KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT 25/7/2021 : « NẾU BẠN CHIA SẺ, THÌ THIÊN CHÚA SẼ NHÂN LÊN »
« Hãy cho đi một chút nhỏ bạn có, những tài năng và của cải của bạn, hãy để cho Chúa Giêsu và anh em của bạn dùng chúng…nếu bạn chia sẻ, thì Thiên Chúa sẽ nhân lên. Hãy loại bỏ sự khiêm tốn giả tạo thấy mình không thích hợp, hãy tin tưởng ». Đó là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/7/2021.
Đức Thánh Cha mời gọi : « Hãy tin vào tình yêu, vào sức mạnh phục vụ, vào sức mạnh của sự cho đi nhưng không », và đồng thời lưu ý : « Việc nhân tăng của cải không giải quyết các vấn đề mà không có sự chia sẻ công bằng », Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác khi tố cáo « bi kịch đói kém » và mời gọi hướng đến « lô-gíc cho đi » : « Chúng ta tìm cách tích trữ và gia tăng những gì chúng ta có ; trái lại, Chúa Giêsu yêu cầu cho đi, giảm bớt. Chúng ta thích cộng thêm, việc công thêm làm chúng ta thích thú ; Chúa Giêsu thích trừ đi, lấy đi điều gì đó để trao ban cho người khác. Chúng ta muốn nhân tăng cho chúng ta ; Chúa Giêsu đánh giá cao khi chúng ta phân chia với người khác, khi chúng ta chia sẻ ».
Đức Thánh Cha kết luận : « Phép lạ đích thực không phải là sự nhân tăng tạo ra lòng kiêu ngạo và quyền lực, nhưng sự phân chia, sự chia sẻ làm gia tăng tình yêu ».
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha Phanxicô :
Anh chị em thân mến, chào anh chị em !
Tin Mừng của Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay kể lại đoạn nổi tiếng về việc hóa bánh và cá ra nhiều, qua đó Chúa Giêsu đã cho khoảng 5000 người đến lắng nghe Ngài được ăn no nê (x. Ga 6, 1-15). Thật thú vị khi thấy cách thức mà phép lạ này được thực hiện : Chúa Giêsu không tạo ra bánh và cá từ hư không, nhưng Ngài hành động từ những gì các môn đệ mang đến cho Ngài. Một trong các môn đệ nói : « Ở đây có một bé trai với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng chừng ấy thì thấm vào đâu cho từng ấy người ! » (c.9). Nó ít ỏi, nó chẳng là gì, nhưng chừng đó đủ cho Chúa Giêsu.
Bây giờ chúng ta hãy thử đặt mình vào chỗ bé trai này. Các môn đệ xin em chia sẻ tất cả những gì em có để ăn. Xem ra đó là một đề nghị điên rồ. Tại sao lấy đi khỏi một người, hơn nữa là một bé trai, những gì người ấy đã mang theo từ nhà mình và có quyền giữ cho mình ? Tại sao lấy đi khỏi một người những gì không đủ để cho mọi người ăn no nê? Về mặt con người, đó là không lô-gíc. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không. Hay đúng hơn, chính nhờ sự cho đi nhưng không nhỏ bé này, và do đó, anh hùng, mà Chúa Giêsu có thể cho mọi người ăn no nê. Đó là một giáo huấn lớn lao cho chúng ta. Điều đó nói với chúng ta rằng Chúa có thể làm nhiều điều với một chút nhỏ mà chúng ta để cho Ngài sử dụng. Thật đẹp khi chúng ta tự hỏi mỗi ngày : « Hôm nay tôi mang lại cho Chúa Giêsu điều gì ? » Ngài có thể làm nhiều điều với lời cầu nguyện của chúng ta, với cử chỉ bác ái của chúng ta đối với người khác, thậm chí với sự khốn cùng mà chúng ta phó thác cho lòng thương xót của Ngài… Thiên Chúa thích hành động như thế : Ngài thực hiện những điều lớn lao từ những điều bé nhỏ, nhưng không.
Tất cả các nhân vật chính lớn của Thánh Kinh – từ Abraham đến Đức Maria cho đến em bé hôm nay cho thấy lôgíc của sự nhỏ bé và cho đi này. Lôgíc cho đi là rất khác với lôgíc của chúng ta. Chúng ta tìm cách tích trữ và gia tăng những gì chúng ta có ; trái lại, Chúa Giêsu yêu cầu cho đi, giảm bớt. Chúng ta thích cộng thêm, việc công thêm làm chúng ta thích thú ; Chúa Giêsu thích trừ đi, lấy đi điều gì đó để trao ban cho người khác. Chúng ta muốn nhân tăng cho chúng ta ; Chúa Giêsu đánh giá cao khi chúng ta phân chia với người khác, khi chúng ta chia sẻ. Thật lý thú khi trong các trình thuật về việc nhân bánh ra nhiều trong các Tin Mừng, động từ « nhân tăng » không bao giờ xuất hiện. Và ngay cả khi các động từ được dùng có một ý nghĩa ngược lại : « bẻ », « cho », « phân phát » (x. c.11 ; Mt 14, 19 ; Mc 6, 41 ; Lc 9, 16). Chúa Giêsu nói, phép lạ đích thực không phải là sự nhân tăng tạo ra lòng kiêu ngạo và quyền lực, nhưng sự phân chia, sự chia sẻ làm gia tăng tình yêu và để cho Thiên Chúa thực hiện những phép lạ….
Hôm nay cũng thế, việc nhân tăng của cải không giải quyết các vấn đề mà không có sự chia sẻ công bằng. Chúng ta nghĩ đến bi kịch đói kém đặc biệt liên quan đến những người mong manh nhất. Người ta đã tính toán – cách chính thức – rằng mỗi ngày trên thế giới, khoảng 7000 trẻ em dưới năm tuổi tử vong do hậu quả suy dinh dưỡng. Đối diện với những tai tiếng như thế, Chúa Giêsu cũng gởi đến chúng ta một lời mời gọi, một lời mời gọi giống với lời mời gọi mà bé trai không có tên trong Tin Mừng đã nhận được, và tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy mình nơi em : « Hãy can đảm, hãy cho đi một chút nhỏ bạn có, những tài năng và của cải của bạn, hãy để cho Chúa Giêsu và anh chị em của bạn dùng chúng. Đừng sợ, không có gì sẽ mất đi, bởi vì, nếu bạn chia sẻ, thì Thiên Chúa sẽ nhân tăng. Hãy loại bỏ sự khiêm tốn giả tạo thấy mình không thích hợp, hãy tin tưởng. Hãy tin vào tình yêu, vào sức mạnh phục vụ, vào sức mạnh của sự cho đi nhưng không ».
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã thưa « xin vâng » trước lời đề nghị lạ lùng của Thiên Chúa, giúp chúng ta mở rộng tâm hồn trước lời mời gọi của Chúa và cho các nhu cầu của tha nhân.
Tý Linh
(theo ZENIT)
Angélus : « si tu partages, Dieu multiplie » (Traduction intégrale)
Tags: Angelus, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”