KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B: TRUNG THÀNH BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU DÙ KHÔNG LUÔN HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ NGƯỜI NÓI VÀ THỰC HIỆN

Written by xbvn on Tháng Tám 26th, 2024. Posted in Năm B, Tâm linh, Thế Giới

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật 25/8/2024, Đức Phanxicô đã nhìn nhận rằng thật không dễ dàng để bước theo Chúa, nhưng khẳng định rằng càng đến gần Người, chúng ta càng gắn bó với Tin Mừng của Người. Chỉ mình Người mới có “những lời ban sự sống đời đời” như Thánh Phêrô đã nhìn nhận. Do đó, Đức Thánh Cha hỏi liệu chúng ta có để cho mình được chạm đến và thách thức bởi những lời của Chúa Giêsu không.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Hôm nay, Tin Mừng của phụng vụ thuật lại cho chúng ta câu trả lời nổi tiếng của thánh Phê-rô khi thưa lên với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Quả là một sự biểu lộ tuyệt vời minh chứng tình bằng hữu và chứng tỏ niềm tin gắn kết thánh nhân với Đức Ki-tô, cùng với các môn đệ khác. “Lạy Chúa, bỏ Ngài thì chúng con biết đến với ai? Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời”. Thật hay biết dường nào.

Thánh Phê-rô thốt lên những lời này vào một thời điểm quan trọng. Đức Giê-su vừa mới kết thúc bài diễn từ, nơi mà Ngài đã nói mình là ‘bánh từ trời xuống’ (x. Ga-6, 41). Đó là thứ ngôn ngữ gây khó hiểu cho dân chúng và nhiều người, ngay cả các môn đệ, những người theo Đức Giê-su, cũng rời bỏ Ngài bởi vì họ không hiểu.

Tuy vậy, Nhóm Mười Hai vẫn ở lại với Ngài. Họ ở lại bởi nơi Đức Giê-su các ông tìm được ‘những lời đem lại sự sống đời đời’. Các Tông đồ đã nghe Ngài rao giảng, chứng kiến những phép lạ Ngài thực hiện, và họ tiếp tục sẻ chia với Đức Giê-su những khoảnh khắc công khai và sự thiết thân của đời sống thường ngày (x. Mc 3, 7-19).

Các môn đệ không luôn luôn hiểu được những gì Thầy nói và thực hiện. Nhiều lúc họ cố gắng chấp nhận những nghịch lý nơi tình yêu của Ngài (x. Mt 5, 38-48), những đòi hỏi tột bậc nơi lòng thương xót của Ngài (x. Mt 18, 21-22), bản chất triệt để nơi cách trao hiến chính mình Ngài cho mọi người. Thật không dễ để các môn đệ hiểu được, nhưng họ trung thành. Chọn lựa của Đức Giê-su thường vượt quá suy nghĩ thông thường, vượt ra khỏi những quy tắc của tôn giáo và truyền thống đến mức tạo ra những tình cảnh lúng túng và có phần khiêu khích (x. Mt 15, 12). Thật không dễ để bước theo Ngài.

Tuy nhiên, giữa nhiều vị thầy của thời đó, chỉ nơi Đức Giê-su mà Phê-rô và các Tông đồ mới tìm thấy được lời giải đáp cho niềm khát khao sự sống, niềm vui, tình yêu, điều đã làm cho các ông phấn khởi. Chỉ nhờ vào Ngài mà các tông đồ mới cảm nghiệm được sự viên mãn của cuộc sống mà các ông kiếm tìm, vượt ra khỏi những giới hạn của tội lỗi và thậm chí cái chết. Vì vậy, các ông không rời đi. Thật thế, ngoại trừ một người, ngay giữa nhiều vấp ngã và những lúc hối hận ăn năn, tất cả các tông đồ vẫn sẽ ở lại với Ngài cho đến tận cùng (x. Ga 17, 12).

Và anh chị em quý mến, điều này cũng liên hệ đến chúng ta. Dẫu cho đối với chúng ta, không dễ để bước theo Chúa, để hiểu thấu cách hành động của Ngài, để làm cho tiêu chuẩn lẫn gương mẫu của Ngài trở thành của chúng ta. Quả không hề dễ cho chúng ta một chút nào. Tuy nhiên, càng gần Chúa bao nhiêu, chúng ta càng bám chặt vào Tin Mừng của Ngài bấy nhiêu, nhận lãnh ân sủng của Ngài trong các Bí tích, ở lại với Ngài trong cầu nguyện, bắt chước Ngài sự khiêm tốn và lòng bác ái – chúng ta càng cảm nghiệm vẻ đẹp khi có Ngài là bạn hữu và nhận ra rằng duy mình Ngài mới có ‘những lời đem lại sự sống đời đời’.

Thế nên, chúng ta hãy tự hỏi: Chúa Giê-su hiện diện trong đời tôi đến chừng nào? Tôi để mình được lời của Ngài chạm đến và biến đổi đến mức nào? Liệu tôi có thể nói rằng đó cũng là ‘những lời ban sự sống đời đời’ cho tôi không? Với anh chị em, là người anh em, chị em của tôi, tôi xin hỏi: những lời của Chúa Giê-su, dành cho anh chị em, cũng là dành cho tôi – có phải là những lời đem lại sự sống đời đời không ?

Xin Đức Maria, Đấng đã đón nhận Đức Giê-su, Ngôi Lời của Thiên Chúa, trong thân xác của Mẹ, giúp chúng ta biết lắng nghe Ngài và không bao giờ rời bỏ Ngài.

——————————–

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30