KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CỦA CẢI VẬT CHẤT KHÔNG LẤP ĐẦY ĐƯỢC CUỘC ĐỜI CHÚNG TA, CHỈ TÌNH YÊU MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ

Written by xbvn on Tháng Tám 5th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới

Những thứ vật chất không mang lại sự viên mãn cho cuộc sống. Chúng quan trọng và giúp ta tiến bước, nhưng chúng không lấp đầy cuộc đời của chúng ta. Chỉ tình yêu mới có thể làm được điều đó”. Đức Phanxicô lưu ý như thế trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 4/8/2024 và đồng thời cũng nhắc nhớ rằng “nếu mọi người trao tặng cho nhau những gì mình có, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, dù với chút ít thì hết thảy đều có một điều gì đó”.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Hôm nay, Tin Mừng nói với chúng ta về Chúa Giê-su, sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, mời gọi đám đông đang tìm người suy ngẫm về những gì đã diễn ra hầu nhận biết được ý nghĩa (x. Ga 6, 24-35).

Họ đã ăn thứ lương thực được sẻ chia và nhìn thấy cách thức mà chỉ với một ít nguồn sẵn có, tất cả đã được cho ăn và no nê nhờ vào sự quảng đại và lòng can đảm của một bé trai đã dành sẵn những gì mình có cho người khác (x. Ga 6, 1-13). Dấu chỉ quá rõ ràng: nếu mọi người trao tặng cho nhau những gì mình có, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, dù với chút ít thì hết thảy đều có một điều gì đó. Chúng ta đừng quên điều này: nếu ai đó trao cho người khác những gì mình có, với sự trợ lực của Chúa, dù chỉ với chút nhỏ bé, mọi người đều có thể có được điều gì đó.

Đám đông không hiểu được: họ lầm tưởng Đức Giê-su là một ảo thuật gia và trở lại tìm Ngài, hy vọng Ngài sẽ thực hiện lại phép lại như thể nó là một phép thuật (x- c.26).

Họ là những nhân vật chính của một kinh nghiệm trong hành trình của mình, nhưng họ không hiểu thấu được ý nghĩa: sự chú ý của họ chỉ tập trung vào bánh và cá, là thứ lương thực hiện tại chóng hết. Đám đông không nhận ra rằng đây chỉ là công cụ mà qua đó, Chúa Cha, trong khi làm thoả cơn đói của họ, biểu lộ cho họ điều gì đó quan trọng hơn nhiều. Và Chúa Cha đã tỏ lộ cho đám đông điều gì? Con đường sự sống tồn tại vĩnh viễn và hương vị của bánh làm thoả mãn vượt trên mọi phép đo lường. Tóm lại, bánh thật là chính Chúa Giê-su, Con Một dấu yêu đã trở nên người phàm (x. c. 35), Đấng đã đến để sẻ chia sự nghèo túng của chúng ta để dẫn đưa chúng ta vượt qua sự túng nghèo đó đến niềm vui của sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với anh chị em của mình (x. Ga 3, 16).

Những thứ vật chất không mang lại sự viên mãn cho cuộc sống. Chúng quan trọng và giúp ta tiến bước, nhưng chúng không lấp đầy cuộc đời của chúng ta. Chỉ tình yêu mới có thể làm được điều đó (x. Ga 6, 35). Và để điều này xảy ra, lối nẻo phải đi chính là con đường bác ái vốn chẳng giữ lại gì cho riêng mình nhưng chia sẻ mọi sự. Tình yêu sẻ chia mọi thứ.

Và phải chăng điều này đã chẳng xảy ra trong gia đình chúng ta sao? Mỗi người có thể nhìn thấy được. Chúng ta hãy nghĩ về các bậc cha mẹ, những người luôn phấn đấu suốt đời mình để nuôi dạy tốt con cái và để dành cho chúng điều gì đó cho tương lai. Thật tuyệt vời làm sao khi thông điệp này được nhận hiểu, và con cái rất biết ơn cũng như đến lượt chúng trở nên giúp đỡ người khác như là những anh chị em! Trái lại, đáng buồn biết dường nào khi con cái tranh giành nhau tài sản – Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp và thật sự đáng buồn – chúng đấu đá nhau và có lẽ không còn nói chuyện với nhau nữa trong nhiều năm! Lời nhắn gửi của cha mẹ, gia tài quý giá nhất của họ, không phải là tiền. Đó chính là tình yêu mà với nó, cha mẹ trao cho con cái mình mọi sự họ có, như Thiên Chúa đã làm với chúng ta, và bằng cách này, họ dạy ta yêu thương.

Chúng ta hãy tự hỏi: kiểu liên hệ nào mà tôi có với những thứ vật chất? Tôi có phải là nô lệ cho chúng không, hay tôi sử dụng vật chất một cách tự do như công cụ để cho đi và nhận lãnh tình yêu? Liệu tôi có thể thân thưa lời ‘tạ ơn’ với Thiên Chúa và với anh chị em mình vì những tặng phẩm mà tôi đã nhận lãnh được. Và tôi có biết cách sẻ chia chúng với người khác không?

Xin Đức Maria, người đã trao cho Chúa Giê-su trọn cuộc sống của Mẹ, dạy chúng ta biết làm cho mọi sự trở nên khí cụ của tình yêu.

——————————

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30