KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG ĐAU KHỔ, HÃY LUÔN CẢM NHẬN VÒNG TAY YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Tư 14th, 2025. Posted in Cồ Ngọc Hải, Năm C, Tâm linh, Thế Giới

Trong văn bản do Phòng Báo chí công bố cho buổi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, ngày 13 tháng Tư, Đức Phanxicô mời gọi các tín hữu, giống như Chúa Kitô “mong manh trong xác thịt, nhưng mạnh mẽ trong sự tín thác nơi Chúa Cha”, hãy giữ vững đức tin để không rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì đối diện với những đau khổ, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được vòng tay đầy quan phòng của Thiên Chúa.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Khi cử hành Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, chúng ta đã nghe trình thuật về cuộc Khổ Nạn của Chúa theo Thánh Luca (x. Lc 22, 14 – 23, 56) trong Tin Mừng. Chúng ta đã nghe Đức Giêsu thưa với Chúa Cha một vài lần: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (22, 42); “Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (22, 34); ‘Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha’ (23, 46). Chúng ta đã thấy Ngài bước tới thập giá trong tình trạng không có gì bảo vệ và bị làm nhục, với cảm xúc và trái tim của đứa trẻ ôm lấy cổ cha mình, mong manh trong thân xác, nhưng mạnh mẽ trong sự tín thác trọn vẹn, cho đến khi Ngài thiếp đi, trong cái chết, trong tay của Chúa Cha.

Đó là những cảm giác mà phụng vụ kêu gọi chúng ta chiêm ngắm và biến thành như của chính mình. Hết thảy chúng ta đều có những nỗi đớn đau, thể xác hoặc tinh thần, và đức tin giúp chúng ta không rơi vào tuyệt vọng, không khép mình lại trong nỗi đắng cay, nhưng đối diện với chúng, cảm nhận được, như Đức Giêsu, vòng tay đầy quan phòng và xót thương của Chúa Cha.

Thưa anh chị em, tôi hết lòng cảm ơn vì những lời cầu nguyện của mọi người. Vào thời điểm yếu đau về thể lý, lời cầu nguyện của anh chị em giúp tôi cảm nhận được nhiều hơn sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, và tôi xin anh chị em phó dâng cho Chúa tất cả những ai đang đau đớn cùng với tôi, đặc biệt những ai chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hay thiên tai. Cách riêng, xin Thiên Chúa đón nhận những nạn nhân của vụ sụp tòa nhà ở Santo Domingo vào trong bình an của Ngài, và ủi an gia đình của họ.

Ngày 15 tháng Tư sẽ đánh dấu kỷ niệm đáng buồn lần thứ hai từ khi cuộc xung đột ở Sudan bùng nổ, mà hàng nghìn người đã bị giết chết và hàng triệu gia đình đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Nỗi đau khổ của trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế kêu đến tận trời và khẩn cầu chúng ta hành động. Tôi nhắc lại lời thỉnh cầu của mình với các bên liên quan, để họ có thể chấm dứt bạo lực và bắt tay vào con đường đối thoại, cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế, để người dân có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết.

Và chúng ta cũng hãy nhớ đến Libăng, nơi mà cuộc nội chiến bi thương đã bắt đầu cách đây 50 năm: với sự trợ giúp của Thiên Chúa, xin cho quốc gia này sống trong hòa bình và thịnh vượng.

Ước mong hòa bình rồi đây cũng sẽ đến với Ukraina, Palestine, Israel, Cộng Hòa Dân chủ Congo, Myanmar, Nam Sudan đang chịu đọa đày. Xin Đức Maria, Mẹ Sầu Bi, cầu bầu cho chúng ta ơn lành này và giúp chúng ta sống Tuần Thánh với trọn niềm tin.

———————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2025
H B T N S B C
« Th3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30