Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 20/8 tại hội trường Phaolô VI, Đức Lêô XIV đã đặc biệt mời gọi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ để Mẹ “lau nước mắt của những người đau khổ vì các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra”. Trong nhãn quan này, ngài mời gọi sống ngày 22 tháng 8 bằng việc ăn chay và cầu nguyện, trong lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương.

Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa tha thiết kêu gọi các tín hữu và những người hành hương đang quy tụ tại hội trường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến chung, cầu nguyện cho hòa bình và mời gọi họ cầu xin sự chuyển cầu của Đức Maria. Ngài đã kêu gọi tất cả các tín hữu tôn trọng, vào ngày 22 tháng 8, ngày lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương, “việc ăn chay và cầu nguyện, cầu xin Chúa ban cho chúng ta hòa bình và công lý, và lau khô nước mắt của những người đau khổ vì các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra”.
Đức Thánh Cha nói thêm, Đức Maria “là Mẹ của các tín hữu trên trần gian, và Mẹ cũng được cầu khẩn với tư cách là Nữ Vương Hòa Bình, khi trái đất của chúng ta tiếp tục bị tổn thương bởi các cuộc chiến tranh ở Thánh Địa, Ucraina và nhiều nơi khác trên thế giới”.
Cầu nguyện cho hồng ân hòa bình
Nói chuyện trước đó với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Lêô XIV nhắc lại nguyên tắc căn bản về sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc và giữa mọi người. Ngài nhấn mạnh: “Không có sự tha thứ thì sẽ không bao giờ có hòa bình!”.
Chào đón những người hành hương Ba Lan hiện diện ở Rôma và những người đến từ Đền thánh Đức Mẹ Jasna Góra, ở Ba Lan, nơi lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ Częstochowa, Đức Thánh Cha đã mời gọi họ “đưa vào ý cầu nguyện của mình lời cầu xin ơn hòa bình – được giải trừ vũ khí và làm giải trừ vũ khí – cho toàn thế giới, đặc biệt là cho Ucraina và Trung Đông”.
Không ngừng cầu nguyện cho hòa bình
Sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 8, Đức Thánh Cha đã đến Đền thánh Đức Mẹ Ban Ơn Mentorella, nơi được thánh Gioan Phaolô II đặc biệt yêu quý. Ở đó, vị Giám đốc Đền thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã “đến nhà thờ, dưới chân Đức Trinh Nữ Maria và thắp một ngọn nến với lời cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình trên thế giới”. Và vào tối thứ Ba, khi rời khỏi dinh thự mùa hè Castel Gandolfo, vào khoảng 9 giờ tối, Đức Thánh Cha nói với các nhà báo đang đợi ngài trước cổng Villa Barberini rằng cần phải “cầu nguyện nhiều cho hòa bình”, để nuôi dưỡng niềm hy vọng.
Tý Linh
(theo Vatican News)