HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !

Written by xbvn on Tháng Năm 19th, 2025. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Truyền giáo, Tý Linh

Đây là lời kêu gọi của Đức Lêô XIV trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô của mình, một bài giảng mà mọi người chờ đợi như là thông điệp chương trình của ngài.

 
“Chúng ta muốn nói với thế giới, với lòng khiêm nhường và vui tươi: hãy nhìn vào Chúa Kitô! Hãy đến gần Người! Hãy đón nhận Lời soi sáng và an ủi của Người! Hãy lắng nghe lời đề nghị yêu thương của Người để trở thành gia đình duy nhất của Người: trong một Chúa Kitô, chúng ta là một.”
 
Đức Lêo XIV kêu gọi một Giáo hội truyền giáo, trong hiệp nhất và yêu thương, đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa, để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và hòa giải, một gia đình duy nhất trong Chúa Kitô. Để được như thế, ngài mời gọi chính những người con trong Giáo hội hãy nhìn vào Chúa Kitô để sống đúng tư cách Kitô hữu của mình, luôn có thái độ khiêm tốn phục vụ, loại bỏ não trạng thống trị và quyền lực, coi mình trỗi vượt hơn người khác. Ở trong thế giới đó, ngài mời gọi người Kitô hữu ý thức mình chỉ là “chút men của sự hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ”, mở ra cho mọi người mà không “khép kín trong nhóm nhỏ”. Trái lại, “cùng nhau bước đi như một đoàn dân duy nhất, tất cả đều là anh chị em”, cùng tiến về Nhà Cha trên trời.
 
 
Những lời của Đức Lêô XIV vang vọng lại thao thức của Đức Phanxicô muốn xây dựng một Giáo hội “đi ra”, luôn “ở trong tình trạng truyền giáo”, bước vào một trang sử mới loan báo Tin Mừng nhờ được Chúa Kitô biến đối, một Giáo hội “đầy lòng thương xót”, trở thành anh chị em của mọi người, “mang sức sống Tin Mừng đến cho mọi người” trong tinh thần khiêm tốn phục vụ. Không khép kín như một pháo đài ý thức hệ, ở đó tinh thần thế gian, háo thắng, đánh bóng bản thân mình và sẵn sàng kết án cũng như “bắn phá” người khác và thế giới bất cứ khi nào. Giáo hội nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng không phải là một nhóm nhỏ ý thức hệ, tự hào về mình mà coi khinh và loại trừ người khác. Khi mời gọi con cái Giáo hội theo mô hình “hình khối đa diện” thay vì “hình cầu” như trước đây, Đức Phanxicô thật sự đã nói điều mà Đức Lêo XIV đã nhắc nhở đừng “cảm thấy mình trỗi vượt hơn người khác”. Và cũng mới đây thôi, trong Sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho các ơn gọi năm 2025, Đức Phanxicô cũng nhắc đến ơn gọi của mỗi người Kitô hữu là trở thành “sự hiện diện của Chúa Kitô cho thế giới”, sống cốt lõi của ơn gọi là “yêu thương và phục vụ”, và nhất là trở thành “quà tặng” cho tha nhân, trở thành “muối, ánh sáng và men” của Nước Thiên Chúa.
 
Dưới đây là một số đoạn trong bài giảng của Đức Lêô XIV trong thánh lễ khai mạc sứ vụ của ngài:
 
Thưa anh chị em, tôi muốn đây là ước ao lớn lao đầu tiên của chúng ta: một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới được hòa giải.
 
Chúng ta muốn trở thành, ở giữa khối bột này, một chút men của sự hiệp nhất, của sự hiệp thông, của tình huynh đệ.
 
Chúng tôi muốn nói với thế giới, một cách khiêm nhường và vui tươi: hãy nhìn vào Chúa Kitô! Hãy đến gần Ngài! Chào mừng Lời Chúa soi sáng và an ủi! Hãy lắng nghe lời đề nghị yêu thương của Người để trở thành gia đình duy nhất của Người: trong một Chúa Kitô, chúng ta là một. Và đây chính là con đường để chúng ta cùng nhau bước đi, giữa chúng ta, nhưng cũng với các Giáo hội Kitô anh em, với những người theo các con đường tôn giáo khác, với những người nuôi dưỡng lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, với tất cả những người thiện chí, để xây dựng một thế giới mới nơi hòa bình ngự trị!
 
Đây chính là tinh thần truyền giáo cần phải thôi thúc chúng ta, mà không khép mình trong nhóm nhỏ của mình hay cảm thấy mình trỗi vượt hơn thế gian.
 
Với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy xây dựng một Giáo hội được đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa và là dấu chỉ của sự hiệp nhất, một Giáo hội truyền giáo, mở rộng vòng tay với thế giới, loan báo Lời Chúa, để cho lịch sử chất vấn và trở thành men hiệp nhất cho nhân loại.
 
Cùng nhau, như một dân tộc, tất cả đều là anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau bước về phía Chúa và yêu thương lẫn nhau.”
 
Tý Linh

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2025
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31