KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A: CHÚNG TA HÃY TỈNH THỨC!
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhât I Mùa Vọng ngày 27/11/2022, Đức Phanxicô đã khích lễ các tín hữu ra khỏi sự uể oải và hãy tỉnh thức để nhận ra và đón tiếp Chúa đang ẩn mình nơi những hoàn cảnh bình thường nhất của cuộc sống chúng ta.
“Chúa chúng ta đang đến”, bài Tin Mừng theo thánh Matthêu của Chúa Nhật I Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích: đó là “nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta”. Chúa đến cách nào và làm thế nào nhận ra và đón tiếp Ngài?
Đối với câu hỏi đầu tiên, câu trả lời rất đơn giản: “Thiên Chúa ẩn mình nơi các hoàn cảnh tầm thường và bình thường nhất của cuộc sống chúng ta. Ngài không đến nơi các biến cố phi thường, nhưng nơi những sự việc hằng ngày”. Ngài ở đó trong công việc thường ngày của chúng ta, trong lột cuộc gặp gỡ tình cờ, nơi khuôn mặt của một người vô gia cư, Ngài “kêu gọi chúng ta, nói với chúng ta và soi sáng cho các hành động của chúng ta”. Do đó, Ngài không đến với chúng ta “theo cách rực rỡ” hay bằng một dấu hiệu phi thường. Ngài đến “như đã xảy ra vào thời ông Nôê” mà Chúa Giêsu đã nói trong bài Tin Mừng.
Tỉnh thức
Đằng sau sự đơn sơ bề ngoài này, ẩn chứa một đòi hỏi: đó là tỉnh thức, cảnh giác vì “Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta chống lại mối nguy không ý thức về việc Ngài đến và không chuẩn bị cho sự viếng thăm của Ngài”. Ngài làm như thế bằng cách nhắc nhở các môn đệ về những gì đã xảy ra vào thời ông Nôê: người dân thời đó đã không để ý gì và nạn hồng thủy đã ập đến, cuốn đi tất cả mọi người.
Chúa Giêsu tiếp tục cảnh báo bằng cách cho biết số phận của hai người đang ở ngoài đồng. Nếu một người được mang đi và người kia bị bỏ lại, thì đó là người này “tỉnh thức, có khả năng phân định sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày” và người kia thì “phân tâm, bị lôi kéo và không để ý gì”.
Từ đó, Đức Thánh Cha khuyên: “Vào thời gian Mùa Vọng này, chúng ta hãy ra khỏi sự uể oải của mình và chúng ta hãy tỉnh thức khỏi sự mê ngủ của chúng ta!” Ngài mời gọi các tín hữu tự hỏi liệu mình có ý thức về những gì mình đang sống không, liệu họ tỉnh thức không. “Nếu chúng ta không ý thức về việc Ngài đến hôm nay, thì chúng ta cũng sẽ không sẵn sàng khi Ngài sẽ đến vào lúc tận cùng thời gian. Vì thế, chúng ta hãy tỉnh thức!”, Đức Thánh Cha kết luận và đồng thời mời gọi cầu xin Đức Mẹ để Mẹ nâng đỡ chúng ta, “Mẹ là người đã biết nắm bắt việc Chúa đang đi qua trong một cuộc sống khiêm nhường và ẩn mình ở Nadarét và đón đã tiếp Ngài trong cung lòng của Mẹ”.
Tý Linh
(nguồn: Vatican News)
Tags: Angelus, Mùa Vọng, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- REQUIESCAT IN PACE !
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA DÂN CHÚNG: ĐỨC PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ MANG MÙI CHIÊN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN