ĐỨC PHANXICÔ: « THIÊN CHÚA HÀNH ĐỘNG TRONG NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ »
Học hỏi từ Đức Maria « nhìn thấy sự cao cả của Thiên Chúa đang hành động trong những điều bé nhỏ và chiến thắng cám dỗ nản lòng », đó là lời mời gọi của Đức Phanxicô khi giải thích đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường niên năm B, ngày 13/6/2021.
Ngay cả những điều nhỏ bé của thói quen hằng ngày đều ẩn chứa sự hiện diện của Thiên Chúa, nghĩa là chúng có một ý nghĩa.
Theo gương thánh Inhaxicô Loyola, Đức Thánh Cha đã gợi ý « tìm kiếm và nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự ». « Trong nhiều hoàn cảnh của cuộc sống, có thể xảy ra là chúng ta ta nản lòng, vì chúng ta thấy sự yếu đuối của sự thiện so với sức mạnh bề ngoài của sự dữ. Và chúng ta có thể để mình bị tê liệt bởi sự ngờ vực khi chúng ta thấy rằng chúng ta đã dấn thân, nhưng kết quả không tới đâu và mọi thứ xem ra không bao giờ thay đổi. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn mới về chính mình và về thực tại ; Tin Mừng đòi hỏi có đôi mắt rộng lớn hơn, biết nhìn vượt lên trên, nhất là vượt qua vẻ bề ngoài, để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng mà, với tình yêu khiêm tốn, luôn hoạt động trên mảnh đất cuộc đời chúng ta và của Lịch sử ».
Ngai mời gọi phân định sự hiện diện của Thiên Chúa ở bên kia vẻ bề ngoài : « Tất cả những gì tốt lành đều thuộc về Thiên Chúa và do đó trổ sinh hoa trái cách khiêm tốn. Sự thiện luôn lớn lên cách khiêm tốn, cách ẩn giấu, thường là vô hình ».
Một sự hiện diện phải dẫn đến sự tin tưởng : « Đó là lòng tin tưởng của chúng ta, đó là những gì ban cho chúng ta sức mạnh tiến bước mỗi ngày cách kiên nhẫn, bằng cách gieo vãi một thiện ích sẽ sinh hoa trái. Thái độ này cũng quan trọng dường nào để thoát khỏi đại dịch ! Vun trồng sự tin tưởng ở trong bàn tay Thiên Chúa và đồng thời hết thảy chúng ta dấn thân tái xây dựng và khởi đầu lại, cách dấn thân và kiên nhẫn ». Và lòng khiêm tốn : « Chúng ta đừng bao giờ quên rằng những kết quả của việc gieo giống không tùy thuộc vào khả năng của chúng ta : chúng tùy thuộc vào hành động của Thiên Chúa, chính chúng ta gieo, và gieo bằng tình yêu, bằng sự dấn thân và lòng kiên nhẫn ».
Dưới đây là toàn van bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Các dụ ngôn của phụng vụ hôm nay – hai dụ ngôn – rõ ràng dựa vào đời thường và cho thấy cái nhìn quan tâm của Chúa Giêsu, quan sát thực tại và, qua những hình ảnh nhỏ bé thường ngày, Ngài mở ra những cánh cửa về mầu nhiệm của Thiên Chúa và về cuộc sống của con người. Chúa Giêsu đã nói một cách dễ hiểu, Ngài nói bằng những hình ảnh về thực tại của đời thường. Như thế, Ngài dạy chúng ta rằng ngay cả những việc hằng ngày, những việc đôi khi xem ra y như nhau và chúng ta tiếp tục thực hiện cách phân tâm hay mệt mỏi, đều có sự hiện diện ẩn giấu của Thiên Chúa, nghĩa là chúng có một ý nghĩa. Do đó, chúng ta cũng vậy, chúng ta cần có một cái nhìn quan tâm, để có thể « tìm kiếm và nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự ».
Hôm nay, Chúa Giêsu so sánh Nước Thiên Chúa, tức là sự hiện diện của Ngài cư ngụ nơi tâm hồn của sự vật và thế giới, với hạt cải, tức là hạt nhỏ nhất hiện hữu : nó hoàn toàn nhỏ bé. Tuy nhiên, được gieo vào lòng đất, nó lớn lên và trở thành cây lớn nhất (x. Mc 4, 31-32). Thiên Chúa cũng thế. Đôi khi, sự ồn ào của thế giới, cũng như nhiều hoạt động trong ngày sống của chúng ta, ngăn chúng ta dừng lại và nhìn thấy Thiên Chúa hướng dẫn Lịch sử như thế nào. Thế nhưng – Tin Mừng đảm bảo – Thiên Chúa đang hành động, như một hạt giống tốt nhỏ bé, âm thầm và chậm rãi nảy mầm. Và, dần dần, nó trở nên một cây tươi tốt, mang lại sức sống và sự tươi mát cho mọi người. Ngay cả hạt giống của những việc làm tốt lành của chúng ta có thể xem ra nhỏ bé ; tuy nhiên, tất cả những gì tốt lành đều thuộc về Thiên Chúa và do đó khiêm tốn sinh hoa trái. Chúng ta hãy nhớ, sự thiện luôn lớn lên cách khiêm tốn, cách ẩn giấu, thường là vô hình.
Anh chị em thân mến, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn đem lại niềm tin cho chúng ta. Quả thế, trong nhiều hoàn cảnh của cuộc sống, có thể xảy ra là chúng ta nản lòng, vì chúng ta thấy sự yếu đuối của sự thiện so với sức mạnh bề ngoài của sự dữ. Và chúng ta có thể để mình bị tê liệt bởi sự ngờ vực khi chúng ta thấy rằng chúng ta đã dấn thân, nhưng kết quả không tới đâu và mọi thứ xem ra không bao giờ thay đổi. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn mới về chính mình và về thực tại ; Tin Mừng đòi hỏi có đôi mắt rộng lớn hơn, biết nhìn vượt lên trên, nhất là vượt qua vẻ bề ngoài, để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng mà, với tình yêu khiêm tốn, luôn hoạt động trên mảnh đất cuộc đời chúng ta và của Lịch sử. Đó là lòng tin của chúng ta, đó là những gì ban cho chúng ta sức mạnh tiến bước mỗi ngày cách kiên nhẫn, bằng cách gieo vãi một thiện ích sẽ sinh hoa trái. Thái độ này cũng quan trọng dường nào để thoát khỏi đại dịch ! Vun trồng sự tin tưởng ở trong bàn tay Thiên Chúa và đồng thời hết thảy chúng ta dấn thân tái xây dựng và khởi đầu lại, cách kiên nhẫn và bền chí.
Những cây cỏ dại của sự ngờ vực cũng có thể bén rễ trong Giáo hội, nhất là khi chúng ta chứng kiến sự khủng hoảng của đức tin và sự thất bại của nhiều kế hoạch và sáng kiến. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng những kết quả của việc gieo giống không tùy thuộc vào khả năng của chúng ta : chúng tùy thuộc vào hành động của Thiên Chúa, chính chúng ta gieo, và gieo bằng tình yêu, bằng sự dấn thân và lòng kiên nhẫn. Nhưng sức mạnh của hạt giống là thần lực. Chúa Giêsu giải thích điều đó trong dụ ngôn khác hôm nay : người nông dân gieo vãi hạt giống và rồi không để ý nó sinh hoa kết trái như thế nào, vì chính hạt giống tự đâm chồi, ngày và đêm, khi anh ta ít mong đợi nhất (x. cc. 26-29). Với Thiên Chúa, ngay cả nơi những mảnh đất khô cằn nhất, luôn có niềm hy vọng cho sự đâm chồi nẩy mầm mới mẻ.
Xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, người nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, dạy cho chúng ta nhìn thấy sự cao cả của Thiên Chúa đang hành động nơi những điều bé nhỏ và chiến thắng cám dỗ nản lòng. Chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài mỗi ngày !
Tý Linh
(theo ZENIT)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO