NHỮNG KHUYẾN KHÍCH CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO « CÁC ANH EM LINH MỤC » CỦA NGÀI
Cuốn sách « À mes frères prêtres” của Đức Phanxicô, tập hợp các bài nói chuyện khác nhau của ngài nhằm nâng đỡ các linh mục trong sứ mạng của mình.
Cédric Chanot, một Phó tễ vĩnh viễn của giáo phận Metz, Pháp, đã tập hợp lại các bài phát biểu này của Đức Thánh Cha Phanxicô và sắp xếp theo chủ đề.
Từ khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Phanxicô đã phát biểu trong nhiều dịp khác nhau về các linh mục, nói trực tiếp với các linh mục, trong một sứ điệp, dịp tỉnh tâm hay trong chuyến tông du… Cụ thể như lời đầy yêu thương này cảm hứng từ Đức Gioan XXIII : “Như người anh cả và như là người Cha, tôi cũng muốn gần gũi, trước hết để cám ơn anh em nhân danh Dân thánh trung tín của Thiên Chúa về tất cả những gì Dân Chúa đã đón nhận từ anh em, và, đáp lại, khuyến khích anh em làm mới lại những lời này mà Chúa đã nói với tất cả tấm lòng nhân hậu ngày chúng ta chịu chức và là những lời làm nên nguồn vui của chúng ta: ‘Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa…Thầy gọi anh em là bạn hữu’. (Ga 15, 15)”.
Có thể nhận thấy nơi cuốn sách này những nét nhấn mạnh quen thuộc của Đức Phanxicô như lòng thương xót, niềm vui, tính trần tục hay tính hời hợt, sự cần thiết đối với các mục tử « biết rõ mùi chiên của mình » và « đi ra vùng ngoại vi » của cuộc sống.
Quan tâm đến « sự mệt mỏi » của các linh mục
Đức Phanxicô mời gọi các linh mục có sự gần gũi mục vụ. Sự gần gũi này « là còn hơn danh xưng của một đức tính riêng biệt, nó là một thái độ ngụ ý toàn thể con người, cách thiết lập các mối liên hệ của người đó, đồng thời cách là chính mình và quan tâm đến tha nhân. Khi dân chúng nói về một linh mục gần gũi, thì điều đó nói chung làm nổi bật hai điều : điều thứ nhất, ‘ngài luôn ở đó’. Và điều thứ hai là ngài biết tìm ra một lời nói cho mỗi người. Dân chúng nói : ‘Ngài nói chuyện với tất cả mọi người ; với những người lớn tuổi, với người nhỏ tuổi, với người nghèo, với những người không tin…’ Các linh mục gần gũi, vốn đang hiện diện, nói chuyện với mọi người… Các linh mục đường phố. »
Đức Phanxicô cũng rất hiện thực và biết nói bằng những ngôn từ dễ hiểu và dễ chịu. Ngài biết những khó khăn mà các linh mục gặp phải trong cuộc sống của họ. Một chương dành nói về « sự mệt mỏi ». Ngài viết về chủ đề này như sau : « Chúng ta hãy luôn có trong tâm trí rằng chìa khóa của sự phong nhiêu linh mục được tìm thấy nơi cách thức mà chúng ta nghỉ ngơi, từ đó cảm nhận rằng Chúa chăm lo cho sự mệt mỏi của chúng ta. Thật khó khăn để học biết nghỉ ngơi là dường nào ! Ở đó thể hiện sự tin tưởng của chúng ta, và cả kỷ niệm rằng chúng ta cũng là những con chiên và chúng ta cần đến người mục tử giúp đỡ chúng ta ».
« Những cay đắng trong đời sống của linh mục »
Tiếp đến, ngài đặt ra một số câu hỏi rất thích đáng, dưới hình thức kiểm điểm lương tâm : « Tôi có biết nghỉ ngơi bằng cách đón nhận tình yêu, tính nhưng không và mọi tình cảm mà dân trung tín của Thiên Chúa mang lại cho tôi không ? Hay, sau công việc mục vụ, tôi có tìm kiếm sự nghỉ ngơi tinh vi hơn, chứ không phải sự nghỉ ngơi của người nghèo khó, nhưng là sự nghỉ ngơi mà xã hội hưởng thụ mang lại không ? Đối với tôi, Chúa Thánh Thần có thực sự ‘là sự nghỉ ngơi trong sự mỏi mệt’ hay chỉ là Đấng bắt tôi làm việc ? Tôi có biết xin sự giúp đỡ của một linh mục khôn ngoan nào không ? Tôi có biết nghỉ ngơi khỏi chính mình, khỏi óc đòi hỏi cho mình, khỏi óc tự thỏa mãn, khỏi óc quy chiếu về mình không ? (…) Tôi có biện luận và mưu toan nơi chính mình, lặp đi lặp lại nhiều lần việc bào chữa của mình, hay tôi có phó thác cho Chúa Thánh Thần, Đấng dạy dỗ tôi những gì tôi phải nói trong mọi hoàn cảnh không ? »
Cuối cùng, chương kết luận bàn về « những cay đắng trong đời sống của linh mục ». Đức Phanxicô đã mô tả chi tiết các cay đắng này ở ba bình diện : những vấn đề với đức tin, những vấn đề với Giám mục và những vấn đề giữa các linh mục… Những gì được nói nơi các trang cuối với nhiều sự nhạy cảm, tinh tế và sâu sắc, chứ không có ngôn ngữ vòng vo, sẽ có thể giúp đỡ nhiều linh mục sống tốt hơn thừa tác vụ vốn đôi khi khó khăn của mình.
Tý Linh
(theo David Roure, nhật báo La Croix, ngày 3/10/2020, và nhà xuất bản Artège).
————
À mes frères prêtres
Textes rassemblés par Cédric Chanot
Artège, 248 p., 17,90 €
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- LÀN SÓNG DỰ TÒNG: GIÁO HỘI PHÁP TÁI KHÁM PHÁ SỨC MẠNH CỦA SỰ HOÁN CẢI
- CHUYẾN VIẾNG THĂM BẤT NGỜ CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐẾN ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ ĐỂ CẦU NGUYỆN TẠI MỘ CỦA ĐỨC PIÔ X
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN VUA CHARLES III VÀ CAMILLA TẠI NHÀ THÁNH-MARTA
- ĐỨC PHANXICÔ ‘ĐANG RẤT KHỎE’, BÁC SĨ SERGIO ALFIERI ĐẢM BẢO SAU KHI NGÀI BẤT NGỜ XUẤT HIỆN
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN DẦN DẦN TRONG THỜI GIAN DƯỠNG BỆNH
- CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG VỀ VẤN ĐỀ NGƯỜI TỴ NẠN
- QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ: ĐỨC PHANXICÔ XUẤT HIỆN CHÀO ĐÓN NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG
- SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊSU LOẠI BỎ NÃO TRẠNG BÁO THÙ
- 1700 NĂM SAU CÔNG ĐỒNG NIXÊ: NIỀM HY VỌNG CỬ HÀNH LỄ PHỤC SINH CHUNG
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC CẢI THIỆN
- ĐỐI VỚI CEF, ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU LÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠM DỤNG VÀ NGHÈO ĐÓI
- KINH TIN KÍNH CỦA CÔNG ĐỒNG NIXÊ, THẺ CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
- ĐHY JEAN-MARC AVELINE, TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHÁP
- LỜI TIÊN TRI VỀ HÒA BÌNH CỦA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VẪN TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH
- LỘ ĐỨC: NHỮNG BỨC TRANH KHẢM TRÊN HAI CÁNH CỬA CỦA ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ ĐƯỢC CHE PHỦ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GỬI CÁC LINH MỤC THỪA SAI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT NHÂN DỊP HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
- ĐHY PAROLIN: “ĐỨC THÁNH CHA CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CAI QUẢN GIÁO HỘI”
- “TRƯỚC MẮT THIÊN CHÚA, MỌI CỬ CHỈ YÊU THƯƠNG ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ VÔ HẠN”
- ĐỨC PHANXICÔ CHIA SẺ NỖI ĐAU CỦA NGÀI ĐỐI VỚI CÁC NẠN NHÂN TRẬN ĐỘNG ĐẤT Ở MIẾN ĐIỆN VÀ THÁI LAN