KHAI MẠC KHÓA HỌP THỨ HAI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG

Written by xbvn on Tháng Mười 4th, 2024. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Lời kêu gọi chấm dứt bạo lực đã khai mạc khóa họp thứ hai của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục, sau cuộc họp buổi sáng tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. Trong số các chủ đề được đề cập, có tầm quan trọng của các nhóm nghiên cứu và vai trò của nữ giới trong Giáo hội. ĐHY Grech xác nhận rằng tất cả các thành viên của Đại hội sẽ tham gia vào các sáng kiến ​​hòa bình của Đức Phanxicô.

Hòa bình, sự tha thứ, vai trò của phụ nữ và phương pháp của các nhóm làm việc: đây là những chủ đề chính được đề cập vào Thứ Năm, ngày 3 tháng 10, trong cuộc họp báo khai mạc khóa họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI , về chủ đề tính hiệp hành. Cuộc gặp gỡ diễn ra với sự hiện diện của các thư ký đặc biệt của Đại hội, tu sĩ Dòng Tên Giacomo Costa và Đức cha Riccardo Battocchio; các chủ tịch đại biểu của Thượng Hội đồng, sơ Maria de los Dolores Palencia Gómez, nữ tu người Mexico, và Đức cha Daniel Ernest Flores, giám mục địa phận Brownsville, (Texas); Tổng trưởng Bộ Truyền thông và Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Đại hội, ông Paolo Ruffini.

Tâm linh và cầu nguyện

Sáng nay, 356 người trong tổng số 365 người đã có mặt tại hội trường Phaolô VI và các diễn giả của mỗi nhóm đã được bầu chọn. Phần đầu tiên trong năm phương thức làm việc, dành cho chương đầu tiên của Tài liệu làm việc, cũng đã bắt đầu, chương về “Các nền tảng”.

Đây là cơ hội để Paolo Ruffini nhắc lại rằng “Tâm linh và cầu nguyện” chiếm một vị trí rất quan trọng, và “tình hình thế giới hiện diện rất rõ ràng trong tâm trí và trái tim của tất cả các thành viên và các tham dự viên Thượng Hội đồng”, đặc biệt khi một số người trong số họ đến từ các quốc gia đang có chiến tranh hoặc đang trong hoàn cảnh đau khổ. Vị Tổng trưởng nhắc lại, khi khai mạc các công việc, những lời cầu nguyện cho hòa bình đã được đọc, ông cũng đồng thời lặp lại những lời của Đức Thánh Cha trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật vừa qua: “Hãy làm mọi việc để ngăn chặn bạo lực và mở ra những con đường hòa bình”. Sau đó, Tổng trưởng Bộ Truyền thông tập trung vào mười nhóm làm việc do Đức Thánh Cha thành lập: được điều phối bởi Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, họ hoạt động “trong khuôn khổ” của tiến trình hiệp hành và công việc của họ “không xa lạ với con đường hiệp hành”.

Các nhóm làm việc, “các hội thảo” về đời sống hiệp hành

Về phần mình, cha Costa đã nhiều lần nhắc lại một trong những tuyên bố của Đức Thánh Cha, đó là “Thượng hội đồng không phải là một đại hội nghị viện, nhưng là nơi lắng nghe và hiệp thông”. Cha nói thêm, đó không phải là một “biểu thị hùng biện, mà là một kinh nghiệm sống”. Không phải ngẫu nhiên mà không khí trong phòng đại hội “rất vui tươi, có niềm vui gặp gỡ, với khả năng làm sâu sắc thêm cuộc tranh luận”. Tiếp đến, tập trung vào các nhóm làm việc, thư ký đặc biệt mời gọi coi các nhóm này như “các phòng thí nghiệm của đời sống hiệp hành”, do đó phải được tất cả các tín hữu hỗ trợ, thông qua những đóng góp có thể đến tay họ cho đến tháng 6 năm 2025. “Đây không phải là các ủy ban kín”, mà là “các nhóm mở, những cơ hội mà chúng ta học cách làm việc cùng nhau với tư cách là một Giáo hội có sự tham gia, những “bạn đường” thực sự của Thượng Hội đồng, chịu trách nhiệm “dẫn dắt một tiến trình hiệp hành nhỏ””.

Sự khác biệt về phương pháp luận giữa năm 2023 và 2024

Khi được báo chí đặt câu hỏi, vị linh mục Dòng Tên đã giải thích sự khác biệt về phương pháp luận giữa khóa họp thứ nhất và thứ hai của Thượng Hội đồng: ngài nói, vào năm 2023, mục tiêu là lắng nghe những viễn cảnh trong tính đa dạng của chúng, “những câu chuyện của Giáo hội” phải xuất hiện. Vào năm 2024, Đại hội có một chức năng khác: cống hiến cho Đức Thánh Cha, với tư cách là toàn thể Giáo hội, những đường hướng chỉ đạo như thành quả của cuộc hành trình được thực hiện trong thời gian này, nhằm tạo ra sự hòa hợp. Cha Costa nói thêm, phương pháp hôm nay, thay vì những câu hỏi mở, sẽ giúp xác định một số điểm để phân tích theo một cuộc trò chuyện tâm linh sâu xa, đồng thời luôn để lại một không gian mở, để tránh thấy mình “trong lồng”.

Tầm quan trọng của các nhà thần học

Về tầm quan trọng của sự tha thứ, đặc biệt nổi lên trong buổi canh thức sám hối do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường thánh Phêrô vào thứ Ba ngày 1 tháng 10, Đức cha Battocchio đã chỉ ra “một phong cách, một nhận thức về ý nghĩa của việc trở thành Giáo hội”, bởi vì “người anh em tội nhân không phải là một người xa lạ, mà là một người mà tôi phải mang gánh nặng để thực hiện con đường hoán cải mà tất cả chúng ta đều được bao hàm”. “Chúng ta là Giáo hội, trong chừng mực chúng ta được nối kết bởi lòng thương xót của Thiên Chúa,” vị thư ký đặc biệt nhận xét và tiếp đến thảo luận về vai trò của các nhà thần học trong đại hội. Bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với sự đóng góp “quý giá” của họ, Đức cha Battocchio nhấn mạnh nhiệm vụ “chăm chú lắng nghe, trí tuệ thần học” của họ về những gì sẽ nổi lên từ cuộc tranh luận. Tầm quan trọng của họ cũng được nhấn mạnh bởi thực tế là năm nay bàn làm việc của họ được sắp xếp ở trung tâm hơn so với năm 2023.

Sự tiến bộ đối với nữ giới

Về phần mình, sơ Palencia Gómez nói về “sự tự do và lòng nhiệt thành lớn lao”, giải thích làm thế nào Đại hội cho phép những người tham gia cùng nhau bước đi, đồng thời vẫn “ quan tâm đến thực tại của thế giới này, vốn cực đoan, nhưng phải được quan sát bằng cái nhìn của Thiên Chúa, Cha của chúng ta”. Quả thế, chỉ có như vậy “chúng ta mới có thể phát triển trong một kinh nghiệm cụ thể về tính hiệp hành và sứ mạng”. Sau đó, được các nhà báo đặt câu hỏi về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, nữ tu nhấn mạnh những thành quả đã có ở các bối cảnh và lục địa khác nhau. Đặc biệt, từ kinh nghiệm của mình ở Châu Mỹ Latinh, sơ có thể suy luận rằng các bước tiến bộ đã được thực hiện theo hướng này, đến mức “vai trò của phụ nữ, tài năng của họ, sự đóng góp của họ ngày càng được công nhận trong một Giáo hội hiệp hành”. Một nữ tu khác, sơ Dolores, cũng nhấn mạnh khả năng “mở ra những kinh nghiệm mới, những đề xuất mới để khám phá và đào sâu hơn nữa vai trò của phụ nữ”.

Về chức phó tế nữ

Các câu hỏi của báo chí cũng tập trung vào chức phó tế nữ. Về chủ đề này, các thuyết trình viên nhắc lại điều mà Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã tuyên bố vào Thứ Tư ngày 2 tháng 10 trong phòng tiếp kiến: “Thời điểm vẫn chưa đến, và thật tốt khi chủ đề này được đào sâu, trong một hành trình Giáo hội cùng nhau chung sống”.

Sự thinh lặng như một phong cách hiệp hành

Tiếp đến là phần phát biểu của Đức cha Flores. Ngài giải thích rằng, kể từ khóa họp thượng hội đồng đầu tiên vào năm 2023, nhiều thứ đã chín muồi, bởi vì “đời sống của Giáo hội đã tiến bộ nên chúng ta không ở cùng thời điểm với năm ngoái“. Giống như cây cối, “chúng ta lớn lên vào ban đêm, nghĩa là sự tăng trưởng chỉ được nhìn thấy sau đó”. Trong bài phát biểu của mình, ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thinh lặng – một chủ đề được phân tích trong bài suy niệm ngày 1 tháng 10 của Mẹ Maria Ignazia Angelini – không phải như một điều gì đó trống rỗng, nhưng như một điều gì đó tràn đầy từ đó Lời xuất hiện. Đức cha Flores giải thích: “Đó là một yếu tố cơ bản của phong cách hiệp hành, bởi vì nó cho phép chúng ta hiểu về mặt tinh thần thế giới đang được biểu lộ cho chúng ta”.

Những viễn cảnh địa phương cho phép nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô trên thế giới

Trọng tâm suy tư của ngài cũng là sự hiểu biết về các viễn cảnh địa phương, vốn “không phải là ‘kẻ thù của sự thật’, nhưng cho phép Giáo hội lắng nghe một cách có kỷ luật và kiên nhẫn vốn cho phép chúng ta có được một hình ảnh rộng rãi về khuôn mặt của Chúa Kitô trong thế giới chúng ta đang sống”. Ngài nói thêm, công việc của Thượng Hội đồng là “cố gắng tìm ra một tiếng nói mạch lạc vốn là sự thể hiện tiếng nói của Giáo hội, của cuộc sống của Giáo hội ngày nay, của kinh nghiệm của Giáo hội. Có một cái “chúng tôi” là nền tảng trong công việc của Thượng Hội đồng và có giá trị hơn nhiều so với cái “tôi” cá nhân”. Thượng Hội đồng đang tìm kiếm “cáichúng tôi” này, mà tất cả chúng ta đều thuộc về”.

Các sáng kiến ​​hòa bình ngày 6 và 7 tháng Mười

Cuối cùng, liên quan đến hai sáng kiến ​​vì hòa bình được Đức Thánh Cha triệu tập vào ngày 6 và 7 tháng Mười: – đọc Kinh Mân Côi tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả và Ngày ăn chay và Cầu nguyện –, các thuyết trình viên của cuộc họp báo nhắc lại rằng tất cả những người tham gia Thượng Hội đồng đã được mời tham dự sự kiện Chúa Nhật và vào thứ Hai, công việc sẽ được tiếp tục bình thường trong bối cảnh cầu nguyện và tiết độ.

Tý Linh

(theo Isabella Piro – Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười 2024
H B T N S B C
« Th9    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31