ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC KÊU GỌI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở UCRAINA
Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 6/3/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tranh điên rồ ở Ucraina như sau:
Anh chị em thân mến,
Những dòng sông máu và nước mắt đang chảy ở Ucraina. Nó không chỉ là một hoạt động quân sự, nhưng còn là một cuộc chiến tranh, gieo rắc chết chóc, tàn phá và khốn khổ. Số nạn nhân ngày càng gia tăng, cũng như người dân đang chạy trốn, đặc biệt các bà mẹ và trẻ em. Nhu cầu trợ giúp nhân đạo ở đất nước đang gặp khó khăn đó đang gia tăng cách thảm thương từng giờ.
Tôi chân thành kêu gọi để các hành lang nhân đạo được an toàn thực sự, và sự trợ giúp được bảm đảm và tạo điều kiện tiếp cận các khu vực bị bao vây, để cung cấp sự cứu trợ sống còn cho anh chị em của chúng ta đang bị áp bức bởi bom đạn và nỗi sợ hãi.
Tôi cảm ơn tất cả những ai đang tiếp nhận người tỵ nạn. Trên tất cả, tôi khẩn cầu để các cuộc tấn công vũ trang ngưng lại và việc đàm phán – và lương tri – sẽ thắng thế. Và để luật pháp quốc tế được tôn trọng một lần nữa!
Và tôi cũng xin cảm ơn các phóng viên đã liều mình cung cấp thông tin. Thưa anh chị em, cảm ơn anh chị em về việc phục vụ này! Một việc phục vụ cho phép chúng tôi gần gũi với thảm kịch của dân chúng ở đó và khiến chúng tôi có thể đánh giá sự tàn ác của một cuộc chiến tranh. Thưa anh chị em, cảm ơn anh chị em.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Ucraina: chúng ta đang có những lá cờ của họ trước mặt chúng ta. Với tư cách là anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ, Nữ Vương của Ucraina. Kính mừng Maria…
Tòa Thánh sẵn sàng làm mọi thứ, để phục vụ cho nền hòa bình này. Trong những ngày này, hai Hồng y đã đến Ucraina, để phục vụ dân chúng, để giúp đỡ. ĐHY Krajewski, người phát chẩn, để mang lại sự trợ giúp cho những người khó khăn, và ĐHY Czerny, quyền Tổng trưởng Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện. Sự hiện diện của hai vị Hồng y ở đó là sự diện diện không chỉ của Giáo hoàng, nhưng còn của tất cả các Kitô hữu muốn xích lại gần hơn và nói: “Chiến tranh là điên khùng! Làm ơn dừng lại! Hãy nhìn vào sự tàn ác này!”.
Tý Linh
(theo Vatican.va)
Tags: Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN ỔN ĐỊNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C: “TÔI CẢM THẤY TRONG LÒNG MÌNH ‘PHÚC LÀNH’ ẨN CHỨA TRONG SỰ MONG MANH”
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ HAI ĐỢT SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH
- SỨC KHỎE ĐỨC GIÁO HOÀNG VẪN ỔN ĐỊNH, NGƯNG SỬ DỤNG MÁY THÔNG KHÍ
- ĐỨC PHANXICÔ TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH : KHÔNG CÓ CƠN BỆNH HÔ HẤP MỚI
- KẾT THÚC HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ