ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI CÁC HƯỚNG ĐẠO SINH: TÌNH HUYNH ĐỆ VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO

Written by xbvn on Tháng Tám 26th, 2024. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Trong một thông điệp gửi tới các tham dự viên cuộc gặp gỡ các lãnh đạo Hướng đạo Ý, sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 25/8/2024, tại Verona, Đức Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự cam kết giáo dục” đối với “trẻ em, thiếu niên và giới trẻ vốn phải được đồng hành với sự khôn ngoan và được nâng đỡ bằng tình thương”. Ngài chỉ ra rằng một nền đào tạo tốt là cần thiết và đồng thời nói thêm: “Các nhà đào tạo giáo dục trước hết bằng cuộc sống của họ, hơn là bằng lời nói”.

Gặp gỡ Hướng đạo Ý ở Verona

Hiệp hội Hướng đạo Công giáo Ý (Agesci) phải là “một phòng thể dục của đời sống Kitô hữu, một cơ hội hiệp thông huynh đệ, một trường học phục vụ người khác, đặc biệt là những người thiệt thòi và thiếu thốn nhất”: đây là khuyến nghị mà Đức Thánh Cha Phanxicô, trong một thông điệp, đã gửi tới 18.000 người tham gia cuộc họp cộng đồng của các nhà lãnh đạo Agesci. “Đừng để mình bị tê liệt bởi những khó khăn, nhưng hãy luôn đi tìm kiếm kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho mỗi người”, Đức Thánh Cha khuyến khích và đồng thời kêu gọi các lãnh đạo Hướng đạo hãy kín múc “sự nhiệt tình mới từ niềm tin vào Chúa Giêsu, người thầy và người bạn, để vui tươi theo đuổi cuộc hành trình nhân bản và thiêng liêng trong Giáo hội, làm chứng cho Tin Mừng trong xã hội.”

Cam kết giáo dục đòi hỏi chất lượng đào tạo

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự tinh tế của “cam kết giáo dục” của các lãnh đạo Hướng đạo “đối với các trẻ em, thiếu niên và giới trẻ, vốn phải được đồng hành với sự khôn ngoan và được nâng đỡ bằng tình thương”. Điều này đòi hỏi “chất lượng đào tạo” và “khả năng lắng nghe và đồng cảm với người khác, như một lĩnh vực trong đó việc loan báo Tin Mừng nảy mầm và sinh hoa trái”. Trong thực tế, cần phải phát triển “khả năng lắng nghe và nghệ thuật đối thoại”, vốn được sinh ra từ “đời sống cầu nguyện, nơi chúng ta bước vào cuộc đối thoại với Chúa, nơi chúng ta dừng lại trước sự hiện diện của Ngài để học nơi Người nghệ thuật yêu thương tự hiến”, để cuộc sống dần dần “hòa hợp với trái tim của Thầy”.

Chúng ta giáo dục bằng cuộc sống hơn là bằng lời nói

Đức Phanxicô nhắc lại rằng “Chúa Giêsu biết hiện diện hay vắng mặt, Người biết khi nào là lúc để sửa sai hay là lúc để ca ngợi, đồng hành hay là cơ hội để sai đi và để các Tông đồ đảm nhận thử thách truyền giáo”, và nhờ “những can thiệp mang tính đào tạo” này, các môn đệ đã đồng hình đồng dạng “dần dần cuộc sống của họ với cuộc sống của Chúa”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các nhà đào tạo giáo dục trước hết “bằng cuộc sống của họ, hơn là bằng lời nói” và do đó, “sự tăng trưởng liên tục về mặt nhân bản và thiêng liêng” của họ là “nền tảng” cho việc “phục vụ các thế hệ trẻ” một cách hiệu quả.

Tý Linh

(theo Tiziana Campisi – Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30