NỮ TU ĐẨY NGÃ MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG SINH THÁI Ở CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG SAINT-PIERRE DE COLOMBIER LÀ AI ?
Đụng độ nổ ra giữa các nữ tu và các nhà hoạt động môi trường trên công trường xây dựng nhà nguyện Notre-Dame-des-Neiges. Bị Giám mục từ chối, Tu hội Gia đình Đức Bà Truyền giáo đã được sự đồng ý của Nhà nước để tiếp tục xây dựng một nhà nguyện với 3.500 chỗ ngồi.
Đoạn video được lan truyền rộng rãi: chúng ta thấy một nữ tu lao vào một nhà hoạt động môi trường, người đến để cản trở việc nối lại công trường xây dựng trung tâm tâm linh Saint-Pierre-de-Colombier, ở Ardèche. Cảnh tượng sẽ khiến người ta bật cười, giống như cảnh các chị em nắm tay nhau bảo vệ một chiếc máy xúc. Nhưng vụ việc chỉ là một cuộc đụng độ khác giữa Gia đình Đức Bà Truyền giáo và hiệp hội Vì tương lai của thung lũng Bourges.
Cuộc đối đầu gay gắt đã nổ ra vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10: các nữ tu đến ngày hôm trước, canh gác công trường, trong khi từ sáng, các nhà hoạt động môi trường đã phá hủy các vật liệu được lưu trữ. Trong thông cáo báo chí ngày hôm trước, Gia đình Đức Bà Truyền giáo đã bày tỏ “quyết tâm hoàn toàn tiếp tục công việc một cách hợp pháp và khẳng định các quyền của mình”.
Và cuộc đối đầu trực diện vẫn tiếp diễn những ngày này: dưới sự giám sát của lực lượng trật tự, các nhà hoạt động được huy động trên mạng xã hội thay nhau phong tỏa công trình trong khi chờ đợi cuộc họp sớm ở tỉnh. Được nhật báo La Croix liên hệ, Tu hội Gia đình Đức Bà Truyền giáo không thể trả lời nhật báo.
Sau nhiều tranh chấp pháp lý, dự án xây dựng đã được bật đèn xanh từ tòa án hành chính Lyon và đã bác bỏ phán quyết tạm của hiệp hội hoạt động sinh thái vào tháng 2 năm 2023. Về mặt pháp lý, dường như không có gì phản đối việc khôi phục công trình xây dựng. Tuy nhiên, đối với hiệp hội bảo tồn, dự án dạo mát và xây dựng nhà nguyện có thể chứa tới 3.500 tín hữu đã gây tổn hại đến đa dạng sinh học và gây hại cho các loài được bảo vệ.
Chủ tịch hiệp hội, Sylvain Hérenguel, tuyên bố trên France 3: “Chúng tôi muốn bảo vệ đất nông nghiệp có thể được sử dụng cho thế hệ tương lai, cần phải thực thi luật môi trường”.
Còn cộng đồng tu sĩ này thì sao? Với khoảng 150 thành viên, nam và nữ, chia thành 18 gia đình, chủ yếu ở Pháp, Gia đình Đức Bà Truyền giáo được thành lập năm 1946 tại Saint-Pierre-de-Colombier bởi Cha Lucien-Marie Dorne, linh mục giáo phận Viviers và Augusta Bernard (mẹ Marie-Augusta), một phụ nữ trẻ đến từ Annonay. Được công nhận là dòng tu theo luật giáo phận vào năm 2005, cộng đồng này thể hiện mình là một “gia đình thiêng liêng theo hình ảnh Thánh Gia Nazareth”, với lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Bà Tuyết, nơi có bức tượng nổi bật trên thung lũng Ardèche.
Với mong muốn tăng cường ảnh hưởng, gia đình tu sĩ này đã có ý tưởng về cơ sở hạ tầng lớn hơn. Dự án có quy mô lớn tại ngôi làng chỉ có hơn 400 người. Công việc bắt đầu vào tháng 5 năm 2019.
Tuy nhiên, các nhà môi trường không phải là những người duy nhất lo lắng về dự án này. Chẳng hạn, Đức Giám mục của Viviers, Đức cha Jean-Louis Balsa – kể từ khi được bổ nhiệm, vào tháng 9 năm 2023, làm Tổng Giám mục của Albi –, đã công bố một thông cáo báo chí vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 rằng ngài “không cho phép xây dựng một nhà nguyện như đã được thiết kế bởi Gia đình Đức Bà Truyền giáo, có tính đến khía cạnh không cân xứng của dự án.” Ý kiến này đã được xác nhận bởi Bộ các Dòng Tu mà cộng đoàn đã nộp đơn khiếu nại.
Đối với những tranh chấp xung quanh địa điểm này, đối với Gia đình Truyền giáo, đã được thêm vào các cảnh báo về việc quản lý địa điểm này. Vào cuối chuyến kinh lý được thực hiện vào năm 2019, Bộ các Dòng Tu ở Rôma cho rằng cuộc kinh lý này “đã nêu bật rõ ràng những khó khăn đáng lo ngại, chủ yếu liên quan đến việc thực thi quyền bính và ‘sự vâng phục, chất lượng đào tạo’. của các thành viên và tính tự quy ngã của nhóm”.
Sau sự phục hồi này, Đức Cha Jean-Christophe Lagleize, Tổng Giám mục Danh dự của Metz, được Tòa Thánh bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2021 làm Phụ tá Tông tòa của Gia đình Đức Bà Truyền giáo, cho biết: “Rôma yêu cầu tôi giúp điều chỉnh hiến pháp cho giai đoạn hiện tại của Gia đình Truyền giáo để cho phép một sự đại diện công bằng của các thành viên thông qua các hội đồng và tổng tu nghị” . Các công trường xây dựng đang mọc lên nhiều ở thung lũng Bourges yên bình.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
https://twitter.com/i/status/1713992562447458759
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »
- PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU: THÁNH GIÁ TRẢ LẠI CHO CHÚNG TA SỰ TỰ DO LỰA CHỌN ĐÍCH THỰC
- ĐÀNG THÁNH GIÁ TẠI COLISÉE: CHÚA GIÊSU MANG NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA LỊCH SỬ CHÚNG TA
- TẠI SAO GIÁM MỤC KHÔNG ĐEO NHẪN GIÁM MỤC VÀO THỨ SÁU TUẦN THÁNH?
- THÁNH LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH: “TÌNH YÊU LÀ CHỨC TƯ TẾ DUY NHẤT”
- THỨ NĂM TUẦN THÁNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ VỚI CÁC TÙ NHÂN Ở RÔMA
- BÀI GIẢNG LỄ DẦU 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: SỨ VỤ LINH MỤC LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. NHỮNG CUỘC ĐỐI THOẠI. BÀI 5. NGƯỜI CHA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT. EM CON ĐÃ MẤT MÀ NAY LẠI TÌM THẤY (Lc 15, 32)
- VATICAN CHÍNH THỨC GIẢI THỂ HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ SODALICIO
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN GEMELLI
- MỘT BỨC TƯỢNG “ĐỨC MẸ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM” ĐƯỢC LÀM PHÉP TRONG KHU VƯỜN VATICAN
- TÒA THÁNH CẢI TIẾN VIỆC ĐÀO TẠO BỘ MÁY NGOẠI GIAO CỦA MÌNH
- TUẦN THÁNH 2025: ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ CHUẨN BỊ CÁC BÀI SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2025: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG ĐAU KHỔ, HÃY LUÔN CẢM NHẬN VÒNG TAY YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
- BÀI GIẢNG LỄ LÁ 2025: “VÁC THÁNH GIÁ CỦA CHÚA KITÔ LÀ CÁCH CỤ THỂ NHẤT ĐỂ CHIA SẺ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA NGƯỜI”
- THÁNH LỄ VÀ Ý LỄ, MỘT SẮC LỆNH MỚI NHẰM BẢO ĐẢM SỰ MINH BẠCH VÀ ĐÚNG ĐẮN HƠN
- ĐỨC PHANXICÔ : “CHÚC MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ VUI VẺ VÀ TUẦN THÁNH SỐT SẮNG!”