ĐỨC PHANXICÔ THÔNG BÁO : MỘT THƯỢNG HỘI ĐỒNG KHÔNG CÓ TÔNG HUẤN

Written by xbvn on Tháng Mười 27th, 2024. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Vào cuối phiên họp chung cuối cùng của Đại hội Thượng Hội đồng lần thứ hai về tính hiệp hành vào Thứ Bảy ngày 26 tháng Mười, Đức Phanxicô giải thích rằng ngài sẽ không đưa ra Tông huấn hậu Thượng Hội đồng. Đối với ngài, Tài liệu cuối cùng đã chứng tỏ rằng “có thể cùng nhau bước đi trong sự đa dạng” và giải thích rằng Giáo hội giờ đây cần “những lời nói chung được đi kèm với hành động”.

Vào cuối ngày Thứ Bảy, ngày 26/10/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn hơn 350 nghị phụ và nghị mẫu Thượng hội đồng vì công việc của họ trong Đại hội Thượng hội đồng lần thứ hai được tổ chức từ đầu tháng Mười tại hội trường Phaolô VI ở Vatican. Ngài đón nhận tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng như là “kết quả của nhiều năm, ít nhất là ba năm, trong thời gian đó chúng ta đã lắng nghe Dân Thiên Chúa”.

Không có Tông huấn

Đức Thánh Cha tuyên bố rằng Tài liệu cuối cùng này sẽ không được theo sau bởi một Tông huấn hậu Thượng hội đồng, trái với thông lệ. Thật vậy, đối với ngài, “tài liệu đã chứa đựng những chỉ dẫn rất cụ thể vốn có thể dùng làm kim chỉ nam cho sứ mạng của các Giáo hội, trên các lục địa khác nhau, trong các bối cảnh khác nhau”.

Sau khi thúc đẩy sự phân định này ở cấp độ Giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định trao Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng “ngay lập tức cho tất cả mọi người sử dụng”, một cách, đối với ngài, nhận ra “giá trị của con đường hiệp hành đã được thực hiện”. Bởi vì bây giờ, “dưới ánh sáng những gì đã xuất hiện từ con đường hiệp hành, đang có và sẽ có những quyết định được đưa ra”.

Tuy nhiên, “về một số khía cạnh của đời sống Giáo hội được nêu trong tài liệu, cũng như về các chủ đề được giao cho 10 “nhóm nghiên cứu”, Đức Thánh Cha tin rằng thời gian và lời cầu nguyện là cần thiết “để đi đến những lựa chọn liên quan đến toàn thể Giáo hội”. Ngài nhấn mạnh: “Đó không phải là một cách trì hoãn các quyết định vô thời hạn” nhưng trái lại, điều đó “phù hợp với phong cách hiệp hành theo đó thừa tác vụ Phêrô cũng được thực thi: lắng nghe, triệu tập, phân định, quyết định và đánh giá”.

Đi đến vùng ngoại vi

Trong khi vấn đề về vai trò của người đứng đầu Giáo hội Công giáo được thảo luận tại Thượng Hội đồng, Đức Phanxicô nhắc lại nhiệm vụ của mình “gìn giữ và phát huy – như thánh Basiliô dạy chúng ta – sự hòa hợp mà Thánh Thần tiếp tục lan tỏa trong Giáo hội của Thiên Chúa, trong mối quan hệ giữa các Giáo hội”.

Theo hình ảnh của ngôn sứ Isaia “mời gọi hãy hình dung Nước Thiên Chúa như một bữa tiệc được Thiên Chúa chuẩn bị cho mọi dân tộc”, Đức Thánh Cha khuyến khích để sự tự do biểu lộ cho tiếng thì thầm của Thánh Thần, và “khuếch đại tiếng nói của tiếng thì thầm này, mà không cần cản trở nó; mở cửa mà không cần xây tường”. Ngài cảnh báo: “Chúng ta không được hành xử như ‘những người phân phát Ân sủng’ chiếm đoạt kho báu bằng cách trói tay vị Thiên Chúa thương xót”.

Ngài cũng nhấn mạnh đến sự mở ra của Giáo hội, đặc biệt hướng tới các vùng ngoại vi, ý tưởng lặp đi lặp lại của Đức Phanxicô kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài, và mời gọi các thành viên của Thượng Hội đồng “làm cho tài liệu cuối cùng có thể tiếp cận được” với tất cả Dân Thiên Chúa. Ngài kêu gọi các tham dự viên: “Văn bản, nếu không có chứng tá về trải nghiệm của anh chị em, sẽ mất đi nhiều giá trị”.

Nhạc nền Thượng Hội đồng

Đức Phanxicô chọn một nhà thơ người Pháp để minh họa “nhạc nền mà chúng ta tiếp nhận Tài liệu cuối cùng”, bằng cách chọn trích dẫn các đoạn trích từ bài thơ “Vũ điệu cuộc sống” (La danse de la vie) của Madeleine Delbrêl, mà ngài mô tả là “nhà thần bí của những vùng ngoại vi”:

Hãy làm cho chúng ta sống cuộc sống của mình,

Không như một ván cờ nơi mọi thứ đều được tính toán,

Không như một trận đấu mà mọi thứ đều khó khăn,

Không như một định lý làm chúng ta nhức óc,

Nhưng như một bữa tiệc bất tận, nơi cuộc gặp gỡ của bạn được đổi mới,

Như một quả bóng ,

Như một vũ điệu,

Giữa vòng tay ân sủng của Ngài,

Trong điệu nhạc phổ quát của tình yêu.”

Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách trích dẫn Madeleine Delbrêl một lần nữa, một hình thức khích lệ cho toàn thể Giáo hội vào cuối Đại hội Thượng hội đồng này: “Có những nơi Chúa Thánh Thần thổi, nhưng có một Chúa Thánh Thần thổi ở mọi nơi”.

Tý Linh

(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười 2024
H B T N S B C
« Th9    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31