NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
Nhân dịp Năm Thánh của Tòa Thánh được tổ chức vào thứ Hai ngày 9 tháng 6, Đức Lêô XIV, sau bài suy niệm tại hội trường Phaolô VI với các nhân viên, trong bài giảng trong thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, đã đề cập đến chủ đề về sự phong nhiêu của Giáo hội và tầm nhìn của ngài về sứ mạng của các nhân viên Tòa Thánh.
Bài suy niệm của Nữ tu Maria Gloria Riva, thuộc Dòng Thường trực Chầu Thánh Thể, trước sự hiện diện của Đức Lêô XIV.
Năm Thánh của Tòa Thánh là “một ngày đặc biệt” như chính Đức Lêo XIV đã nói trong lời mở đầu bài giảng. Được bao quanh bởi các nhân viên của Tòa Thánh và các thành viên của Giáo triều, sau cuộc rước qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng trước tiên đề cập đến vai trò làm mẹ của Đức Maria, “mẹ của Chúa Giêsu đã trở thành Evà mới, bởi vì Con đã liên kết Mẹ với cái chết cứu chuộc của Người, là nguồn sống mới và vĩnh cửu cho mọi người đến trong thế giới này”. Trong trình thuật nền tảng về cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Can-vê, chủ đề về sự phong nhiêu rất rõ rệt: “‘Lời nguyện nhập lễ’ ngay lập tức làm nổi bật điều đó bằng cách mời gọi chúng ta cầu xin Chúa Cha cho Giáo hội, được nâng đỡ bởi tình yêu của Chúa Kitô, ‘ngày càng trở nên phong nhiêu trong Chúa Thánh Thần’”.
Sự phong nhiêu của Giáo hội và sự phong nhiêu của Đức Maria
Sự phong nhiêu này của Đức Maria “giống như” sự phong nhiêu của Giáo hội, Đức Thánh Cha nói tiếp từ bàn thờ của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, “nó được thể hiện trong cuộc sống của các thành viên của Giáo hội trong chừng mực họ sống lại “một cách thu nhỏ” những gì Mẹ đã sống, nghĩa là họ yêu thương theo tình yêu của Chúa Giêsu”. Đức Thánh Cha giải thích rằng tất cả sự phong nhiêu của Giáo hội và Tòa Thánh “tùy thuộc vào Thập giá của Chúa Kitô”.
Dưới con mắt của các nhân viên Tòa Thánh và các tín hữu, những người cũng có thể theo dõi trực tiếp thánh lễ qua các màn hình khổng lồ được lắp đặt tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô XIV lấy lại lời của linh mục và nhà thần học người Thụy Sĩ, Hans Urs van Balthasar:
“Nếu Giáo Hội là một cái cây mọc lên từ hạt cải nhỏ bé của thánh giá, thì cây này đến lượt nó sẽ sinh ra những hạt cải, và do đó, những hoa trái lặp lại hình dạng của thánh giá, bởi vì chính nhờ thánh giá mà chúng có được cuộc sống của mình””.
Sứ mạng của Tòa Thánh
Đức tân Giáo hoàng cũng đã tận dụng bài giảng này để đưa ra tầm nhìn của mình về Tòa Thánh, “Tòa Thánh thánh thiện giống như Giáo hội, trong cốt lõi ban đầu của nó, trong sợi vải mà nó được dệt nên,” ngài giải thích và nói thêm, “Tòa Thánh vẫn giữ được sự thánh thiện từ cội nguồn của mình và đồng thời được cội nguồn bảo vệ”. Một sự thánh thiện cũng xuất phát từ nền tảng, “đây là lý do tại sao cách tốt nhất để phục vụ Tòa Thánh là cố gắng nên thánh, mỗi người tùy theo bậc sống và nhiệm vụ được giao phó cho mình”.
Sự thánh thiện hàng ngày được Đức Lêô XIV minh họa cho các nhân viên của Tòa Thánh:
“Một người cha hoặc người mẹ đang trải qua một hoàn cảnh khó khăn ở nhà, một đứa con đang lo lắng, hay một phụ huynh đau ốm, và vẫn tiếp tục công việc của mình với sự dấn thân, thì người nam và người nữ này đều phong nhiêu trong sự phong nhiêu của Đức Maria và Giáo hội.”
Một tình mẫu tử nguyên mẫu
Tiếp tục bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã khai triển tầm nhìn về tình mẫu tử của Đức Maria được thánh Luca viết ở đầu Sách Công vụ Tông đồ, “một tình mẫu tử ‘nguyên mẫu’ luôn mang tính thời sự mọi lúc và mọi nơi”. Vì vậy, Đức Maria, trong Nhà Tiệc Ly, đang phục vụ cộng đoàn sơ khai, “Mẹ là ký ức sống động về Chúa Giêsu và, như thế, có thể nói, Mẹ là cực thu hút làm hài hòa những khác biệt và làm cho cầu nguyện của các môn đệ thành một trái tim duy nhất”.
Các cực Thánh Mẫu và Phêrô của Tòa Thánh
Khía cạnh cuối cùng về Đức Maria được Người Kế vị Thánh Phêrô trình bày chi tiết trong bài giảng: nâng đỡ Phêrô trong thừa tác vụ của ngài: “Tòa Thánh có kinh nghiệm rất đặc biệt về sự hiện diện của hai cực, cực Thánh Mẫu và cực Phêrô. Và chính cực Thánh Mẫu bảo đảm cho sự phong nhiêu và thánh thiện của cực Phêrô, qua tình mẫu tử của Mẹ, một quà tặng của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần”. Tóm lại, Đức Lêô XIV mời gọi chúng ta đi theo ngọn đèn của Thiên Chúa soi sáng bước đi của chúng ta, “cũng như cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong việc phục vụ Tòa Thánh“.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: curie, Lêo XIV, năm thánh 2025
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- NĂM THÁNH CỦA TÒA THÁNH: ĐỨC LÊÔ XIV MỜI GỌI NÊN THÁNH
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: CHÚA THÁNH THẦN MỞ RỘNG MỌI BIÊN GIỚI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA