ĐỨC THÁNH CHA PHANXI CÔ: CHÚA GIÊSU CÓ MỘT LỜI HỨA VÀ MỘT SỨ VỤ CHO MỌI KITÔ HỮU
Trong thánh lễ sáng của ngài hôm Thứ năm, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về những cách khác nhau mà Chúa Giêsu mạc khải mình trong đời sống của một Kitô hữu, ban sự nâng đỡ và gởi đến mỗi người một sứ vụ.
Huấn dụ trong thánh lễ sáng tại Nhà Thánh Matta ở Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô đã nói về việc tại sao khi Chúa Giêsu đến trong đời sống chúng ta, Ngài luôn trao ban “một lời hứa, một lời hứa tặng ban sự an ủi, một đòi hỏi về lòng quảng đại và một sứ vụ cần được thực hiện.” Ngài nói Phúc Âm kể lại về cách thức Chúa Giêsu, sau mẻ lưới cá kỳ diệu đã kêu gọi các ngư phủ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo Ngài, là một ví dụ cho điều nầy. Ngài hứa sẽ làm cho họ trở thành những kẻ đánh cá người và sau đó kêu mời họ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Và đây là những gì các tông đồ đã làm, họ đã bỏ tất cả mọi sự.
Đức Thánh Cha nói “Chúa Giêsu không bao giờ bảo chúng ta theo Ngài mà không nói cho chúng ta biết nhiệm vụ của chúng ta là gì.” Ngài tiếp “nó không phải là một sự trình diễn để đi theo con đường của Chúa Giêsu. Chúng ta đi theo Ngài để làm một cái gì đó và đó là sứ vụ của chúng ta.”
Kết luận bài giảng của mình, Đức Thánh Cha nói về ba điều nầy: lời hứa, đòi hỏi và sứ vụ có liên quan đến sự cầu nguyện như thế nào. “Một sự cầu nguyện mà không được nghe một lời từ Chúa Giêsu và không có niềm tin, hay một lời hứa, thì không phải là một sự cầu nguyện tốt đẹp,” ngài nói. “Không có sự cầu nguyện mà trong đó Chúa Giêsu không gợi hứng cho chúng ta để làm một điều gì đó.”
XT (theo Radio Vatican)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP