ĐỨC PHANXICÔ: ƠN GỌI CỦA MỖI NGƯỜI LÀ NHẬN BIẾT NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁC
Trong sứ điệp gửi hội nghị ba ngày về các ơn gọi, được khai mạc hôm thứ Sáu ngày 7/2/2025 tại Madrid với 3.000 người tham dự, Đức Phanxicô mời gọi mọi người hãy luôn làm cho nén bạc của mình sinh lợi. Đây là mục đích cuối cùng của cuộc sống: không lãng phí của cải vật chất và tinh thần để khiến người khác xa lánh chúng ta và Thiên Chúa. “Tại công sở, trong gia đình, trong công việc tông đồ, trong công việc phục vụ, hãy mang theo Chúa đến bất cứ nơi nào Ngài sai bạn đến.”
Yêu cầu một cái nhìn có khả năng nhận biết được nhu cầu của một người anh em, do đó Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ trong sứ điệp gửi tới các tham dự viên đại hội quốc gia về các ơn gọi “Họ sống cho ai? Đại hội của những ơn gọi truyền giáo”, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng Hai, quy tụ tại Madrid 3.000 người tham gia từ 70 giáo phận Tây Ban Nha, cùng với 65 giám mục đồng hành. Có khoảng 50 phong trào và hiệp hội giáo dân, 120 hội dòng và 250 thực thể khác nhau dấn thân vào sứ mạng. Gần một phần ba số người tham gia dưới 35 tuổi. Với sự kiện kéo dài ba ngày này, khép lại chu kỳ của Kế hoạch Mục vụ của các Giám mục được bắt đầu vào năm 2021, ý định là củng cố trong mỗi giáo phận một công việc phục vụ nhằm khuyến khích cuộc sống được sống như một ơn gọi và cổ vũ các con đường ơn gọi khác nhau. Vấn đề được chọn làm chủ đề của Đại hội lấy lại vấn đề được Đức Phanxicô đặt ra trong tông huấn Christus vivit (số 286), được công bố sau Đại hội Thượng hội đồng lần thứ XV, về giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi.
Làm cho các nén bạc sinh lợi
Đề cập đến câu chuyện Thánh Kinh về “người thanh niên giàu có”, Đức Thánh Cha bình luận về câu trả lời của Chúa cho câu hỏi phải làm gì để có được sự sống đời đời. Ngài giải thích rằng “tất cả chúng ta đều là những người quản lý những món quà của ân sủng và thiên nhiên mà Chúa đã ban cho chúng ta, và nén bạc của chúng ta phải được gửi vào ngân hàng và sinh lợi, của cải của chúng ta phải được bán, để hoa trái đến với người khác”.
“Với phương pháp sư phạm dịu dàng, Chúa cho thấy rằng điều tốt lành mà chúng ta khao khát không đạt được bằng cách đáp ứng các điều kiện và đạt được các mục tiêu. Cho dù chúng ta đã cố gắng làm tất cả những điều này từ khi còn trẻ, nhưng chúng ta sẽ luôn thiếu một điều gì đó rất đơn giản, đó là sự hiến thân hoàn toàn, để bước theo Chúa Giêsu trong thử thách của tình yêu lớn lao nhất.”
Tha nhân là mục đích của cuộc sống của chúng ta
Đức Thánh Cha nhắc lại trận lũ lụt dữ dội đã tàn phá Tây Ban Nha vào cuối tháng Mười. Ngài lưu ý rằng đây là một tình huống rất khó khăn, chính do có rất nhiều chứng từ về lòng can đảm và tình liên đới sau đó. Cơ hội để nhấn mạnh rằng “tha nhân” là mục tiêu cụ thể của cuộc đời chúng ta. Đức Phanxicô giải thích người thanh niên giàu có trong Tin Mừng “đã không đầu tư vào hoạt động thiết yếu mà Thiên Chúa mời gọi anh ta như thế nào”. Một ví dụ rất khác với những người dấn thân nâng đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa khí tượng, nhưng cũng chào đón những người di cư hoặc giúp đỡ vào thời điểm núi lửa La Palma phun trào bi thảm.
Mang Chúa đi khắp nơi, đó là ơn gọi của mỗi người
Lời mời gọi của Đức Thánh Cha là đừng lãng phí của cải vật chất và tinh thần mà chúng ta được mời gọi quản lý, “sử dụng chúng để khiến người khác xa cách chúng ta và Thiên Chúa, nhưng chúng ta hãy có khả năng nói rằng chúng ta không nợ gì khác ngoài tình yêu thương”. Đức Thánh Cha khẳng định thê, mang Thiên Chúa đến mọi môi trường chúng ta đang sống “là ơn gọi của chúng ta”.
“Chúng ta đừng nghĩ rằng những gì chúng ta có là chưa đủ, ngay cả các tông đồ cũng không có “vàng bạc”, nhưng sau khi lãnh nhận được Chúa Thánh Thần, các ngài đã cố gắng nhận ra nhu cầu của người bại liệt khốn khổ trong đền thờ (x. Cv 3, 1-8), thậm chí vượt quá sự mong đợi của họ. Các ngài không cho anh ta tiền, nhưng mời gọi anh ta “nhìn họ”, để xem gương nghèo khó của họ và, sau khi thu hút sự chú ý của anh ta, đã yêu cầu anh ta đứng dậy khỏi tình trạng bại liệt của anh.”
Chương trình hội nghị
Hội nghị khai mạc với lời chào mừng từ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Luis Argüello, Đức Tổng Giám mục Madrid, Đức Hồng y José Cobo, Đức Tổng Giám mục Braga, Đức Cha José Manuel García Cordeiro, đặc trách về ơn gọi và giới trẻ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE) và Sứ thần tại Tây Ban Nha, Đức cha José Manuel García Cordeiro. Sau khi trình bày tài liệu làm việc ban đầu và thời gian cầu nguyện vào Thứ Sáu, Thứ Bảy sẽ được dành để thực hiện bốn lộ trình được đề xuất: Lời Chúa, Cộng đoàn, Chủ thể và Sứ mạng, cho mỗi lộ trình đó có khoảng sáu mươi buổi hội thảo được lên kế hoạch và sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng.
Tý Linh
(theo Antonella Palermo – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BA MƯƠI NĂM THÔNG ĐIỆP EVANGELIUM VITAE: TRỰC GIÁC NHÌN XA TRÔNG RỘNG CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA ĐỒNG TẾ THÁNH LỄ, TIẾP TỤC TRỊ LIỆU TẠI NHÀ THÁNH MARTA
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 1. LÚC KẾT THÚC SẼ LÀ LÚC KHỞI ĐẦU
- MỘT HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH QUỐC TẾ TẠI VATICAN DÀNH RIÊNG CHO VẤN ĐỀ TUỔI THỌ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C: SỰ KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA HOÁN CẢI
- VATICAN, BÀI HỌC TỪ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG ĐAU KHỔ
- ĐỨC PHANXICÔ CHÀO CÔNG CHÚNG VÀ BAN PHÉP LÀNH ĐẦU TIÊN TỪ BỆNH VIỆN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ SẼ XUẤT VIỆN VÀO CHÚA NHẬT
- ĐỨC PHANXICÔ SẼ CHÀO ĐÓN VÀ BAN PHÉP LÀNH CHO ĐÁM ĐÔNG TẠI BỆNH VIỆN GEMELLI VÀO CHÚA NHẬT
- ĐỨC PHANXICÔ ĐANG CẢI THIỆN VÀ NGÀY CÀNG SỬ DỤNG ÍT OXY LƯU LƯỢNG CAO HƠN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CỦA CHÚA GIÊSU. CÁC CUỘC GẶP GỠ. BÀI 1. NICÔĐÊMÔ, “ÔNG CẦN PHẢI ĐƯỢC SINH RA MỘT LẦN NỮA BỞI ƠN TRÊN” (Ga 3, 7b).
- HƠN 1,4 TỶ NGƯỜI CÔNG GIÁO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
- ĐỨC PHANXICÔ KHÔNG CÒN CẦN ĐẾN MÁY THÔNG KHÍ NỮA
- SỨ ĐIỆP CỦA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2025 : NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG HY VỌNG : DÂNG HIẾN MẠNG SỐNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ QUA ĐÊM MÀ KHÔNG DÙNG MÁY THÔNG KHÍ
- ĐỨC PHANXICÔ: CHIẾN TRANH LÀ VÔ LÝ, CHÚNG TA HÃY GIẢI GIỚI TRÁI ĐẤT
- TỈNH TÂM CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 9. SỰ YÊN NGHỈ MUÔN ĐỜI
- TỈNH TÂM CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 7. VĨNH CỬU, CHỨ KHÔNG PHẢI BẤT TỬ
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH, VỚI CẢI THIỆN NHẸ
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 2. CÙNG ĐÍCH CỦA MỌI CUỘC PHÁN XÉT