NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ TÔNG HUẤN VỀ TÌNH YÊU TRONG GIA ĐÌNH AMORIS LAETITIA
Nhìn vào các hoàn cảnh của các gia đình hiện tại, bàn về tình yêu vợ chồng, cuốn sách sư phạm và sự trở về với các kinh nghiệm mục vụ, Tông huấn « Amoris laetitia » (« Niềm vui của tình yêu ») không áp đặt giải pháp tổng quát.
Hơn 265 trang, chín chương, 325 số, Tông huấn được công bố hôm 8/4/2016 mang lại một chất liệu phong phú cho các giám mục, linh mục, các tác nhân mục vụ và đặc biệt cho các bậc vợ chồng và cha mẹ, vốn sẽ tìm thấy ở đó những lời khuyên khôn ngoan, nhất là để săn sóc tình yêu của họ, giáo dục con cái và vượt lên những khó khăn của mình.
Tông huấn là kết quả của hai cuộc họp Thượng hội đồng về gia đình năm 2014 và 2015. Đức Thánh Cha đặc biệt đi vào thực tế cụ thể của đời sống hôn nhân gia đình và không áp đặt bất kỳ giải pháp làm sẵn nào từ Rôma.
Lưu tâm đến « tính phức tạp của các hoàn cảnh khác nhau »
« Tất cả các cuộc tranh luận giáo thuyết, luân lý hay mục vụ không được cắt đứt hẳn bởi những can thiệp của huấn quyền », Đức Thánh Cha đã báo trước như thế từ phần mở đầu. Liên quan đến vấn đề hóc búa là việc tiếp nhận các bí tích của những người ly dị tái hôn dân sự, Đức Thánh Cha đã mời gọi Giáo Hội « giúp đỡ mỗi người tìm ra cách thức của mình thuộc về cộng đoàn Giáo Hội », tránh « những phán đoán không quan tâm đến tính phức tạp của các hoàn cảnh khác nhau ».
Mở ra một con đường hướng đến việc hội nhập các đôi vợ chồng này trong Giáo Hội, mà không đề cập cũng không loại trừ việc lãnh nhận các bí tích, Đức Thánh Cha trước tiên nhấn mạnh sự phân định theo từng trường hợp, sự đồng hành bởi một linh mục, sự tiệm tiến của tiến trình, việc kiểm điểm lương tâm, trao trách nhiệm cho mỗi tác nhân và không đưa ra một câu trả lời tập trung.
« Trong mỗi nước hay mỗi vùng có thể được tìm kiếm những giải pháp hội nhập văn hóa hơn, quan tâm đến các truyền thống và những thách đố tại địa phương », phần mở đầu lưu ý như thế, trong đó Đức Thánh Cha cũng cảnh giác trước « tham vọng giải quyết tất cả bằng cách áp dụng những chuẩn tắc tổng quát ». Trong Tông huấn « Niềm vui Tin Mừng » trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn một « sự tản quyền bổ ích », mà Tông huấn « Niềm vui của Tình yêu » vận dụng vào việc mục vụ gia đình.
« Đào tạo các lương tâm mà không thay thế chúng »
Không có tính chuẩn tắc và ít trừu tượng, Đức Thánh Cha đã diễn tả cách sinh động, hiện thực và bằng ngôn ngữ của kinh nghiệm. Ngài mời gọi tái khám phá gia đình như là một « công việc thủ công » luôn phải nhào nắn và hoàn thiện. Với mục đích này, Lời Chúa, được làm nổi bật trong suốt bản văn, được trình bày như là « người bạn đồng hành » và Giáo Hội, như là sự trợ giúp gần gũi và sẵn sàng không loại trừ những sự trợ giúp khác, như tâm lý học hay các khoa học về giáo dục.
Ngài thoáng qua một chút việc tự phê bình các thực hành mục vụ vào thời điểm mà con số các cuộc hôn nhân bị giảm sút. Đức Thánh Cha khẳng định rằng bảo vệ gia đình không phải chỉ là nhấn mạnh « các vấn đề giáo thuyết, đạo đức sinh học và luân lý ». Ngài nhấn mạnh việc đào tạo các lương tâm mà không thay thế chúng.
« Nói vâng với việc giáo dục tính dục »
Những cẩn trọng này không ngăn cản Đức Thánh Cha đưa ra những lời khuyên chung cho việc chuẩn bị hôn nhân vững chắc hơn, cho sự đồng hành sau kết hôn và theo dõi các khó khăn mà gia đình gặp phải. Đó đó, ngài mời gọi các đôi bạn dành thời gian đào sâu mối tương quan của mình, mà không lẩn tránh chiều kích tính dục của nó.
Ngài dành một chương bàn về giáo dục con cái, đặc biệt khích lệ một sự giáo dục tính dục cần thiết « cho một giai đoạn trong đó tính dục có khuyến hướng bị tầm thường hóa và nghèo nàn đi ».
Tý Linh
(theo Sébastien Maillard, La Croix)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG