KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C: TẠ ƠN CHÚA VỀ HỒNG ÂN SỰ SỐNG
Trong buổi Kinh Truyền Tin vào ngày 22/12/2024, Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Đức Phanxicô đã đọc kinh từ nhà nguyện của Nhà Thánh Mátta, do các triệu chứng cảm lạnh. Ba ngày trước Lễ Giáng Sinh, ngài kêu gọi mọi người tạ ơn vì “phép lạ sự sống” được ban tặng. Ngài nhấn mạnh : “Không một đứa con nào là sai lầm”. Theo truyền thống kể từ Đức Phaolô VI, Đức Phanxicô sau đó đã làm phép cho các tượng Bambinelli – các tượng nhỏ Chúa Giêsu Hài Đồng – do các tín hữu mang đến.
Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tôi lấy làm tiếc vì không hiện diện với anh chị em ở Quảng Trường, nhưng tôi đang cảm thấy khá hơn và cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta việc Đức Maria, sau biến cố truyền tin của Thiên Thần, đã đến thăm bà Êlisabét, người chị họ lớn tuổi (x. Lc 1, 39-45) cũng đang mang thai. Vì thế, đây là cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ đang mừng vui trước món quà lớn lao lạ thường của thiên chức làm mẹ: Đức Maria vừa mới mang thai Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian (x. Lc 1, 31-35), và bà Êlisabét, mặc dù tuổi cao, nhưng đang cưu mang Gioan Tẩy Giả, người sẽ dọn đường trước cho Đấng Mêsia (x. Lc 1, 13-17).
Cả hai đều có nhiều điều để vui mừng, và có lẽ chúng ta có thể cảm thấy các ngài ở rất xa, những nhân vật chính của những phép lạ lớn lao như thế thường không xuất hiện trong kinh nghiệm của chúng ta. Thông điệp mà tác giả Tin Mừng muốn gửi đến cho chúng ta, một vài ngày trước lễ Giáng Sinh, là điều này, nó thật khác biệt. Thật vậy, việc chiêm ngắm những dấu lạ nơi hoạt động cứu độ của Thiên Chúa chẳng bao giờ khiến chúng ta cảm thấy xa cách Người, nhưng hơn hết giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Người gần gũi với chúng ta, chẳng hạn nơi quà tặng của mọi sự sống, của mọi đứa con và mẹ của nó. Hồng ân sự sống. Trong chương trình ‘A tua immagine’ (Theo hình ảnh Người), tôi đọc được một điều thật tuyệt vời được viết như sau: không một đứa con nào là một sai lầm! Hồng ân sự sống.
Tại Quảng Trường, ngay cả hôm nay, vẫn sẽ có những người mẹ với con cái của mình, và có thể họ là những người đang mang thai. Làm ơn, chúng ta đừng dửng dưng với sự hiện diện của họ: chúng ta hãy học cách ngạc nhiên trước vẻ đẹp của họ, như bà Êlisabet và Mẹ Maria đã từng, vẻ đẹp của những người mẹ đang mong chờ. Chúng ta hãy chúc phúc cho những người mẹ và ca khen Thiên Chúa vì phép lạ sự sống! Tôi lấy làm thích – tôi đã từng thích vậy, bởi vì bây giờ tôi không thể làm như vậy được nữa – khi tôi thường đi xe buýt, trong một giáo phận kia, khi một bà mẹ đang mang thai lên xe, ngay lập tức tôi nhường chỗ cho cô ấy: đó là một cử chỉ của hy vọng và tôn trọng!
Thưa anh chị em, trong những ngày này chúng ta thích tạo ra một bầu không khí lễ hội với ánh sáng, trang trí và nhạc Giáng Sinh. Dù vậy, chúng ta hãy nhớ tỏ bày những cảm xúc vui mừng mỗi khi chúng ta gặp một người mẹ đang ẵm con trên tay hoặc cưu mang trong dạ mình. Và khi điều đó xảy đến, chúng ta hãy cầu nguyện trong lòng và cũng hãy nói, như bà Êlisabet, “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc!” (Lc 1, 42); chúng ta hãy ca ngợi, như Mẹ Maria, “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1, 46), để mọi người mẹ có thể được chúc phúc, và ước gì nơi mọi người mẹ trên thế giới, danh Thiên Chúa được ngợi ca và tôn vinh, Đấng đã trao phó cho người nam và người nữ quyền trao ban sự sống cho con cái!
Lát nữa đây, chúng ta sẽ chúc lành cho các tượng Chúa Hài Đồng (Bambinelli) mà anh chị em đã mang tới. Tôi đã đem đến tượng Chúa Hài Đồng của mình: tượng này được Đức Tổng Giám mục của Santa Fé tặng cho tôi; nó được làm bởi người dân Ecuador bản địa… Những tượng Chúa Hài Đồng mà anh chị em đã mang đến. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi có tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm người như chúng ta, để sẻ chia tất cả cuộc sống của chúng ta, ngoại trừ tội lỗi không? Tôi có ngợi khen Chúa và xin Người chúc lành cho mọi đứa trẻ được sinh ra không? Khi tôi gặp gỡ một người mẹ đang mang thai, tôi có tử tế với người đó không? Tôi có ủng hộ và bảo vệ giá trị linh thiêng của sự sống nơi những người bé mọn ngay từ khi chúng được thụ thai trong dạ mẹ không?
Xin Đức Maria, Đấng được chúc phúc giữa những người phụ nữ, giúp cho chúng ta có thể cảm nghiệm được sự diệu kỳ và lòng biết ơn trước mầu nhiệm sự sống sơ sinh.
———————————-
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
Tags: Angelus, Mùa Vọng, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- LỘ ĐỨC: NHỮNG BỨC TRANH KHẢM TRÊN HAI CÁNH CỬA CỦA ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC CHE PHỦ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC LINH MỤC THỪA SAI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C: SỐNG MÙA CHAY VÀ NĂM THÁNH NHƯ THỜI GIAN CHỮA LÀNH
- ĐHY PAROLIN: “ĐỨC THÁNH CHA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CAI QUẢN GIÁO HỘI”
- “TRƯỚC MẮT THIÊN CHÚA, MỌI CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ VÔ HẠN”
- ĐỨC PHANXICÔ CHIA SẺ NỖI ĐAU CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CÁC NẠN NHÂN TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở MIẾN ĐIỆN VÀ THÁI LAN
- ĐỨC GIOAN XXIII VÀ ĐỨC PHAOLÔ VI CÓ PHẢI LÀ ĐẶC VỤ CỦA CIA KHÔNG?
- CÁC NHÀ KHOA HỌC TÁI TẠO LẠI KHUÔN MẶT CỦA THÁNH TÊRÊSA AVILA
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC CẢI THIỆN DẦN DẦN KHI NGÀI ĐANG HỒI PHỤC TẠI NHÀ THÁNH-MARTA
- BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI MỘT “SỰ HOÁN CẢI TOÀN DIỆN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 2. NGƯỜI PHỤ NỮ SAMARI. “CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC UỐNG!” (Ga 4, 7)
- 24 GIỜ CHO CHÚA 2025
- BA MƯƠI NĂM THÔNG ĐIỆP EVANGELIUM VITAE: TRỰC GIÁC NHÌN XA TRÔNG RỘNG CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA ĐỒNG TẾ THÁNH LỄ, TIẾP TỤC TRỊ LIỆU TẠI NHÀ THÁNH MARTA
- LINH THAO CỦA GIÁO TRIỀU: BÀI 1. LÚC KẾT THÚC SẼ LÀ LÚC KHỞI ĐẦU
- MỘT HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH QUỐC TẾ TẠI VATICAN DÀNH RIÊNG CHO VẤN ĐỀ TUỔI THỌ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C: SỰ KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA MỜI GỌI CHÚNG TA HOÁN CẢI
- VATICAN, BÀI HỌC TỪ MỘT VỊ GIÁO HOÀNG ĐAU KHỔ
- ĐỨC PHANXICÔ CHÀO CÔNG CHÚNG VÀ BAN PHÉP LÀNH ĐẦU TIÊN TỪ BỆNH VIỆN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ SẼ XUẤT VIỆN VÀO CHÚA NHẬT