LOGO CHÍNH THỨC CỦA CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH*
Một cái cây rộng lớn, hùng vĩ, đầy khôn ngoan và ánh sáng, vươn tới bầu trời. Một dấu hiệu của sức sống và hy vọng sâu xa biểu lộ thập giá của Chúa Kitô. Nó mang Thánh Thể chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các cành ngang, mở ra như bàn tay hoặc đôi cánh, gợi ý đến Chúa Thánh Thần.
Dân Thiên Chúa không tĩnh tại: họ đang di chuyển, ám chỉ trực tiếp đến từ nguyên của từ “synod” (thượng hội đồng), có nghĩa là “bước đi cùng nhau”. Đoàn dân được hiệp nhất bởi cùng một một sự năng động chung mà Cây Sự Sống này thổi vào họ, từ đó họ bắt đầu bước đi của mình.
15 hình người này tổng hợp toàn thể nhân loại trong sự đa dạng của nó về các hoàn cảnh sống, về các thế hệ và nguồn gốc. Khía cạnh này được củng cố bởi sự đa dạng của các màu tươi sáng, và bản thân các màu này là những dấu hiệu của niềm vui. Không có thứ bậc gì giữa những người mà tất cả đều cùng bước đi trên cùng một nền tảng như nhau này: trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, nhi đồng, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, vợ chồng, người độc thân; giám mục và nữ tu không ở trước họ, nhưng ở giữa họ. Hoàn toàn tự nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên mở đầu bước đi của mình, quy chiếu đến những lời này của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25).
Đường chân ngang: “Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ” chạy từ trái sang phải theo hướng của hành trình này, nhấn mạnh và củng cố nó, kết thúc bằng tựa đề “Thượng hội đồng 2021-2023”, là cao điểm tổng hợp toàn bộ hành trình.
—————
Tác giả logo: Isabelle de Senilhes
« Tôi là người Pháp, sống ở Paris. Là một nhà thiết kế đồ họa tự do và là nhân viên truyền thông, tôi cũng có kinh nghiệm của một nhà báo. Tôi học ở Trường Nghệ Thuật Trang Trí ở Orléans và ở Trường Estienne (Trường cao học Nghệ Thuật và Công nghiệp đồ họa) ở Paris. Hoạt động nghề nghiệp của tôi bắt đầu từ năm 1997 với các tu sĩ dòng Đaminh, trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Paris. Sự nghiệp của tôi cho đến nay đã được đánh dấu bằng nhiều cuộc gặp gỡ tuyệt vời trong giới Kitô giáo và nhân đạo : nhà xuất bản, tập đoàn báo chí, các giáo phận, dòng tu, hiệp hội…Nó cũng mở rộng đến mạng lưới rộng lớn hơn ở ngoài đời với các công ty, dịch vụ và cơ quan truyền thông và sự kiện, các tổ chức tư vấn…tôi thích văn chương, nhiếp ảnh, khiêu vũ, thiết kế nội thất. Tôi tham gia vào các dự án nghệ thuật và trùng tu di sản. Tôi thích đi bộ đường dài và cưỡi ngựa trong thiên nhiên và đi du lịch. Đối với tôi, nấu ăn và làm rượu là một nghệ thuật sống. Tôi tham gia vào công việc tình nguyện để bảo vệ môi trường. »
————
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: synod.va; logo tiếng Việt: HĐGM Việt Nam)
———————–
* “Hiệp hành”: chữ “hiệp” trong tiếng Hán, có nghĩa là “hòa hợp”, “giúp đỡ”…; chữ “hành” không chỉ có nghĩa là “hành động”, nhưng, trong tiếng Hán, còn có nghĩa là “đi”, “bước đi”… Vì thế, cách dịch từ “synodal” là “hiệp hành” cũng lột tả được ý nghĩa và bản chất mà từ ngữ này muốn nói đến: “bước đi cùng nhau” trên cùng một con đường (ctcnd).
Tags: synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THƯ CỦA ĐỨC PHANXICÔ GỬI CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ
- “TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ GÂY RA NHỮNG BIẾN ĐỘNG Ở QUY MÔ TƯƠNG TỰ NHƯ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CẢNH SÁT VÀ NHÂN VIÊN AN NINH: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA
- BA SAI LẦM CỦA PHIM “CONCLAVE”
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN 2025 : NIỀM HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG VÀ LÀM CHO CHÚNG TA MẠNH MẼ TRONG CƠN THỬ THÁCH
- ĐỨC PHANXICÔ: ƠN GỌI CỦA MỖI NGƯỜI LÀ NHẬN BIẾT NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁC
- MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHÁ HOẠI BÀN THỜ CHÍNH CỦA VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ
- NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA THÁNH TÔMA AQUINÔ CUỐI CÙNG ĐÃ ĐƯỢC BIẾT?
- TIẾP KIẾN CHUNG NĂM THÁNH: SỐNG NIỀM HY VỌNG CÙNG VỚI MARIA MAĐALÊNA, HƯỚNG VỀ CHÚA KITÔ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT NGÀY 2/2/2025: THẾ GIỚI HÔM NAY CẦN ÁNH SÁNG CỦA CHÚA GIÊSU
- SỨ ĐIỆP CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2025 : NHỮNG NHÀ THỪA SAI CỦA NIỀM HY VỌNG GIỮA CÁC DÂN TỘC
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 4. « EM THẬT CÓ PHÚC, VÌ ĐÃ TIN » (Lc 1, 45). THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH VÀ BÀI CA MAGNIFICAT
- ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ, Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO THÁNG HAI
- “PHÚC THAY CHO NGƯỜI KHÔNG ĐÁNH MẤT HY VỌNG”, CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ LẦN V
- ĐỨC THÁNH CHA THÔNG BÁO ĐANG CHUẨN BỊ TÔNG HUẤN MỚI VỀ TRẺ EM
- TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: CHÚNG TA CÓ THỂ SỬ DỤNG CHATGPT CHO CÔNG VIỆC MÀ KHÔNG CẦN NÓI RA KHÔNG?
- NHỮNG NGƯỜI THÁNH HIẾN, MỘT MẪU GƯƠNG VỀ TÌNH YÊU TRONG MỘT THẾ GIỚI CỦA NHỮNG MỐI QUAN HỆ HỜI HỢT
- ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI TÒA THƯỢNG THẨM RÔMA KHÔI PHỤC CÁC MỐI QUAN HỆ LIÊN VỊ
- TRỞ THÀNH LINH MỤC, ĐÓ LÀ CHỊU ĐAU KHỔ VỚI DÂN CỦA MÌNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 3. « ÔNG PHẢI ĐẶT TÊN CHO CON TRẺ LÀ GIÊSU ». TRUYỀN TIN CHO THÁNH GIUSE