HÌNH ẢNH TRẬN BÓNG GIAO HỮU GIỮA ĐỘI FRATELLI TUTTI VÀ ĐỘI VARIÉTÉS CLUB DE FRANCE
Đội bóng Fratelli Tutti gồm các linh mục và chủng sinh thi đấu giao hữu bóng đá với đội Variétés Club de France (VCF, Câu lạc bộ bóng đá Pháp tập hợp các nhân vật truyền thông cũng như các cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng) dưới dấu chỉ của tình huynh đệ.
Trận đấu diễn ra vào chiều thứ Tư 23/3/2023 tại sân vận đồng Marmi, ở Rôma. Trong số các thành viên của VCF có Jean-Michel Larqué, Robert Pirès, Wilfrid Mbappé, cha của Kylian Mbappé, Olivier Dacourt, Arsène Wenger…
Fratelli Tutti (Tất cả đều là anh em) là tựa đề của một thông điệp xã hội của Đức Thánh Cha Phanxicô, vào năm 2020, bàn về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội như là những phương thức để xây dựng một thế giới liên đới, công bằng và hòa bình hơn.
Cha Achille Kandi, linh mục của Tổng giáo phận Bertoua ở Cameroon, nghiên cứu sinh tiến sĩ triết học và cư trú tại Đại học Urbanianum, được chọn để thành lập đội Fratelli Tutti. Cha giải thích rằng sự hiện diện của các nhà cựu vô địch thế giới là « một niềm vui và vinh dự » đối với các linh mục và chủng sinh. « Việc lựa chọn tên Fratelli tutti kết hợp ý tưởng rằng tất cả chúng ta đều là anh em, một ý tưởng ở trung tâm của lý tưởng thể thao, truyền tải tình huynh đệ, sự gắn kết, tình yêu ».
Khoảng phút thứ 24, Đức cha Emmanuel Gobilliard thực hiện một quả phạt đền và được nhiều người tán thưởng. “Ngài ấy sút giỏi hơn Macron,” Jean-Michel Larqué hài hước bình luận, ám chỉ trận đấu VCF mà Tổng thống Cộng hòa tham gia vào năm 2021. Ngay sau bàn thắng của ngài, Đức Cha đã được thay thế bởi Sidney Govou , cựu tuyển thủ quốc tế người Pháp.
Kết thúc hiệp một được đánh dấu bằng một số cơ hội ngon ăn của đội Fratelli tutti, bị hàng thủ VCF cản phá xuất sắc, trước hai cú sút thành công của Sidney Govou, nâng tỷ số lên 4-0 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Hiệp hai kết thúc với tỷ số chung cuộc là 7-2 nghiêng về VCF.
Hai đội đã thể hiện rất nhiều sự hào phóng và dấn thân, gặp gỡ của nhiều thế hệ. Chẳng hạn, ở tuổi gần 74, Arsène Wenger, HLV huyền thoại của Arsenal từ năm 1996 đến 2018, trở lại sân cỏ với tư cách một cầu thủ giản dị với nguồn năng lượng mà tuổi tác không hề thay đổi. Jean-Michel Larqué, huấn luyện viên của đội VCF, ngạc nhiên: « Có một số người quên nhấc đầu gối lên… Những người khác bị bong gân ngay từ động tác đầu tiên ». Cựu cầu thủ Saint-Étienne rất vui khi chứng kiến đội bóng của mình đặt chân lên « mảnh đất thần kỳ », tại sân Marmi, cạnh sân vận động Stadio Olimpico vĩ đại.
Jacques Vendroux, tiếng nói lớn về bóng đá trên Đài phát thanh Pháp và giờ là Châu Âu 1, đồng thời là người đồng sáng lập VCF, vui mừng nói: « Đức Giáo hoàng nói với chúng tôi rằng ngài rất yêu bóng đá, và ngài từng là thủ môn cho câu lạc bộ của ngài ở Argentina »,
Vào sáng sớm, thánh lễ do Đức cha Emmanuel Gobilliard chủ sự tại Vương cung thánh đường Saint-Pierre chỉ mở cửa cho các thành viên của cuộc hành hương đáng ngạc nhiên này, đã tạo cơ hội cho các vận động viên đọc lời cầu nguyện được soạn cho việc chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic. « Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn hướng tới mục tiêu nhanh hơn, cao hơn và mạnh mẽ hơn », những người tham dự đã cầu xin và đồng thời biến khẩu hiệu Olympic thành lời cầu nguyện.
Chân thành cảm động trước sự quan tâm dành cho họ, những người hành hương khác thường này – trong số đó có người Do Thái, người Hồi giáo, người không theo đạo – đã sống suốt ngày hôm nay, như lời cầu nguyện cho Thế vận hội mời gọi họ kinh nghiệm về một « Giáo hội tỏa sáng, huynh đệ và an ủi ».
Tý Linh
(theo Cyprien Viet, Aleteia)
Tags: Phanxicô-I, sport
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN
- BẢY CÁCH ĐỂ NÂNG ĐỠ ĐỨC PHANXICÔ ĐANG LÂM BỆNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ DỊP NĂM THÁNH CỦA CÁC PHÓ TẾ: PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI LÀ NỀN TẢNG CỦA THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”