhất và phát sinh từ đó », điều mà nhắc nhở chúng ta « đặt sự gắn kết trước sự chia rẽ, củng cố cội nguồn và các giá trị chung vốn đã tạo nên sự thống nhất của xã hội Malta ».
Những vết thương của xã hội Malta
Từ đó, Đức Thánh Cha đề cập một số tệ nạn đặc trưng của Malta : « tính vô pháp và sự tham nhũng ». « Cần phải củng cố các nền tảng của đời sống chung, được dựa trên pháp lý và luật lệ ». « Lòng trung thực, công lý, ý thức về bổn phận và sự minh bạch là những trụ cột thiết yếu của một xã hội văn minh tiến bộ ». « Hãy để luật pháp và sự minh bạch luôn được vun đắp, vì chúng cho phép loại bỏ trộm cướp và tội phạm ».
Một đặc điểm khác của Malta : cơn sốt bất động sản. Để bảo vệ môi trường, cần phải giữ gìn nó khỏi « sự tham lam vô độ, lòng ham muốn tiền bạc và đầu cơ bất động sản vốn làm tổn hại không chỉ cảnh quan, nhưng còn cả tương lai », Đức Thánh Cha lưu ý. Trái lại, chính « việc bảo vệ môi trường và công bằng xã hội » sẽ « chuẩn bị cho tương lai ».
Bảo vệ sự sống
Tuy nhiên, gió Tây, phần lớn là tích cực, bao gồm một số nguy cơ cần phải đề phòng để « khát vọng tiến bộ không dẫn đến việc dửng dưng với cội nguồn ». Để đạt được sự phát triển lành mạnh, Malta, được Đức Thánh Cha mô tả như một « phòng thí nghiệm của sự phát triển hữu cơ », phải « bảo tồn ký ức » và « tôn trọng sự hài hòa giữa các thế hệ, mà không bị cuốn vào những chấp thuận giả tạo và sự thực dân hóa mang tính ý thức hệ ».
Đức Thánh Cha nhắc lại vị trí trung tâm của nhân vị, lòng tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi người. Vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ người dân Malta « tiếp tục bảo vệ sự sống từ khởi đầu cho đến kết thúc tự nhiên của nó, nhưng cũng luôn bảo vệ nó chống lại sự vứt bỏ và khinh thường ». Và gợi lên những người lao động, người cao tuổi và bệnh tật, người trẻ, đang đương đầu với « những ảo vọng vốn để lại một khoảng trống rất lớn trong họ », được gây ra bởi « chủ nghĩa tiêu thụ thái quá, sự khép kín trước những nhu cầu của người khác và tai họa của ma túy vốn làm nghẹt tự do bằng cách tạo ra sự phụ thuộc ».
Tha nhân không phải là một thứ virút
Từ gió Nam, Đức Thánh Cha gợi lên các anh chị em « đang tìm kiếm niềm hy vọng » và cảm ơn Malta đã đón tiếp họ, bất chấp « sự chán nản » và « mặc cảm thất đoạt » nảy sinh tù « những nỗi sợ hãi » và « bất an ». Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh một sự kiện : « Hiện tượng di dân không phải là một hoàn cảnh chốc lát nhưng nó đánh dấu thời đại chúng ta ». Chúng ta đang trả giá cho những hậu quả « của những món nợ về những bất công trong quá khứ, những cuộc khai thác, biến đổi khí hậu, những cuộc xung đột mạo hiểm », và không có gì sẽ thay đổi, đặc biệt không phải là « những khép kín lỗi thời ». Không có hội nhập hay thịnh vượng trong sự cô lập !
Trở lại với một trong những khía cạnh quan trọng đặc trưng cho cuộc khủng hoảng di cư ở Địa Trung Hải trong những năm qua, Đức Thánh Cha đã chỉ trích « sự dửng dưng » của các nước không tham gia vào việc giúp đỡ người di cư và « những thỏa thuận mờ ám với bọn tội phạm đang nô lệ hóa con người vì lợi ích riêng của họ ». Trái lại, ngài hy vọng « một sự đồng trách nhiệm của Châu Âu » để Địa Trung Hải lại trở thành « nơi diễn ra tình liên đới » chứ không phải là « tiền đồn của một sự đắm tàu bi thảm của nền văn minh ».
« Nhân loại là trên hết, là trên hết », Đức Thánh Cha thốt lên và đồng thời mời gọi mở rộng tâm hồn của chúng ta và tái khám phá vẻ đẹp phục vụ những ai đang nghèo túng. Ngài kêu gọi : « Chúng ta hãy giúp nhau để đừng coi người di cư như là một mối đe dọa và đừng nhượng bộ cho cám dỗ xây dựng những chiếc cầu rút và dựng lên những bức tường. Tha nhân không phải là một thứ virút mà cần phải phòng vệ nhưng là một con người cần được đón tiếp ». « Chúng ta đừng để sự dửng dưng dập tắt ước mơ cùng chung sống ».
Khôi phục vẻ đẹp cho khuôn mặt của con người đã bị chiến tranh làm cho biến dạng
Cuối cùng, có cơn gió Đông. Và ở đây, Đức Thánh Cha không thể không đề cập đến « bóng tối của chiến tranh », cuộc xung đột ở Ucraina. Không bao giờ chỉ đích danh « Nga » cách rõ ràng, nhưng đây luôn là cơ hội để ngài chỉ trích « một số kẻ quyền lực, khép kín đáng buồn trong tham vọng lạc hậu về lợi ích dân tộc chủ nghĩa của mình » vốn « gây nên và xúi giục xung đột ».
Trong bối cảnh này, « Malta (…) có thể truyền cảm hứng cho chúng ta vì điều cách bách là khôi phục vẻ đẹp cho khuôn mặt của con người đã bị chiến tranh làm do biến dạng ». Đức Thánh Cha cho rằng phụ nữ có thể đóng một vai trò, vì họ « là sự thay thế thực sự cho lôgíc xấu xa của quyền lực vốn dẫn đến chiến tranh ». Chúng ta không cần « những tầm nhìn ý thức hệ và chủ nghĩa dân túy được thúc đẩy bởi những lời nói hận thù và không quan tâm đến cuộc sống cụ thể của người dân», nhưng cần đến « lòng trắc ẩn và sự quan tâm », và « tái định nghĩa những quy tắc của một sự chừng mực mà con người, bị bỏ mặc cho sự điên cuồng và sự thiếu điều độ, có thể nhận ra chính mình ». Đối với Đức Thánh Cha, « những lời này là rất thời sự : (…) vì chúng ta cần một « sự điều độ của con người » trước sự hung hăng ấu trĩ và mang tính hủy diệt vốn đang đe dọa chúng ta, trước nguy cơ của một « cuộc chiến tranh lạnh sâu rộng » vốn có thể bóp nghẹt sự sống của toàn thể các dân tộc và các thế hệ ! Thật không may, « bệnh ấu trĩ » này đã không biến mất ». Ngài nói tiếp : « Nó nổi lên bằng vũ lực trong sự dụ dỗ của chế độ chuyên quyền, trong các chủ nghĩa đế quốc mới, trong sự hung hăng lan rộng, trong việc thiếu khả năng xây dựng những chiếc cầu và khởi đi từ người nghèo nhất. Ngày nay, thật khó để suy nghĩ theo lôgíc của hòa bình. Chúng ta đã quen thói suy nghĩ theo lôgíc của chiến tranh. Chính từ đó mà ngọn gió băng giá của chiến tranh bắt đầu thổi và, một lần nữa, đã được nuôi dưỡng qua bao năm tháng ».
Đức Thánh Cha lấy làm tiếc về những khoản đầu tư to lớn vào việc mua sắm vũ khí vốn được ưu tiên hơn việc tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề chung, như nạn đói và sự bất bình đẳng. “Giải pháp cho các cuộc khủng hoảng của mỗi người là hệ tại quan tâm đến cuộc cuộc khủng hoảng của tất cả mọi người, vì những vấn đề toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu ».
Đức Thánh Cha cũng không quên Trung Đông : Malta là bằng chứng cho thấy người ta có thể sống trong « một loại cùng chung sống của các khác biệt ». Ngài kết luận : « Cầu mong Malta, trái tim của Địa Trung Hải, tiếp tục thổi bùng niềm hy vọng, việc quan tâm đến sự sống, chấp nhận người khác, khát vọng hòa bình với sự trợ giúp của Thiên Chúa, mà danh của Ngài là hòa bình ».
Chuyến đi đến Kiev « trên bàn làm việc »
Đức Thánh Cha theo dõi cuộc chiến ở Ucraina rất chặt chẽ kể từ khởi đầu, và đã từng được mời đến Kiev bởi chính quyền Ucraina. Ngài đã khẳng định trên chuyến bay từ Rôma đến Malta rằng một kế hoạch như thế đã ở « trên bàn làm việc ». Trong chuyến tông du lần này đến Malta, Đức Thánh Cha Phanxicô, 85 tuổi, bị đau đầu gối, nên đã buộc phải sử dụng thang máy để lên máy bay.
Tý Linh
(theo Vatican News, nhật báo La Croix)
Tags: Âu Châu, Di dân, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình, Môi-trường, Phá thai, Phanxicô-I, Văn hóa
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”