ĐỨC THÁNH CHA BIỂU DƯƠNG HÒA BÌNH VỚI TRẺ EM TRÊN THẾ GIỚI
Trước thánh lễ lớn tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật ngày 26/5/2024, Đức Phanxicô, 87 tuổi, đã kêu gọi 50.000 trẻ em, đang tập trung tại sân vận động Olympic ở Rôma vào thứ Bảy, đừng bao giờ để ước mơ hòa bình của các em bị đánh cắp. Ngài hy vọng vào các em nhỏ để hình thành một thế giới công bằng và hòa bình hơn.
Dưới tiếng ồn ào của tuổi trẻ, giữa đám đông đầy màu sắc, hồn nhiên và vui tươi, gồm 50.000 trẻ em từ 6 đến 12 tuổi trong khuôn viên sân vận động Olympic ở thủ đô nước Ý, Đức Thánh Cha đã khai mạc Ngày Thiếu nhi Thế giới lần I . Vang vọng lại ngày từ năm 2021 dành cho ông bà và người cao tuổi, Đức Thánh Cha giờ đây mong muốn biểu dương những ước mơ về hòa bình và tương lai của các trẻ nhỏ. Ngài đã từng tiếp đón 7.000 em từ 84 quốc gia vào ngày 6/11/2023 tại thính phòng Phaolô VI, một cuộc gặp gỡ dẫn đến việc xuất bản Thông điệp của thiếu nhi, do cha Enzo Fortunato và Aldo Cagnoli viết, với lời tựa của Đức Thánh Cha.
Ngày 25 tháng 5 này, các em đến từ Ý và nhiều quốc gia khác, bao gồm Eritrea, Syria, Afghanistan, cũng như các vùng chiến sự như Ucraina , Nam Sudan và Haiti. Đặc biệt, 60 trẻ em đến từ Thánh địa, Giêrusalem, Gaza và Bêlem, nơi Đức Phanxicô đã đến cách đây 10 năm, từ ngày 25 đến 26 tháng 5 năm 2014, để kỷ niệm 50 năm chuyến viếng thăm của Đức Phaolô VI với Đức Thượng phụ Athenagoras.
“Chúng ta là niềm vui, chúng ta là tương lai, chúng ta là sự sống, chúng ta là dấu chỉ của tình yêu…”; Bài ca của Ngày Thiếu nhi Thế giới lần đầu vang lên khi Đức Giáo hoàng đến, người giống như người ông của thế giới, thể hiện sự gần gũi của mình với các em nhỏ, đặc biệt là những em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, học sinh bỏ học, sự hạn hán, thiếu lương thực.. Ngài cho biết đặc biệt cảm động khi gặp gỡ những trẻ em Ucraina vào buổi sáng những đứa trẻ đã mất đi nụ cười.
Trong cuộc gặp gỡ này, được muốn như một “bài hát đối đáp của niềm hy vọng” và một “tín hiệu cho các nhà lãnh đạo chiến tranh”, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các em lặp lại ước muốn hòa bình: “Cha biết rằng các con đang buồn vì chiến tranh. Cha hỏi các con một câu: các con có buồn vì chiến tranh không? “Dạ có!”, các em hô vang.
Niềm vui là sức khỏe của tâm hồn
Có những trẻ em không thể đến trường, Đức Thánh Cha nói với các em. Sau đó, ngài giải thích cho các em khẩu hiệu của ngày này, lấy từ sách Khải Huyền “Này, Ta đổi mới mọi sự”, một chủ đề mà Đức Thánh Cha yêu cầu các em lặp lại nhiều lần, mời gọi các em cộng tác với Chúa trong niềm vui và sự mới mẻ này, niềm vui là sức khỏe của tâm hồn.
“Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những người giống như chúng”. Bài Tin Mừng hôm nay trước tiên liên quan đến những em đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha và được ngài tặng kẹo cho mỗi em. Có đúng là hòa bình luôn luôn có thể? Geronimo de Colombie hỏi, Đức Phanxicô nhắc lại tầm quan trọng của việc xin lỗi và cầu xin sự tha thứ. Trẻ em có thể làm gì để cải thiện thế giới? Lia Marise đến từ Burundi hỏi. Đừng tranh cãi, hãy giúp đỡ người khác, Đức Giáo hoàng trả lời.
Một bạn trẻ nữ, người Indonesia, đã hỏi Đức Thánh Cha sẽ chọn thực hiện phép lạ nào. “Ước gì tất cả trẻ em đều có những gì chúng cần để sống, ăn, chơi và đi học. Đây là phép lạ mà cha muốn làm”, ngài quả quyết sau khi trả lời Federico, một cậu bé người Ý đã hỏi ngài về sự bình đẳng và sự giúp đỡ dành cho những người đau khổ.
“Có những trẻ em không có những cái cần thiết…tất cả chúng ta đều bình đẳng, nhưng thực tế không phải vậy. Tại sao chuyện này đang xảy ra? Điều này xảy ra vì sự ích kỷ, vì sự bất công…Tất cả chúng ta hãy cố gắng trở nên công bằng hơn và làm việc để không còn quá nhiều bất công trên thế giới,” Đức Thánh Cha nói trong cuộc đối thoại ngẫu hứng này, một mẫu mực đẹp đẽ mang tính quốc tế của Giáo hội hoàn vũ, trước khi tham dự trận bóng đá thiếu nhi trong không khí lễ hội.
Sau đó Đức Phanxicô yêu cầu họ hồi tâm trong im lặng để nghĩ đến tất cả những đứa trẻ không có gì để ăn. Các em đã trao các bức vẽ của mình cho Đức Thánh Cha trước khi gặp lại Đức Thánh Cha vào Chúa Nhật để cử hành Thánh lễ trọng thể của Ngày Thế giới đầu tiên này vào Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- LỜI TRI ÂN VÀ CHIA BUỒN TỪ CÁC GIÁO HỘI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI ĐỔ VỀ
- CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI BÀY TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỨC PHANXICÔ
- DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CÁI CHẾT CỦA ĐỨC PHANXICÔ DO ĐỘT QUỴ VÀ SUY TIM MẠCH KHÔNG HỒI PHỤC
- REQUIESCAT IN PACE !
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA DÂN CHÚNG: ĐỨC PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ MANG MÙI CHIÊN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA