“LUCE”, VATICAN GIỚI THIỆU LINH VẬT CHO NĂM THÁNH
Đức cha Rino Fisichella đã giới thiệu với báo chí, vào thứ Hai ngày 28/10/2024, linh vật của Năm Thánh 2025, được thiết kế bởi nghệ sĩ người Ý Simone Legno, người nổi tiếng vì yêu thích văn hóa đại chúng Nhật Bản. Linh vật này là nhân vật nữ Luce (ánh sáng) có mái tóc xanh và vẻ ngoài khả ái kiểu kawaii đã gây ra những phản ứng trái chiều.
Hình ảnh có vẻ gây ngạc nhiên: Đức cha Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng trong y phục giáo sĩ, bên cạnh một người hành hương thu nhỏ mang chiếc áo khoác màu vàng huỳnh quang và trông giống như một anh hùng truyện tranh. Thứ Hai, ngày 28 tháng Mười, Đức Tổng Giám mục phụ trách tổ chức Năm Thánh 2025 đã giới thiệu với báo chí linh vật “Luce” và những người bạn hành hương của Luce, những linh vật chính thức của Năm Thánh.
Để đại diện cho Năm Thánh 2025, Tòa Thánh đã kêu gọi nghệ sĩ người Ý Simone Legno, người đồng sáng tạo ra thương hiệu “Todidoki” lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Trên mạng xã hội của mình, anh cho biết anh rất vinh dự vì “dự án lịch sử” này và “vô cùng biết ơn Bộ đã mở cửa cho nghệ thuật của anh”. Nghệ sĩ người Ý được giáo dục theo Công giáo này đã mô tả trên Instagram thiết kế và các biểu tượng của mình kết hợp giữa văn hóa kawaii và truyền thống Công giáo.
Chẳng hạn, ánh sáng lấp lánh trong mắt Luce tượng trưng cho niềm hy vọng, ánh sáng của Chúa, trong khi hình dạng vỏ sò của nó tượng trưng cho sự kiên trì trong đức tin. Đôi ủng lấm bùn của Luce là dấu hiệu của sự khiêm nhường, và chiếc áo khoác thủy thủ màu Vatican của nó gợi lên ý tưởng rằng “cuộc hành hương cuộc đời” không phải lúc nào cũng là “một chuyến hành trình trên vùng nước yên lặng”. Luce còn đi cùng với Santino, con chó biểu tượng của tình bạn và lòng trung thành, cũng như Aura, chim bồ câu tượng trưng sự trong sáng, và cuối cùng là Iubi, thiên thần hộ thủ tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa và mang lại lòng can đảm trong đau khổ.
Năm hành hương của mọi Kitô hữu
Với linh vật này, người nghệ sĩ muốn nhắc lại rằng Năm Thánh này là năm hành hương của tất cả mọi Kitô hữu. Trước hết, đây là “cơ hội gặp gỡ và đối thoại duy nhất cho hàng triệu người, trong đó có nhiều người trẻ”, Simone Legno nhấn mạnh. Quả thực, hình tượng kawaii – một tính từ tiếng Nhật chủ yếu có nghĩa là “dễ thương” và dùng để chỉ phong cách các nhân vật nhỏ với đôi mắt to ngây thơ, rất được giới trẻ ưa chuộng cách đây vài năm – cũng nhằm mục đích mở ra cho giới trẻ. Đức cha Fisichella cũng nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng Giáo hội mong muốn “sống trong nền văn hóa đại chúng được giới trẻ yêu thích”.
Luce sẽ đại diện cho Tòa Thánh tại hội chợ truyện tranh Lucca Comics and Games – lớn nhất ở Châu Âu và Ý – từ ngày 30 tháng Mười đến ngày 3 tháng Mười Một tại Lucca, cũng như tại Japan Expo vào tháng 4 năm 2025 ở Osaka, Nhật Bản.
Linh vật mới nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là trên X, gây ra những phản ứng trái chiều: một số người chế giễu, một số khác lại bảo vệ và đánh giá cao. “Năm Thánh là một năm vui tươi, hân hoan. Và nếu đây là một năm để không nghiêm túc với bản thân và mơ về những điều không hợp lý? ”, cha Clément Barré, linh mục giáo phận Bordeaux, hỏi như thế khi viết trên Twitter những lý do tại sao ngài là “người hâm mộ Luce”.
Nếu sự kiện là một hình ảnh kiểu kawaii tập hợp những người trẻ xung quanh các giá trị Công giáo vẫn còn phải được chứng minh, thì Luce và những người bạn của Luce ít nhất sẽ có công làm nổi bật Năm Thánh 2025 trong lòng những người hâm mộ văn hóa đại chúng Nhật Bản.
Ý nghĩa của linh vật Luce theo trang web iubilaeum2025.va
“Luce là một người hành hương ăn mặc như một du khách điển hình: chiếc áo khoác màu vàng để bảo vệ bản thân cô khỏi môi trường thiên nhiên, đôi ủng bẩn làm chứng cho con đường cô đã đi, một cây thánh giá truyền giáo quanh cổ và cây gậy của người hành hương trên tay. Đặc biệt gợi nhớ là đôi mắt của Luce, tỏa sáng rực rỡ: chúng tượng trưng cho niềm hy vọng nảy sinh trong trái tim mỗi người hành hương, đồng thời phản ánh khát vọng tâm linh và kết nối với Thiên Chúa. Chúng hoạt động như một lời nhắc nhở về thông điệp phổ quát về hòa bình và tình huynh đệ. Việc lựa chọn linh vật như Luce là một phần của bối cảnh rộng lớn hơn, nhằm tiếp cận các thế hệ mới và thúc đẩy đối thoại giữa các thế hệ. Linh vật không chỉ đại diện cho Năm Thánh mà còn là biểu tượng của cộng đồng, của sự chào đón và chia sẻ”.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix và iubilaeum2025.va)
Tags: Giới trẻ, năm thánh 2025
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- VĂN PHÒNG BÁO CHÍNH TÒA THÁNH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHÍNH THỨC VỀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- NƠI Ở CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA LỊCH SỬ
- “VIỆC BẦU ĐỨC LÊÔ XIV ĐÁNH DẤU BƯỚC NGOẶT TRONG TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI”
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU TRONG CUỘC ĐỐI THOẠI GIẢI THOÁT CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG : HÃY CHỌN LỰA CON ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG HÒA BÌNH
- MẬT NGHỊ HỒNG Y: ĐHY PAROLIN VÀ ĐHY PREVOST ĐƯỢC PHIẾU “RẤT CAO” TRONG CUỘC BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN ?
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV NGÀY 9/5/2025
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”