HÃY NHÌN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lòng thương xót Chúa là điểm trung tâm của bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô khi đọc Kinh Tuyền tin trong một ngày Chúa Nhật ướt mưa ở Roma. Phát biểu từ khu nhà của giáo hoàng phía trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha, lấy cảm hứng từ Tin Mừng Luca đã nói rằng Chương 15 có ba dụ ngôn về lòng thương xót, dụ ngôn con chiên lạc, đồng tiền đánh mất, và câu chuyện người con phung phá.
Ngài cho rằng cả ba dụ ngôn nói về sự vui mừng của Thiên Chúa, đó là sự vui mừng thứ tha. Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng Tin Mừng nầy cho thấy Kitô giáo đang hoạt động, nói thêm rằng lòng thương xót là sức mạnh thật sự có thể cứu con người và thế giới khỏi “khối ung nhọt” là tội lỗi, sự ác, luân lý và tinh thần.
Tiếp tục về chủ đề tha thứ, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu “là tất cả lòng thương xót, tất cả tình yêu, là Thiên Chúa làm người”. Ngài nói, mỗi người chúng ta “là con chiên lạc, đồng tiền bị đánh mất, và mỗi người chúng ta là người con đã phung phá tự do của mình khi chạy theo những thần tượng giả tạo, nhưng ảo tưởng hạnh phúc, và đánh mất tất cả”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhưng Thiên Chúa “không quên chúng ta, Người Cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng vẫn một lòng trung thành. Và khi chúng ta trở về với Ngài, Ngài đón tiếp chúng ta như con cái, vào trong nhà của Ngài, bởi vì Ngài không bao giờ ngừng, không dù chỉ một khoảnh khắc, để ngóng chờ chúng ta, với tình yêu”.
Nhưng Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại sự phán xét người khác, phán xét Thiên Chúa bởi vì chúng ta nghĩ rằng Ngài phải trừng phạt những người tội lỗi. Thay vào đó, Đức Thánh Cha cho rằng chúng ta nên thứ tha và bày tỏ lòng thương xót. Ngài lưu ý, nếu chúng ta sống theo luật “mắt đền mắt và răng đền răng”, chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được vòng xoáy của sự dữ”.
Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến Cha José Gabriel Brochero, người đã được phong chân phước hôm Thứ bảy ở Arhentina. Đức Thánh Cha Phanxicô nói cha José là một linh mục đã được hướng dẫn bởi tình yêu của Chúa Kitô, một con người đã hiến mình hoàn toàn cho đoàn chiên của mình. Đức Thánh Cha nói thêm với dân chúng: ngài đã, và cuối cùng ngài đã bị mù và bị phong cùi, nhưng tràn đầy niềm vui, niềm vui của người Mục Tử Nhân Lành.
XT (theo Radio Vatican)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG